1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi những giấc mơ bay lên

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi LKP, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LKP

    LKP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi những giấc mơ bay lên

    Xin chào mọi người!
    Tui là nhân mới muốn tham gia box TNH.Dù gì tôi cũng đã từng là thành viên của TNH mà.
    Mọi giấc mơ của bạn từ thời xa xưa liệu có thể hé mở cho mọi người không nhỉ.Biết đâu lại tìm được những người chung trí hướng.
    Rất mong mọi người hưởng ứng.

    Chester
  2. LKP

    LKP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một giấc mơ khi xưa tôi vẫn nằm mơ.Trong giấc mơ đó tôi thấy một con tàu trọng tải khoảng 5000... tấn.Tóm lại là rất vĩ đại.Trên đó là một thuyền trưởng vĩ đại không kém và với tai năng cua mình con tàu của ông là một trong con tàu nổi tiếng nhất thế giới.Một con tàu mà Titanic cũng không dám đứng cạnh.
    Tôi hi vọng rằng mình có thể làm chủ một con tàu,có thể là không vĩ đại bằng nhưng cũng sẽ không quá xập xệ.
    Chester
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cứ môi lần mơ là em lại thấy mình ngồi trước máy vi tính và post bài. Không biết có điềm gì đây
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ bay lên và sẽ dừng lại ở đâu đây.Đâu có ai muốn nó kêt thúc ở địa ngục.
    In the end
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    vợ đẹp co khôn nhà giàu hết
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Mơ gì mà khôn thế.Phải như em đây này :giàu hơn nữa, vợ xinh hơn nữa,con giỏi hơn nữa.
    In the end
  7. LKP

    LKP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điều đó tuỳ thuộc vào bạn thôi.Nếu bạn muốn thì không ai cản được cả.
    Chester
  8. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi thi rat buon, co le toi sinh ra de don nhan noi buon. Moi ngay co nguoi sinh ra de don nhan hanh phuc, va moi ngay lai co nguoi sinh ra de chiu dau kho va dem dai vo tan . . .. . . cau noi ay xoay mai trong tam tri toi ke tu ngay toi doc xong cuon tieu thuyet , va co le no deo bam toi suot, ,, Toi tu truoc gio chang thich noi ve noi buon nen chang noi ra vi cam thay mac cam voi nguoi khac, chi thich noi niem vui nhung niem vui thi chang co nen cung chang noi duoc gi ca. Doi khi toi uoc minh duoc bay bong len troi de lam cai gi thi toi cung chang biet, chi thich duoc bay len co le de thoat khoi cai cuoc song tu tung chan ngat nay. Toi hay mo 1 giac mo rat la, toi mo thay nguoi toi hay nho mong nhung thuc chat toi cung chang biet nguoi ta la ai ca, trong giac mo ay . . . . . co la thu roi rat nhieu, 1 nguoi con gai toc ngang vai dung xa xa, toi luon cho do la nguoi toi yeu, toi chay den ben nguoi ta cang chay thi bong nguoi ay cang khat dan roi vut bien mat nhu khong he ton tai, tat ca chi con la la'' va gio, toi don doc va co don, gio thoi manh dan va lanh, 1 khung canh mo ao , toi tinh giac . . . . . the day, giac mo ay da ve voi toi nhieu lan nhung chua lan nao toi co the den ben nguoi con gai kia ca, that su thay rat buc minh moi khi mo lai giac mo ay.. . . . . . Cuoc song cua toi, toi thay toan nhung kho khan chat dong , khong sao sap xep chung duoc, co gang va co gang nhung sao thay vo nghia qua, toi van uoc ao tha minh dung co mat tren doi, nhung cung chi la loi uoc thoi ma, sinh ra roi phai phai song thoi, chan that...
    người ấy đã kể tôi nghe giấc mơ này...
    liệu có phải chỉ là giấc mơ hay không!
    làm sao để giúp người ta khỏi bực mình khi gặp giấc mơ này đây!
    --------------------------------------------------------------------------------
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nhỏ nhoi thôi một giấc mơ , tôi muốn mình có thể làm tất cả những chuyện mình nghĩ , cho tôi xin một chút ít nghị lực và 1/100 cơ hội nhỏ nhoi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  10. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của tôi,ôi,tôi mong muốn làm sao đc quay lai cái thuở 16,cái thủa lúc nào cũng ngồi chống cằm và nghĩ về chàng hoàng tử cưỡi con ngựa bạch sẽ đến bên tôi,nâng tôi lên và đặt lên môi 1 nụ hôn thật ngọt
    điều kì lạ,đến bây giờ mặc dù muốn tôi cũng ko thể nào mơ lại giấc mơ ấy nữa
    Trời đang mưa và em đang ốm,anh ở đâu???

Chia sẻ trang này