1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi những giấc mơ bay lên

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi LKP, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Báo cáo bạn. Ước mơ của bạn lớn thật, nhưng thiếu cập nhật quá. hic hic...
    Việt Nam (Chính xác là Hải Phòng) đã đóng được tàu 15.000 (Chở dầu) tấn rồi (Ấy là chậm lắm rồi, so với thế giới đấy!), sao bạn vẫn chỉ ước mơ được làm chủ con tàu 5.000 tấn? Mạnh mẽ hơn lên nào!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. thebadlove

    thebadlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    CHÀO các bạn.
    tui là một thành viên mới của câu lạc bo này .tui là một cựu học sinh siêu quậy o trương hôi con di hoc.bây giờ khi da là môt sv năm cuối nhưng tôi vẫn nhớ nhiều về nhưng ngày con ngây tho đó
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vạy tôi đổi lại giấc mơ vậy
    Uhm coi nào tôi đã từng mơ ước mình được đi khắp nơi tìm hiểu về tất cả con người trên thế giới này để biết mình là người như thế naò
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói về những giấc mơ thì ko biết nên kể giấc mơ nào, nhưng và những mơ ước thì có thể đó là 1 fần ko thể thiếu ở bất cứ ai
    Ai đã từng mơ mộng ,nhiều người.Ai từng say mê những vì sao trên trời xa kia, ai từng mơ ước 1 ngày nào đó đc bay cao lên trên ko,đến những nơi xa đó....
    Uớc mơ đc bay cao , bằng khả năng của mình ,bằng đôi cánh của mình , dù đó là ước mơ trẻ con , nhưng đến cái tuổi này thì nó có còn ko???Còn chứ nhưng lại hiện hữu dưới 1 dạng khác.Ai cũng sẽ muốn thành đạt ,còn gì hơn bản thân mình làm đc ra ,cuộc sống sau này do mình định đoạt????
    ....Mấy ai bây giờ học trong các trường Đh ,hay cả những nguời hiện nay đi làm là cảm thấy mình đc làm đúng với ước nguyện của mình???ĐH đó, là gì???Là cánh cửa cuộc đời rùi đó ,có bao nhiêu cơ hội để thay đổi cánh cửa đó???.....
    Bao nhiêu những ước mơ của cái tuổi học trò nay trỏ thành sự thật.Tất nhiên sống fải có ước mơ, chính nó sẽ làm cho ta cảm thấy có cái gì đó để say mê, để fấn đấu....
    Cái ước mơ có 1 đôi cánh để có thể bay ,để có thể nhìn ngắm bầu trời ,hình như vẫn luôn còn trong tôi ,dù cũng thừa tuổi để biết rằng nó chỉ có trong..."harry Potter"....Thế nhưg hình như với tôi nó vẫn là ước mơ đẹp ,và nó có 1 giá trị tinh thầ n nào đó, uh thì dù sao mình cũng còn 1 uớc mơ trong trẻo.......
    Mơ rằng sau này đc đi dâyđi đó , khắp nơi trên thế giới đã thúc giục tôi , và bây giờ đc học ,và biết công việc sau này của mình ,tôi cảm thấy thoả mãn.
    SAu này mình sẽ là 1 thuyền trưởng, lái những con tàu cập cảng nước ngoài ,những nơi mà mình chỉ biết mơ ước trước kia.
    Có thể nói mình là 1 nguời may mắn , đã đc thoả ước nguyện ....
    Còn các bạn???các bạn nghĩ gì???Mo chi???và hiện đang cảm thấy như thế nào?????.......
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm khó khăn nhất có lẽ đang đến chăng , hay vẫn chưa , có khó thật đấy nhưng sao mắn mắn quá , bản thân mình chẳng mất đi tý nào niềm tin , đó phải chăng là cơ sở tốt để có thể chiến thắng chính mình , chiến thắng cuộc sống .
    Em , những gì chúng mình đang làm là đúng , là hợp lý và chúng mình sẽ phải tiếp tục cố gắng tiếp , cố gắng thật nhiều , cố gắng hơn nữa , anh không muốn những gì anh nghĩ đến , những gì anh đã nói trở nên vô nghĩa , không muốn một chút nào cả . Khó khăn mà chúng ta gặp phải là thử thách và chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua .
    Nhìn em mỗi lần chịu đựng cơn đau , anh chẳng biết mình phải làm gì , cái mà anh chỉ nghĩ được lúc đấy là tại sao em lại phải chịu như thế , thật bất công , tại sao thế chứ ??? Cuộc sống đã cho em những gì mà lại bắt em phải chịu đựng như vậy ??? Anh nhói lòng mỗi lần em đau ,lại bắt mình quyết tâm nhiều hơn nữa ... vì một cái gì đấy , biết đâu nó sẽ là vô định , anh sợ nghĩ đến điều này lắm .
    Cuộc sống đã đang và sẽ thay đổi rất nhiều từ đây em ah , anh đang tiếp nhận nó một cách bình thản , nhẹ nhàng ... để một ngày mai cho hai chúng ta . Yêu em mãi mãi !!!!
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ước mơ , chẳng ai đánh thuế cả nhưng nó hôm nya ko ước mơ cao sang , nó chỉ muốn mẹ nó , chị nó . và có lẽ là cả nó nữa sẽ ko phải lún sâu vào những lo toan , suy nghĩ về một vấn đề ...''''tiền'''' . nó hôm nay ko mong giàu sang , ko mong tìm được một cái gì đó quan trọng hơn, cái nó muốn chỉ là ''''hạnh phúc''''
    tiamo
     
  7. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    em ước cho ngay bây giờ em gặp người iu em trên mạng .... Đấy là mơ ước cá nhân , còn thực sự thì em ước là em được gặp cái thằng gọi là thần tượng của em .. hờ ....
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    một mơ ước hơi bị lãn mạn nhưng chắc ai cũng đã từng mong như vậy và tôi cũng vậy

    Đôi Cánh Tình Yêu
    Nhạc Sĩ: Lê Xuân Vũ
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa, đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời,
    Hát với gió ngàn, hát với người mình...yêu dấu
    Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi mãi êm đềm tha thiết.
    Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa giữa trời gió lộng, bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời, tự do thoải mái, suốt đời anh ơi..
    Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình, hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.
    ĐIỆP KHÚC:
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
    những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
    ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
    tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng, được về mặt hồ đẹp xinh lung linh, được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao, với muôn ngàn hoa.
    ĐIỆP KHÚC (lặp lại)
    bên ngày tháng thật tuyệt vời.
  9. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao mấy hôm nay làm mơ tui thấy mình bị rụng làn lượt từng cái răng ghê wa.Có lẽ mình sẽ trở thành bác sĩ trồng răng.
    In the end
  10. LKP

    LKP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã có những giấc mơ của riêng mình.Dù chúng là hiện tại hay quá khứ nhưng đó luôn là những gì tuyệt vời nhất.
    Hãy giữ lại cho mình một ước mơ và mang bên mình một hoài bão và sẽ là tuyệt vời khi tất cả thành hiện thực.
    Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta tất cả không phải màu hồng chúng ta cần thêm cho mình một bản lĩnh và sự giúp đỡ của những người xung quanh.Và đó là 2/3 của sự thành công,
    Chester

Chia sẻ trang này