1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi những giấc mơ bay lên

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi LKP, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điều ước duy nhất trong lúc này là được về Việt Nam.
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Một ngày gặp bọn bạn tất cả như thay đổi,một ngày đẹp cho dù có những áng mây đen vẫn bay quanh.Nếu có một mong ước thì với lúc này đây tôi muốn trở lại chỗ học của mình trước đây sao mà nó ... ấm thế cơ chứ
    In the end
  3. gautruc_M

    gautruc_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước đâu đâu,không thực tế.ong hiboss thấy ấm thì cứ về đó mà ôm lấy cái ghế
    He he
  4. LKP

    LKP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hết khách rồi à.Thôi nhờ mod nào đổi tên thành NHà hát của những giấc mơ cho ân tượng để tui còn kiếm cơm chứ.Mỗi cần câu cơm mà mất thì làm thế nào để sống
    Chester
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ ..nhắc tới hai từ này ..một số người đã bật cười vì họ chỉ tin vào những gì đã diến ra và những gì đang diễn ra ...Còn ước mơ ..nó là một cái cao xa ...không ai là không có quyền mơ cả ...có người mơ những cái gì đó cao sang ..có người mơ những cái tầm thường nhưng có lẽ đối với họ đó là tất cả ...còn đối với bản thân tôi ..tôi chỉ cấn tôi có thể sống ...có thể làm được một việc gì đó cho cuộc đời này ...Tôi không dám mơ ước mình sẽ được hạnh phúc hơn những người khác ...nhưng được sống ..Đó mới chính là điều hạnh phúc mà con người hay đánh mất ...
    Sống là để sống chứ sống không phải để tồn tại ...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    em đừng cướp đi sự sống cuối cùng của người ta thế chư??anh ko hi vọng em sẽ như vậy đâu,Cái gì thì cũng phải cố gắng lên một chút chứ sống gục đầu mãi như vậy ah?
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ kệ họ đi sau giây phút trầm tư họ lại bình thường thôi.Lúc đó không khéo lại mơ thành phi hành gia vũ trụ ấy chứ.
    Không phải nó bi quan đâu tại vì ...... ấy mà
    In the end
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    haha thằng em lâu lắm rồi anh mới thấy mày phát biểu được một câu gọi là hay đó nhớ phát huy nhé
  9. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nếu đươc ươc'' mình sẽ ươc'' luc'' nay` thôi :la` co'' anh ở bên mình luc'' nay`
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì và ở đâu vậy?anh nhớ em quá đi mất

Chia sẻ trang này