1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm .. của kún 82.. bi bi???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi zopo, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm .. của kún 82.. bi bi?

    Hắn có lẽ là người post bài này ( cho dễ xưng hô mè .. )
    Hắn bước ra khỏi quán lòng buồn vời vợi, có lẽ 1 nỗi buồn của sự nuối tiếc của người hơi nhác gan hehe.. ?oGiá mà ? ?o là câu hắn nghĩ trong đầu cho tới khi hắn dám post bài này lên.

    Nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên hắn biết đấn TTVNOL là do hắn ghiền Echip (1 tờ báo nói về tin học). Hắn chỉ ?osẵn tiện? ghé thăm và đăng ký làm thành viên là nhằm để hắn xem bài cùa người khác cho hợp lệ í mè ( zị là hắn cố tình làm thành viên bất đăc dĩ của TTVNOL hehe? )
    Thế nhưng không như hắn nghĩ !! hắn đã ghiền TTVNOL thực sự, cho dù trước đó hắn rất mê tin học, vọc và phá những thứ có liên quan đến cái gọi là ?ocomputơ? mặc dù hắn đang học ?oQuản trị doanh nghiệp ? ????? khó hiểu hắn wé phải kkhông ?
    Hắn ghiền !! bởi vì trên TTVNOL hắn có thể tìm bất cứ cái gì hắn muốn, từ những cái liên quan đến ?ocomputơ? , những cái hắn đang học (xạo wé hehe) hay những bài viết đầy cảm xúc gần giống với tâm trạng của hắn, và hắn cũng có thể ?otám? bất cứ những gì hắn thích với những người mà chưa bao giờ biết tên và gặp mặt ..ka..ka?
    Ham vui, hoà đồng thích đi chơi là bản tính của hắn (nhưng hắn rất nhát nếu gặp lần đầu và rất nhiều chuyện khi đã wen biết và hắn được bạn bè trong lớp đặc cho cái biệt danh là ?ostress? bời vì hắn rất nhiều chuyện và cười luân phiên => người ta stress là phải) hehe
    Bởi vậy hắn rất mê khi có bất cứ box ?onèo? nói đến ?oOffline?.
    Vì là thành viên mới nên hắn ?ola cà ?o từ 7XSG cho tới box84SG ( và nhiều khi hắn còn lang thang tới Hà Nội (í tới boxHN chứ lị hehe) để ngóng chờ thông tin í mè.
    Và rùi lần off đầu tiên nhân ngày 20/11 hắn ?olanh chanh? cũng đăng ký được 1 chỗ hehe (đăng ký ở forum chớ có biết ai zới ai đâu mè tới nhà đăng ký)
    Lòng hắn mừng thầm lại sắp được đi chơi nhưng cũng lo, hắn lo vì hắn có biết ai đâu mà đi. ?obuồn chết? là suy nghĩ cứ chạy trong đầu của hắn nhưng hắn lại tự nhủ ?okệ cứ đi biết đâu zui thì sao?. Nghĩ là làm (làm liều đó hehe.. ) hắn quyết định đúng hẹn sẽ lên đóng tiền nhưng hỡi ơiiiiiii ?.. địa điểm đóng tiền lại 2 chỗ : 1 là cà phê Tí Nị - 5A Nguyễn Đình Chiểu - lúc 8h30 Còn 2 là quán vỉa hè trước nhà thi đấu Nguyễn Du 9h00 (đường ND hắn biết chỗ này )
    Trùi 2 nơi biết đi nơi nèo, hắn suy nghĩ dài cái cổ và quyết định đi cả 2 nơi ( choáng !!! giờ ngồi đây suy nghĩ lại hắn thấy hắn hợi bị..liều hehe )
    Dúng hẹn ! hắn tranh thủ đi sớm để ? tìm quán Tí Nị ( vì hắn chưa biết mè kaka .. ) và hắn vào trong quán trước để đợi ( ngồi với vẽ mặt hơi ..ngu?ngu? vì chờ đợi kaka .. ). Thế rùi cái hắn đang chờ cũng xuất hiện, hắn biết nhóm người đó là các ?obô lão? 7X theo hắn đoán là như vậy vì họ nói đúng đề tài hắn đang ?oquan tâm? hehe. Nhưng biết là đó nhưng hắn vẫn không biết làm sao lúc đó thì bản tính ?onhát gan? của hắn lại trào dâng (í ghê wá) hắn không biết làm sao dù rất muốn nói?.. rùi hắn có 1 quyết định hơi sáng suốt (hắn cho là sang suốt hehe) đứng dậy tính tiền và phóng xe thẳng xuống đường Nguyễn Du và mong sẽ gặp may mắn hơn (Đi đóng tiền thui làm gì ghê zị - giống sát thủ mặt lạnh wé hè kaka..)
    Nhưng không như hắn nghĩ, cái vĩa hè mà hắn đang nghĩ là đông đúc các thành viên các box thì giờ đây lại vắng hoe hông có người nèo ( vì vĩa hè đang sửa chữa đứng trên đó đợi thì bị la là có hehe .. ). Hắn liếc mắt nhìn xung quanh ?. í thấy rùi , 1 nhóm khoảng 4 ?" 5 người đứng bên kia đường đối diện nhà thi đấu ND, hắn nghĩ chắc là đây rùi, không sai vào đâu được, hắn sẽ qua ? không ! hắn không qua vì hắn sẽ wê lắm khi hỏi lại không phải (giờ hắn múi nghĩ được à hông phải thì cũng đâu có seo đâu ). zị là hắn lại xách xe chạy 1 vòng nữa rùi quay lại (khoảng 10?T). Trùi lại 4 ?" 5 người đó ? zị là họ rùi, hắn nghĩ hắn lạn nãy giờ rùi bi giờ we chắc wê lắm (lại tị ti nữa rùi) nên hắn quyết định để dịp sau ?thui? rùi hắn nhắm mắt phóng thẳng xe về nhà (í nhắm mắt mở liền hì hì .. )
    Lòng hắn buồn vời vợi < -- thất bại lần 1

    Và hắn chờ đợi cái off lần 2 hắn nghĩ sẽ rút kinh nghiệm lần 1 sửa sai lần 2 mạnh dạn hơn hehe (hắn cười) và tự nhủ với bản thân như vậy.
    Rùi cái off chẳng đâu xa lạ mà ngay trong box82 của hắn !!!! hắn khoái chí và chờ đợi?
    Đúng hẹn hắn lên (lần nì ở tận cái sân bay hơi xa nhà hắn nên hắn tranh thủ đi sớm). tới nơi hắn nhận ra ngay người tổ chức là bác PHIHAI@ và hắn xem hình của PHIHAI@ rùi(đặc biệt là cái hình chặt cổ gà hôm 19/11 hehe..). nhưng thật bất ngờ chuyện hắn nghĩ không xảy ra với hắn thì lại ở trước mặt, 2 thành viên box82 đang ngồi với phihai@ lại là 2 người học chung lớp với hắn., hắn ngớ cả người và zui zui đi zô hehe? hắn cười thầm trong bụng có người wen rùi hông sợ tí có đông người thì tám cũng chả seo hehe ? nhưng mà chờ miết hông thí ai ai với lại bác phihai@ đang sốt cao nên về vậy ! sẵn tiện cùng đường hắn chở phihai@ zề sẳn tiện làm wen luôn hehe (zị hắn cũng có í đồ gớm đó chớ ?)

    Tâm trạng của hắn cũng zui zuiiiiiiii vì biết thêm 1 ngừoi trên online hehe <-- thành công lần 1



    Điều hắn chờ đợi ở đây vẫn là off đêm noen vì buổi off này được thảo luận từ trước đó thay thế cho vũ hội hoá trang ( hắn hơi ghiền vũ hội này --> nhưng đã bị huỷ )
    Nói đi nói lại thì hắn vẫn thường xuyên theo dõi ( hình như ngày nèo hắn cũng zô mạng) hắn thường theo dõi box81 vì nơi đây đề ra buổi off mè hehe?hắn thấy tên hắn được đề trên danh sách thành viên đăng ký chính (hắn rất vui) hắn lại tự nhủ ..mạnh dạng lên.
    Đúng 19h hắn tới quán Trung Nguyên như đúng hẹn?. trùi uiiiii?hắn thốt lên ? tầng trệt?.rùi ..lầu 1?lầu 2 (hông biết có lầu 2 hông vì hắn thấy có cầu thang đi lên). hắn hông biết là hẹn ở tầng trệt hay là lầu nữa ? trong suy nghĩ đẩy hắn chạy lên lầu 1, hắn ngồi xuống bàn, ai cũng nhìn hắn , uiiiiiii ?..uiiiiiiiii?.. cặp?cặp ..hông hà ..có mình hắn là 1 hehe(chớ mấy nữa) hắn liếc nhìn xung quanh, má uiiiiiiii (hắn thốt lên?) zọt lẹ.. 3 chân 4 cẳng hắn dọt xuống tầng trệt trước sự kinh ngạc của anh bồi đang mang cái ?omenu? túi hehe (coi như là hắn lanh) ? í một nhóm đang ngồi khoảng 6 người, chắc đây rùi .. hắn tiến thẳng tới định hỏi liền :? có phải các anh là ?..? nhưng hông ai nhìn hắn, wê wá hắn nghĩ chắc hông phải nên đi sang bên hông rùi ngồi cạnh hồ cá (í chả thấy cá hay nước gì hết hồ khô qeo hà ) ngồi cạnh nhằm thăm dò í mè.( lúc này có ai nhìn kỹ thì có thể thấy hắn cũng giống điệp viên ?ocâm câm nín? wé hehe ?) khoảng 5 phút sau, một người bước vào trên tay cầm 1 bông hồng (thí sau nì người nì thu tiền chắc là?( ) kaka) rùi tặng cho một người tên Hải (SN Hải cũng nghe anh tanit@ nói hehe)
    Rùi chính xác là họ rùi ?nhưng phải làm seo đây, đầu hắn như nổ tung lên suy nghĩ đủ điều, nghĩ đủ cách nhưng do tính nhác wé nên hắn cũng không thể nghĩ ra được cách gì để giới thiệu về hắn ? và cách xấu nhất mà hắn nghĩ ra là đợi ai đó đi vào ?oWC? hehe rùi hắn đi theo ?okhủng bố? tinh thần ý hông phải hắn theo để hỏi thử thui kaka, nhưng hắn vẫn hông dám làm..(trùi nhát dễ sợ .. ) Như vậy hắn cứ ngồi đó ..uống..1 mình hết 3 ly trà hehe. Hắn ngồi và theo giỏi hết diễn biến của ?otrận đấu? khi 2 cái bánh kem được cắt ra, cuộc hỗn chiến mà bup_be@ bày ra trong đêm nôen lại diễn ra trước mặt hắn (nhưng không tốn 1 tí omo nèo hehe) bánh kem đựoc các nương ?ochét? đầy lên mặt các chàng (dính bánh kem nhưng nhìn các chàng vẫn còn ?oxinh? hehe) rùi? bụp? 1 miếng : trùi uiiii miếng bánh kem (nhò xíu hà) từ hướng đối diện với Hải bay qua nằm trình ình trên bàn của hắn, (bàn bên đó zuiii wé đâu có để ý) hắn buồn cười nhưng hông dém cười to hehe. Lúc này hắn cũng hơi tiếc vì không tự giới thiệu nên giờ ngồi 1 mình nên hơi buồn ?wé buồn?buồn wé?
    Rồi cuộc chiến kết thúc mọi người ngồi nói chuyện hay tám gì đó còn to hơn bản nhạc mà hắn đang nghe ( hắn cũng khoái nhạc lắm hehe) .
    Tiếp theo thì thu tiền ! hắn nhìn qua tiếc nuối ..uiiii..biết trứoc thì không ngồi đây rùi ? ?ogiá như ?? mọi chuyện dừong như chuyển bị kết thúc , hắn đoán là như vậy nên hắn dọt trước và hắn đoán là 1 số người bàn bên đó biết hắn là thành viên mới (đoán thui à nghen) nhưng ngại không dám tham gia hihi (thiệt là như vậy) nên khi hắn tính tiền lặng lẽ dọt thì bàn bên đó buôn thêm 1 câu ?o bạn ơi về sớm dậy bạn ? ?o Hắn không dám quay đầu lại cười 1 cái mà dọt thẳng zô ?oWC? cho dù hắn không muốn zô ..hehe?
    Uiiii uiiii trên đường dọt zề nhà hắn mang theo một nỗi buồn khó tả và hắn lại suy nghĩ : ?ogiá như cho hắn 1 cơ hội nữa hắn sẽ làm tốt hơn?
    Bổn cũ lặp lại lần thứ 2 <-- thất bại thê thảm.


    Bi bi   
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nỗi niềm Cún 82 sao muh post vào 81 vậy nè zopo@ ?
    thôi đừng lập lại quá khứ đau thương đó nữa nha!!!!
    Chúc zopo@ đi chơi Noel với Gà dzui dzẻ !!!!!!!
    Hẹn gặp lại zopo@ úông cafe với Cún 82 nhé !!!!
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....Looking nhạy cảm ghê. Chỉ đoán mò "nhân" đó là "mem" mới nhưng cũng đâu thể hỏi. Lỡ sai bị đập phù mỏ sao? Hắn ngồi nghe bên bàn này nói chuyện mà nín cười, trông tội nghiệp wé. Ngồi bàn bên này Looking còn nói to: Cha zopo@ hứa mà ko đến. Thế mà chẳng có ai ngồi bàn bên cạnh nghe giùm.
    Ặc..ặc....Đi toi 20k. Có muốn hẹn riêng để đóng xiền ko hử. Liên lạc lnbaoanh1102@yahoo.com
    Looking
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chú zopo nì, con trai mà sao nhát thế? Thế là phải theo anh boy học tập vài năm nhé! Tiếc cái là hôm đó không có anh đi, chứ anh mà đi thì zopo khỏi thoát. Nhớ đến 270C Bạch Đằng nghe không? Café Trung Nguyên đấy. Còn không thì bữa đó gọi phone cho BoySG: 0908184764, chứ đừng có mà nhát nhít thế, các bé gái lại cười. Rùi đừng có chạy qua 80SG để được các chị cưng nhé!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    em sẽ đi ! EM sẽ túi wén sớm hơn (bổn củ lại tái diễn <-- thất bại ra seo chưa biết , lúc đó sẽ biết ) Nếu hông có động tĩnh gì thì em "dọt" ra khỏi wén (hông đi zề đâu) --> rùi điện thoại cho anh boysaigon@ ra đón hehe
    <-- cũng hơi khôn ấy nhờ
    Bibi
    Được zopo sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 22/12/2003
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú thế mà được đấy! Hôm đó nhớ là phải tới.
    Nhớ cho kỹ địa chỉ nhá, rùi hình dáng bà con, vào xem Album Gà nhé! Rùi mang theo 20K nữa.
    mấy hôm nay thấy chú qua 80SG để lam nũng mà thấy thương!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 22/12/2003
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nhớ mặt chú rồi, chú không thoát được với tớ đâu he he he he... Tớ là đứa nói là bạn sao về sớm thế vì lúc đấy Bupbe@ đang để ý đến chú roài! Ke ke ke ke ke... Hoan nghênh Đồng chí tham gia nhưng bức mình qué! Cứ ào ào vào mà "uýnh" tới tấp chứ!!! Chẳng bù cho Tôi!
    Biển Cả là Tất cả.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chùi ui, bạn biết búp bê thấy bạn ngồi 1 mình buồn quá cũng định qua mời bạn sang chơi chung , để ý bạn lắm đó, ko tin thi hỏi looking, be'' mai anh và mọi người xem, búp bê định qua rủ bạn sang bàn ngồi chung thì bạn lại kêu tính tiền, rùi chạy vào WC, hic hic... chẳng lẽ lại chạy ra trước cửa WC nam đợi bạn??? thui, thì ngày mai họp tổng kết ở cafe Trung Nguyên trên Bình Thạnh bạn đi chung cho quen rùi hôm noen tham dự luôn, ok chứ???
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cavoisatthui@ uiiiiiiiii ! nghe cavoi nói mà múi thí mình nhát wé ! thun củm giùm nha ! zopo chưa thể oánh túi tấp được !
    " phải giữ im lặng để chờ thời cơ"
    to bupbe@ : hihi zopo chạy zô WC đứng không trong đó chớ có làm gì đâu , zopo phải im lặng để "bảo tồn sinh mạng" hehe để kòn túi wén Trung Nguyên lần nữa chớ
    to anh boybánhmì@ : em vèo kéi album xem đi xem lại cả chục lần thí ai cũng khác wé ! còn nhớ nhất vẫn lè tấm hình anh kó mỗi kéi đầu mè bely@ nói sẽ mang nhang we í mè
    Bibi
    Được zopo sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 23/12/2003

Chia sẻ trang này