1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm của tôi-kẻ kiêu hãnh đã thêm lần vấp váp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi handsome_baby, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm của tôi-kẻ kiêu hãnh đã thêm lần vấp váp

    Anh đã yêu và rất yêu em
    Anh muốn có 1 cuộc sống vật chất vững chắc để lo cho tương lai của những người thân say này và trong đó có em có mẹ và chị em
    Anh thừa khả năng cám dỗ những người con gái quan tâm anh và những người con gái nếu anh muốn quan tâm nhưng anh vẫn yêu mỗi mình em
    Anh rất yêu em
    Vậy mà em đã lừa dối anh.Em rung rinh vì những sự chăm sóc hời hợt của người khác.Cái sự chăm sóc mà anh đã từng mang đi chăm sóc không dưới hàng chục cô gái
    Anh buồn quá.Tại sao anh lại yêu em nhiều để rồi đau khổ
    Anh nghĩ cần cho em bài học.1 năm sau hi vọng em sẽ trưởng thành hơn.Còn nếu em tìm được hạnh phúc như em mong muốn thì âu cũng là bài học cho anh.
    Anh thích màu tím vì nó là màu thuỷ chung
    Anh sẽ bỏ dancing để làm cuộc sống người bình thưòng hơn.Hi vọng anh sẽ đem lại niềm tin cho những người muốn yêu anh thực sự
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự tin vào bản thân cũng là một điều rất tuyệt. Mình cũng đã mong ước mình tự tin hơn nữa......Tự tin...Nhưng đừng kiêu ngạo...Nhé!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    CHưa hết buồn hả anh?
    Làm sao phải bỏ dancing? Bỏ dancing như đã từng bỏ võ thuật?
    Em á? Sẽ chống chếnh nhiều nếu tự nhiên mất đi một thói quen, một "đam mê"...
  4. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Đêm nay có kẻ quay cuồng trong tiếng nhạc.
    Ta một mình quay quắt giữa cơn đau,
    Ta một mình gặm nhấm niềm sâu.
    Ta sẽ chết khi nhạc đời vội tắt.
    Ta sẽ chết và thế là cũng hết..."
    Âu cũng là cái giá phải trả cho những gì hời hợt trước đó, nhưng bỏ dancing thì... khó lắm đấy !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vấp rồi hãy tự rút ra kinh nghiệm xương máu và bước tiếp nhé !
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    anh còn vướng clb dancing đang dạy dở dang ko thì anh bỏ thật.Không dám nhận mình dạy dancing nữa cho con gái nó tin mình
    Ít ra ko để nó chiếm quá nhiều time.Một tuần /buổi thứ 7 lên cung việt xô có lẽ cũng đủ
    Bao nhiêu kĩ thuật tâm huyết bỏ xó sao
    Trời ơi hôm nay mình chẳng nhảy 1 bước nào dù chỉ là nghe nhạc dancing.Khó chịu thật

  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bác ạ, bác thế thì bác gặp ng xứng với loại ng như bác rồi.
    Nói thiệt với bác, tôi đọc mà thấy...tởm. Cho dù mang tiếng là nhiều chiện thì tôi vẫn phải reply bài của bác. Bác là đàn ông mà sao cách sống và nhân sinh quan của bác nó ....bần quá, suy nghĩ của bác về cuộc sống này giống con nít quá, có vẻ ý nghĩa cuộc sống của bác là : hôm nay mình có thể dụ dỗ bao nhiêu con mồi nhỉ! ối là là...
    Sao lại có hạng ng mang tiếng là đàn ông mà chỉ biết hợm mình về khả năng đê tiện là dụ dỗ phụ nữ thế nhỉ?
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đây là tâm sự của từng cá nhân nếu bạn không thấy thích hợp thì hi vọng đọc xong rồi làm việc riêng của bạn
    rất vui nếu bạn xoá bài bạn viết
    đã là con trai ai mà chả từng có dăm bảy lần tán tỉnh con gái đúng không bạn.Mà đã tán tỉnh thì cũng phải dùng lời lẽ chau chuốt
    Và hôm nay tôi cũng vui vì
    Cám ơn bạn


  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề gì đâu handsome_baby@ ạ. Mỗi người đều có 1 quan điểm về cuộc sống cũng như tình cảm riêng, không ai đúng và cũng không ai sai, mà chỉ là ý kiến riêng của người ta mà thôi. Đừng trách làm gì ý kiến của người ta, mà hãy vui lên đi vì họ đã đọc bài của bạn, đọc kỹ và biết được bạn là như thế nào? Hãy nhìn lãi hàng trăm bài viết mà không ai thèm đọc ngoài kia.
    Trước đây tôi cũng như bạn. Tôi đã yêu, yêu nồng nhiệt và cũng gần như gục ngã khi chia tay với người ta. Nhưng rồi tôi cũng phải biết bỏ qua và quên đi. Than thở 1 chút: OK! Tỏ lòng mình 1 chút: Good! Nhưng đừng để trong mắt cô gái kia bạn là người quá mềm yếu nhé! Con trai mà. Cố lên và làm lại từ đầu nếu như bạn là con người bản lĩnh!
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chủ đẻ nào ko ai thèm đọc cơ chứ. Nhưng mà tớ đang muốn có một cái thực sự ko ai thèm đọc đấy.. thế mới là thành công.. he he..

Chia sẻ trang này