1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm của tôi-kẻ kiêu hãnh đã thêm lần vấp váp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi handsome_baby, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB cám ơn bạn.Hb đã thoải mái hơn nhiều.Sáng nay HB tiễn bạn gái HB bay đi Phan Thiết.Buồn cũng rất buồn nhưng tâm trạng thoải mái hơn vì biết bạn gái mình vẫn rất yêu mình
    Hiện nay mình và bạn gái mình gặp trở ngại lớn.Hai người hiện đang là bạn
    Kể cũng ko ngờ có ngày như vậy.HB đang lấy lại những niềm đam mê và thử thách lĩnh vực mới
    Cám ơn các bạn đã quan tâm
    à nếu bạn nào yêu thích dancing hãy vào www.khieuvutuoitre.com tham khảo lịch học nhé
    Mình ngoài công việc kĩ sư còn dạy thêm dancing nữa.Ưu đãi thanh niên
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cậu mấy câu :
    - Tại sao cậu đã chăm sóc vài chục cô rồi nhưng lại tỏ ra rất cay cú khi cô gái kia bỏ cậu để nhận sự chăm sóc của người khác ? Có phải cậu là 1 kẻ rất ích kỷ , gia trưởng , chỉ biết đến bản thân hay không ?
    - Tại sao cậu lại tự cho mình cái quyền phán xét kẻ khác , nhất là khi cậu bảo rằng cô ấy cần " một bài học " ? Tại sao cô ấy lại cần " một bài học " ? Có phải cậu là kẻ độc đoán hay không ?
    - Tại sao cậu lại bỏ những niềm vui , niềm đam mê của mình ( dancing ) vì những thất vọng do kẻ khác gây ra ? Đó có phải là cách ứng xử của người đàn ông bản lĩnh , rạch ròi giữa mọi chuyện ?
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 08/12/2005
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1--Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình
    Có lẽ mọi người hiểu nhầm câu nói: chăm sóc hàng chục cô gái khác của mình.Ý mình nói ở đây là :là con trai thì cũng đã nhiều lần cưa cẩm săn đón nhiều cô gái khác.Có lẽ từ cưa cẩm mình dùng thành từ chăm sóc chăng.
    Mình thừa nhận trong tình yêu có những lúc mình ích kỉ.Con người mà Nhưng mình nghĩ đã yêu ai cũng có điều gì đó không tỉnh táo
    2--Bài học ở đây có lẽ mình và cô hiểu rõ hơn nhưng mìnhnko tiện nói
    3--Đúng là mình đã định từ bỏ đam mê dancing như đã từng từ bỏ võ thuật.Nhưng mình lấy lại cân bằng hơn rồi.Mình vẫn theo đuổi dancing nhưng chỉ khi:tập luyện ở nhà và dạy ở câu lạc bộ(còn mình sẽ hạn chế những buổi giao lưu ở trên sàn)
    Mình cũng đã dành chút time để tìm lại môn thể thao mình từ bỏ từ nhiều năm.Có lẽ nhờ bạn gái mình chăng
    Cám ơn bạn nhiều.Nếu bạn yêu thích dancing hi vọng liên hệ với mìnhMình dạy danicng từ mấy năm nay ko phải vì kinh tế mà vì niềm đam mê

    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 09/12/2005
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chỉ vì vài đồng chí vớ vẩn mà bỏ đi niềm đam mê của bản thân ( tức là bỏ đi 1 phần bản sắc của mình ) thì quả thật ko đáng , rất không đáng .
    Tớ ko thích nhảy nhót nhưng cũng rất thích võ thuật và đã học võ thuật được 5 năm nay ( karate hệ kyokushin ) , ngoài ra còn là 1 fan cuồng nhiệt của các chương trình truyền hình trực tiếp các giải boxing nhà nghề , võ tự do K1 và Thái box . Rất mong 1 ngày có dịp ra sân thử sức cùng đồng chí
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tối qua là tối thứ 7.Cũng như mọi buổi tối thứ 7 khác ( thói quen đã 2 năm nay của anh) là xách đôi giày lên Cung việt xô
    Từ khi chưa có em.Niềm vui của anh tối thứ 7 chỉ có dancing và salsa.Hết cung việt xô thì lại sheraton
    Từ khi quen em thì anh cảm thấy bỏ được thói quen đó khi ở bên em tối thứ 7.Nhưng không hiểu sao anh rất muốn đưa em lên những chỗ đó.E có biết chăng anh muốn 1 ngày nào đó anh và em sẽ dancing ở đó.Có thể em ko nhảy tốt như bao người con gái khác nhưng anh cũng sẽ rất hạnh phúc khi được dìu em trong những điệu nhạc trữ tình.Có thể em ko thích chỗ đó vì em chưa biết nhảy nhưng em ơi.E hãy cố quen với cảm giác đó vì anh -người yêu của em là con người gắn liền với những niềm đam mê.Những lúc em hỏi anh vì sao anh hay lên mạng thế.Thực ra anh ko lên mạng chát chít mà lên mạng đánh cờ tướng và đọc tin tức.Cờ tướng cũng là niềm đam mê của anh đó.Nhưng em không hiểu cho anh.E cũng có đam mê và sở thích.A tôn trọng nó mà ...A dance xong lại lầm lũi đi về và lại lầm lũi đi ăn tối
    Khi anh ngồi ăn tối một mình.Một cảm giác cô đơn loan toả.Thì anh nghe có tiếng bi bô của 1 đứa trẻ nhỏ.Có 1 chị dẫn con nhỏ đi ăn tối.A thấy đứa nhỏ mới dễ thương làm sao(nó mới có 03 tuổi) thôi.Nó lấy cho mẹ nó đôi đũa và nói mãi:mẹ ơi đũa của mẹ đây.Một giọng nói trẻ thơ làm anh xúc động.Cháu mời chú ăn(tự nhiên đứa bé nói vậy với anh).A cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời nếu có 1 ngày nào đó.A có 1 gia đình hạnh phúc và người bạn đời là em đó.E có biết không
    E ở Phan Thiết.Ở biển lúc đó cảm giác sao???Có nghĩ đến anh không???A lúc đó cảm thấy buồn và trống trải quá.Khi anh ở biển anh nhớ em da diết và đã liên tục call cho em mà.Sao em ko làm vậy dù là 1 bản tin nhắn
    Chẳng nhẽ em lại quyết tâm đến vậy??Vì mẹ em cấm sao??Anh và em đã đấu tranh đến lúc này em lại bỏ cuộc sao??A vẫn hi vọng em cùng anh cùng nhau trải qua thử thách này.A yêu em.A không cam lòng





  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nói gì với anh nhỉ? Ờ! Nếu e là chị í, e sẽ không can thiệp vào đời riêng của anh nhiều đến vậy. Dẫu sao cũng là sở thích, cũng là đam mê riêng của anh. Nếu không cùng anh dancing hay chia sẻ cái hay của những đam mê đó, thì ít ra cũng nên cảm thông và để anh tự do với sở thích của mình.
    Để yêu một người, đồng ý là phải thích nghi, nhưng nếu phải thay đổi quá nhiều thì ....
    Tự do là tất cả...
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có dancing, có tình yêu... sao HB không vào Quán của chị mà nói? Lại làm ra vẻ cứng rắn ở đó rùi chạy sang đây thế này? Thôi, vui lên nào.
    Dancing và tình yêu đâu có mâu thuẫn với nhau mà em bỏ nó? Chỉ là có những ngườinghiêm trọng hoá hoặc không chịu hiểu thôi.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Hay là khi nhảy thì phải ôm eo các em nên em người yêu cú không cho đi dạy dancing nữa ? Mình thích làm gì mà em nào cấm , chỉ cần trừng mắt cái là em nó sợ mặt xanh lét như đít nhái đồng rồi
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 12/12/2005
  9. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại éo le như vậy??
    Em rất hâm mộ con trai biết nhảy, mà latin và salsa thì quá là ***y !!!
    Có lẽ chị ý cũng hơi lo dần dần thành ra ... lo quá, chúc anh chị chóng tìm lại niềm tin nơi nhau! Anh thử đưa trang này cho chị ý đọc xem sao! Bàn luận về thời gian thích hợp cho 2 người riêng tư nữa thì tốt.
    Anh gì ơi, làm sao để dẻo dẻo người ạ, em muốn học nhảy mà ngượng nghịu quá cứ tập liệu có kết quả tốt không ạ? họ nói nhảy cũng phải có năng khiếu, nghe từ năng khiếu là em thấy run rồi.
    Anh đừng bỏ nhảy nhé, đừng bao giờ bỏ đấy!!!

Chia sẻ trang này