1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi niềm đau chôn dấu, nơi nỗi buồn lặng im...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi t2nsoinoi82, 20/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ đa cảm, đa sầu...ta nên trốn vào 1 góc tối?
    Yêu thương cho đi như cơn gió, nhận về như đám mây...nắng chợt tắt, hoàng hôn trôi qua mất...
    Lâu lắm rồi...lâu rồi lại trốn vào đây, một góc vắng...ngày xưa trốn mãi...
    Muốn một mình cho những lạnh lùng trôi...
    Yêu là hạnh phúc, hay yêu là đau khổ?cho đi nhiều có phải để lấy niềm vui?
    Bàn tay ta xây dựng nên tất cả...hạnh phúc hay khổ đau...ta tự nhận lấy
    mad2310 thích bài này.
  2. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tình yêu , hạnh phúc ha y đau khổ rồi như bọt biển , vỡ tan và biến mất . Cứ yêu , cứ vui , cứ đau rồi sẽ trôi qua hết . Ngoài những ngày tháng k phung phí và nỗi đau, thì ta chẳng đc gì .
    t2nsoinoi82 thích bài này.
  3. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phéppppp

Chia sẻ trang này