Nỗi niềm dạy thêm Mình dạy thêm được 3 tháng. Tháng nào cũng bị trả lương trễ. Tháng đầu trễ vài ngày, tháng thứ 2 bà mẹ đi công tác đúng tuần nhận lương, khi về thì...im lun. Mình đành fải nhắc. Ngạc nhiên nhất là bả như ko nhớ ngày nào fải trả lương cho mình, hỏi mình bắt đầu dạy khi nào. Tháng đó trễ nửa tháng. Tháng này vẫn trễ, mình sợ bả wên nên nói nhỏ học trò "nhắc mẹ đưa lương cho chị". Con nhỏ gật gật, hôm sau đến cuối giờ, nó nói "chị đừng nhắc đến vụ lương nữa. mẹ em ghét nhất ai nhắc đến vụ tiền bạc. Chừng nào mẹ vui em nói giùm cho". Trời đất, nó làm như mình đi xin của bố thí của nhà nó không bằng. Mình bỏ công sức lao động rõ ràng. Đầu nó hình như chỉ có chất trắng chứ ko có chất xám, dạy mệt gần chết...Còn mẹ nó thì mình có cảm giác tính toán wé.. Thật ra dạy thêm vì mình muốn có thêm tiền tiêu vặt, chứ ba mẹ ở nhà lo được. Công việc cũng ko có gì nặng nhọc, lại có money...nhưng giờ chán wá. chắc thôi.
Tôi nghĩ là bạn nên thôi dạy ở chỗ đó. Có thể một số người nói là đó là cách giải quyết tiêu cực, sao ko đấu tranh đòi quyền lợi. Nhưng mà chẳng ai có thể ngày nào tháng nào cũng " đấu tranh được " .Hơn nữa như bạn nói thì đó ko chỉ là lần đầu tiên. Bạn chẳng xin của bố thí của ai, bạn lao động và cần được trả. Đó là lẽ công bằng rùi. Nhưng mà với những người ko hiểu lẽ công bằng thì tốt nhất nên thôi. Đâu phải ko có những chỗ làm khác tốt hơn cho bạn. Chứ đi dạy mà đầu óc lúc nào cũng mòng mòng chuyện tiền nong, mệt mỏi lắm. Chúc bạn may mắn và sớm tìm được chỗ làm như ý
Mình cũng đi dạy và 2 tháng mới nhận lương 1 lần là bình thường. Nhưng mình khác bạn là mình ko dạy gia sư như bạn. Học trò của mình rất đáng yêu dù nhiều lúc làm mình hơi bực chút xíu. Nếu bạn cảm thấy ko thích thì nên đi tìm lớp khác. Bi h nhu cầu gia sư nhiều lắm. Chúc bạn tìm đc một lớp tốt hơn. Cố lên nhé