1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm đêm cô đơn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi 192882, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 192882

    192882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm đêm cô đơn

    Đến nhà một người bạn để cùng đi chơi , người đó đã đi chơi mà không báo cho người bạn này , lạc lõng và ngại ngần rồi cuối cùng cũng dám bước vào nói chuyện cùng người thân bạn đó . Cảm thấy như bản thân mình bị bỏ rơi , nói chuyện vài phút rồi xin phép ra về . Đi một mình trên con đường vòng quanh thành phố , tưởng chừng như giải tỏa được tâm trạng buồn man mác , nhưng không , cảm thấy như bất lực . Mưa rơi , không mặc áo mưa , chạy đi trong mưa càng lúc càng nặng hạt , càng lúc càng thất vọng . Không một cú điện thoại đến giải thích , không một câu chào tạm biệt . Hôm sau gọi mà cảm thấy như chờ đợi điều gì đó nhưng người đó không nói ra , càng chờ càng không thấy . Bạn bè mang lại cho ta điều gì , buồn , thất vọng , .....hạnh phúc hay niềm tin ,..........điều đó đâu còn quan trọng nữa . Rồi mọi thứ cũng sẽ..........

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 14/08/2003
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người ơi có biết chăng có những dêm tôi một mình nhớ. Sao cứ ban đem tôi mới biết mình nhớ, sao không phải là quên nhỉ.
    Người đó đã quên mình lâu rồi, mà sao ta vẫn muốn giữ vẫn muốn giữ lại trong mình hình ảnh nào đó. Nhiều khi tôi muốn nói thật điều gì đó với người mà tôi thật sự muốn giữ. Cuộc sống luôn mang lại cho ta sự lựa chọn vô tình.
    Đến khi nào tôi khảng định được chính mình, có khi nào có duyên thì gặp lại không nhỉ........
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 14/08/2003
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi bên đống sách vô tri, ti vi vẫn bật, nhạc vẫn vang lên đều, nhưng tâm trạng mình lại trôi về đâu thế nhỉ. Một đêm như mọi đêm, ban ngày mình đi đón đoàn mới đến, những khuôn mặt lạ hoắc ngây ngô thuần chất, vậy mà hãy chờ xem sau 1 tháng tất cả sẽ thay đổi.
    Đêm nhớ về cậu em, lo lắng bồn chồn, không hề có một chút tin tức nào cả, không biết em ra sao rồi, sao không báo cho chị tình hiện tại, em sẽ làm gì bây giờ, chị ..............
    Đêm nay ngại ngủ định hoàn tất mọi việc để tuần sau rảnh rỗi hơn, nhưng chẳng thể tập trung được.
    Sáng nay sao trời nhiều sương thế, chuẩn bị cùng mấy đứa bạn đi ăn, hôm sau là một ngày mới với cường độ làm việc mới, hết mình hết sức.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ko ngủ được vì những suy nghĩ vẩn vơ,để rồi nhìn lại một ngày đã qua,đã làm gì và được những gì.Có những lúc nhìn mưa rơi,cảm giác buồn man mác,cô đơn,trống trải.Những lúc đó chỉ cần 1 sự an ủi vỗ về,một lời nói của bất cứ ai..................nhưng ko thể............Đi dưới mưa,để mưa quất vào mặt,rát nhưng nó như lấy đi một phần nào đó nỗi niềm của mình,để rồi tâm trạng dường như thay đổi hơn,có khi đỡ buồn hơn,nhưng cũng có khi khóc mà ko biết mình khóc..............Tại sao lại có những đêm như thế
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    khoảng thời gian bắt đầu chuyển từ dêm sang bình minh ngồi suy nghĩ đầu óc tình táo sáng suốt,nghiệm ra nhiều điều.......thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gà gáy..không rõ nhà ai còn nuôi gà...
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    I don''t no why....U say goodbye....Come back to me........!
    Nhạc hay vậy mà sao tâm hồn vẫn trống trải ,vẫn dâng lên sự cô đơn.Người thân,bạn bè....vẫn luôn bên cạnh mình mà sao...???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    lock chán
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gió thổi vù vù tự nhiên nhớ bạn thế,tự nhiên lại thế, chứ từ trước tới nay có thấy hình bóng bạn qué đâu, chẹp ... càng nghĩ càng thấy dạo này mình hơi bất thường, hic ... cứ thích một mình ,chẹp ... thía mà cứ có người phá đám mới ức chứ, hic ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ngồi một mình không ai trên mạng nghe lin''kin,mới cả eminem hay thia''...mà lại càng chán....
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  10. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    hà nội trở rét và lòng thì đơn côi khó tả.
    hôm qua 2h sáng vẫn chưa ngủ được, tệ thật,
    Lạnh lùng con thạch thùng

Chia sẻ trang này