1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm du học nào có ai hay...

    Em thấy có thật nhiều nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của những học sinh sinh viên du học, đưa topic này lên để các bác nhà mình tha hồ xả ra những bức xúc ....grruu xả cho đỡ tức....các bác cứ tự nhiên nhé....
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hình như những người du học bây giờ càng ngày càng khác xưa nhiều wá. Các bác cứ thử so sánh mà xem, ngày xưa khi Vn mới có những người đi du học đầu tiên, hình như là nhiều nhất là ở bên Nga thì phải, phần lớn đều về nước, mang những kiến thức mình đã có từ xứ người về đóng góp cho tổ quốc mình..còn ngày nay thì sao???
    Một phần không nhỏ trong con số những sinh viên du học, nhất là ở một số nước giàu có một chút như Pháp, Ý, Mỹ...chưa biết họ có học hành giỏi giang không nhưng rất nhiều người tìm cách để được ở lại nơi xa xôi giàu có đó. Ai chẳng biết là những nước đó có điều kiện hơn VN nhà mình...nhưng mà chính vì VN nghèo hơn nên mới cần những con người có tài để phục vụ cho đất nước...vậy mà....
    Còn nữa, em thấy sinh viên đi du học khổ quá. Ngoại trừ những người có gia đình tài trợ thì không nói, nhưng cái đó chỉ chiếm số ít thôi vì học phí đắt, sinh hoạt cũng đắt đỏ, ai mà nuôi được mãi. Phần còn lại đều phải vừa học vừa tìm cách để kiếm tiền lo cho bản thân, Vậy là thời gian học chẳng có nhiều, đi làm thì vất vả đầu óc đâu ra mà học với chả hành nữa chứ.Tội nghiệp lắm lắm ấy. Thế mà nhiều người, nhất là ở VN có biết đấy là đâu, họ cứ tưởng được đi "tây" là thiên đàng, ăn sung mặc sướng. Cay cú nhất là em đã từng nghe thấy có người nói" học ở tây dễ bỏ xừ, chẳng cần học thêm học nếm khổ sở như ở vn mà vẫn có bằng đại học,chơi suốt đứa ngu cũng có tấm bằng trong tay"...ai biết được để có được tấm bằng đại học phải khổ sở biết chừng nào....mà hình như học o VN bây giờ có khi lai sướng hơn ấy các bác nhỉ...
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic còn nói gì được nữa chứ,những gì cơ bản bác nói quách hết roài còn đâu.
    Đi Tây ,lại còn đi du học thì đúng là đổi dời còn gì nữa mà than phiền cơ chứ...chỉ mỗi tội đổi từ kiếp con Thiên Nga sang kiếp con Vịt .
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    đi du học rất vui đấy chứ
    biết được nhiều điều hay ho
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chắc mọi người cũng đều biết đến vụ việc anh VŨ Anh Tuấn, sinh viên du học ở Nga bị bọn đầu trọc giết hại.THế này thì ai còn dám cho con em đi du học o nước Nga nữa chứ, thật đáng tiếc thay cho một học sinh ưu tú, một người con ngoan trò giỏi..có lẽ rằng nếu có may mắn được sống trên cõi đời này, anh Tú có thể trở thành một nhân tài cho đất nước.
    BIết nói sao nữa đây khi nỗi mất mát này thật lớn lao...
    Du học mà đến cuối cùng phải chết, sao thật bất công quá. Cái bọn đầu trọc (khốn nạn -sorry bà con) sao chúng nó không chết quách hết đi cho rồi ...
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay nước nào trên thế giới có hệ thống an ninh tốt và đặc biệt là cho du học sinh nước ngoài vào học?
  7. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    An toàn nhất là Singapore
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì cuộc sống phiêu bạt xứ người,kô đồng ngôn ngữ ,kô tận tường luật pháp thì chả có nước nào là an toàn cả hehe .
    Nhất là ở phương Tây,có lắm thằng bệnh hoạn lắm nên chả biết đằng nào mà lần cả.Thôi thì kệ vậy,sống chết có số roài.nghĩ nhiều ,lo nhiều cũng chả thay đổi được gì mà thêm đau đầu.
  9. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình có một ước mơ là được đi du học, được học quản lý khách sạn, nó là ước mơ hồi còn học phổ thông của mình, nhưng ba mình không cho đi vì mình là con gái, đi xa quá không an toàn, học ngành đó không phù hợp, nhưng nước chúng ta cũng đang phát triển du lịch đấy thôi, mình có thể đi xa có thể tự lo cho mình mà, tại ba cứ nghĩ mình mãi là trẻ con, nhưng cuối cùng ba cũng đồng ý cho mình đi sau ba năm thuyết phục, các bạn thấy nó có dài lắm không? trong ba năm đó tôi phải chịu đựng một ngành học mà tôi không thích, việc chịu đựng nó đối với tôi như một cực hình, thật mệt mỏi, chán chường.
    Đi du học không có nghĩa là tìm đường để đi khỏi đất nước này, mình thấy đất nước mình rất đẹp, và có biết bao thứ để mình lưu luyến làm sao có thể bỏ nó mà đi luôn chứ. Sẽ phải về, được làm việc trên quê hương của mình thì tốt hơn chứ. Không đâu bằng đất nước của chính mình.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới ở Finland không lâu nhưng tớ thấy an ninh ở bên này rất tốt. Tớ học ở trường đến 3-4h đêm đi bộ về nhà cũng bình thường. Hôm trước bạn tớ (cũng là sv quốc tế) mất mobile mà cảnh sát người ta cũng tìm được.
    Mùa hè bên này đêm sáng tưng bừng như ban ngày, 12h đêm bạn vẫn có thể vào rừng hái nấm.
    Đi du học tớ thèm nhất các món ăn Việt nam, thèm ơi là thèm. Nhớ nhà cũng ko nhớ quá vì từ bé đa phần thời gian là Home alone, tự nấu nướng, tự take care.

Chia sẻ trang này