1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    New Zealand bác ạ.Nhiều đứa khốn khổ vì đất nước quá êm đềm(ai bảo ở nhà suốt ngày chơi,giggling).
  2. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Thế bây h bạn đã đạt được ước mơ đó chưa?bạn đang học ở nước nào vậy??Mọi việc đều OK cả chứ.
    Mình thì ngược lại hoàn toàn với bạn.Tính từ ngày mình và gia đình quyết định về việc đi du học của mình cho đến ngày mình đặt chân lên một xứ sở mới chỉ vẹn vẹn có 20 ngày.hhihiVà bây h thì đã được hơn 2 năm rồi.Hơn 2 năm,một khoảng thời gian kô phải là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn.Nó đủ để cho mình nhận biết được trọn vẹn về một cuộc sống độc lập,một cuộc sống mà kô người thân ,kô sự giúp đỡ nào ngoài chính bản thân mình.Có đôi khi mình cảm thấy buồn cho cái sự lựa chọn này,nhưng mình biết rằng mình đă kô sai. Nói chung thì dù có nói đến bao nhiêu,có viết đến thế nào thì cũng kô bao h có thể diễn tả hết được.Chỉ biết rằng dù sau này có thế nào thì những tháng ngày này sẽ mãi mãi kô thể quên.
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình được may mắn hơn mọi người một chút là có gia đình ở bên cạnh, nhưng mình có rất rất nhiều bạn là học sinh du học, mình thấy họ thật là vất vả. Vừa phải học vừ a phải lo đi "cầy" kiếm tiền nuôi bản thân.
    Mình cũng thế thôi, ở vn thì dựa dẫm vào gia đình nhưng ở đây phải tự lo liệu lấy, đã vậy cũng phải đi làm như ai nữa.
    Mà không biết ở trường các bạn học có khó không, ai cũng nói học ở nước ngoài là dễ mà mình chẳng thấy dễ chút nào, có khấ hơn bọn tây được mỗi môn toán thôi còn lại cũng khổ lắm vì mình vẫn còn kém chúng nó về ngôn ngữ(tất nhiên rồi )
    Không biết là có phải mình học ngu không nữa hic hic
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HÌ, kể ra thì nếu mình là tây, nếu cái tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của mình thì chắc chắn là dễ hơn học ở VN rồi (high school thôi nhá), được cái dân việt nam mình biết chăm chỉ học hành. Còn lên đại học, ai kêu là dễ hơn VN. Gà con chưa học đại học ở VN bao giờ nhưng vừa rồi trường Gà con có 2 chị học Ngoại Thương hết năm thứ 2 rồi giờ sang đây học, kêu quá trời là nhiều bài, chẳng bù cho VN, cả HK chơi, đến kỳ thi thì thi thôi, chỉ cần đảm bảo kiểm cao là OK> Còn ở bên nay ko có thế đâu á, bài tập, kiểm tra loạn cả lên
    Đi du học dạy mình tính tự lập trong cuộc sống. Gà con từng là "tiểu thư" của nhà hồi còn ở VN. Chẳng phải làm gì, 17 năm chỉ biết chơi, học, ngủ thôi. Sang bên này, thật sự thời gian đầu rất nhớ nhà, lại chẳng biết làm gì nên suốt ngay phải nhai mỳ tôm Cũng may giờ Gà con biết nấu rồi, tối nào đi học và đi làm về là có thể tự nấu cơm để măm măm, giống hồi ở VN. Chỉ thiếu mỗi tiếng cười nói của ba mẹ yêu thôi. Nhớ thế
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sao nghe buồn với thảm thế.Thế bạn Trâm đi đâu mà lại 1 mình thế
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em Gà tinh vi con nít,học VN là nặng nhất thế giới đó em,bọn SV thạc sỹ nước ngoài đếch giải được toán lớp 10 VN.....
  8. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    học ở VN bài nhiều , nhưng copy hết hơn 50%. Còn bên này chẳng copy được.
    Học ở VN thì học như điên ( nếu muốn điểm cao nhở, còn lên lớp thì dễ thôi). Nhưng nói sao nhỉ, học nhiều nhưng chẳng vô được bi nhiêu, với lại không có hứng thú. Học chỉ để trả bài cho mấy ông thầy bà cô thôi. Còn bên này có muốn trả thì cũng chẳng ai nhận, tự học là chính.
    Mình may mắn hơn mọi người, cũng ở gần với gia đình, cũng được chăm sóc. Nhưng bù lại thì không được tự do như những bạn SV khác. Vả lại còn phải chăm lo việc nhà nữa, hic hic. Chứ chẳng lẽ không làm gì cả thì cũng ngại lắm. Chẳng bù với lúc ở VN, ăn có người dọn nữa, hehe.
    Nhờ vậy mà biết nấu ăn cũng ngon ra phết ( nếu ở 1 mình thì sure 70% em ăn instance noddle cho nhanh ) . Biết gardening, pay bills, cooking etc .
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con có nói gì tinh vi đâu, bác Sunflower boy đọc lại bài Gà con đi nhé, đúng là bác này đọc ti tỉ bài Gà con viết mà cũng ko hiểu Gà con viết gì. Chán bác quá. Gà con chỉ kể nhận xét của 2 chị học Ngoại Thương, giờ sang nước ngoài học thôi ạ. Gà con cũng đã bao giờ học đại học ở VN đâu mà dám nhận xét. Mà bác lôi Thạc Sĩ nước ngoài vào đây làm gì, họ ko giỏi toán thì họ giỏi cái khác. Mỗi người có một khả năng riêng mà Thấy dân VN mình giỏi toán thật mà ko kiếm đâu ra một nhà bác học toán là Vietnamese. Toàn mấy ông nước ngoài thui
    Mà như bạn gì nói đó, học ở VN copy gần 50%, còn học nước ngoài thì 99% là ko có chuyện copy đâu ạ. Bác hình như cũng là du học mà ko thấy điều đó sao??
    Mà bạn xinh nhất mạng là bạn nào vậy? Sao biết cả tên tớ cơ àh?? Tớ fải ở một mình hồi lớp 12 ấy, ý tớ là ko được ở cùng người thân, kể cả con em chí cốt nữa. May là chỉ fải ở như vậy 1 năm, giờ thì ngủ cũng gặp cả nó
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 20/10/2004
  10. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy du học chưa kể học được gì khác từ trường nhưng cái quan trọng nhất là mình học được ở chính mình và từ cuộc sống hiện tại xa nha, tự lập của mình! điều đó là cái tôi tâm đắc nhất!

Chia sẻ trang này