1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Gà con nổi tiếng xinh xắn,đáng yêu như thế thì ai chẳng biết,mà đi theo diện ES à,hay là đi theo kiểu gì thế
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi làm project về Biometric Security, chán chả buồn chết, đành nhảy vào viết lăng nhăng vậy.
    Em thấy tính tự lập là điều quan trọng nhất mình gain được. Phải tự lo mọi thứ tù ăn ngủ, giặt giũ, học tập, đi lại, rồi đến cả chi tiêu cũng phải kiềm chế, tiết kiệm đến mức có thể. Em sống ở đất nước taxes cao ngất ngưởng nên cũng hãi.
    Em đã từng học 2 năm ĐH ĐH Ngoại Thương rồi mới đi du học nên em phần nào có thể so sánh. Học ở VN giáo viên ko bắt học sinh group work nhiều, thậm chí cả năm chẳng phải làm gì cả. Suốt kỳ chơi xả láng rồi cuối kỳ exam. Trong khi hiện giờ ngoài exam em còn điểm group work, individual work, quiz, presentation, participation....v....v....... Sinh viên có nhiều cơ hội gỡ điểm hơn.
    Một điềunữa là sinh viên ở nhà ngoài thesis tốt nghiệp chắc không phải viết nhiều. Bạn Gà Con và các bạn đi du học cũng đã experienced nhỉ?, viết điên loạn, mà fải viết kiểu academic nữa nên lắm khi em thấy ngán ngẩm. Anyway, em thấy khả năng viết cũng tăng lên nhiều. Để viết được thì fải đọc nhiều , mà đọc thì ....tốt.
    Học ở VN đa số giáo viên không buộc sinh viên phải đọc giáo trình trước ở nhà vì đến lớp thầy cô sẽ giảng từng ly từng tí một. Còn ở đây nếu bạn ko đọc trước ở nhà, đến lớp bạn chẳng hiều giáo viên nói gì đâu. Ví dụ như hồi course 1, em học, ở nhà đọc gần 100 trang một ngày, đến lớp thầy chỉ lảm nhảm vài cái rồi discuss và present. Ngày nào cũng đọc đọc, viết viết kể ra thì mệt mỏi nhưng nếu cố gắng bạn sẽ thấy mình được nhiều lắm.
    Thôi, tớ fải quay lại với cái project củ chuối đây. Mai có exam rồi. Hihihi, mà tớ học 1 module có 3 tuần thôi nhé, 3 tuần 2 exams. Hết 3 weeks là sang module khác nên trung bình 2 tuần 1 exam, chưa kể mấy thứ lăng nhăng khác.
    Cả nhà mình cố lên nhá, Gud luck guys
    www.hkkk.fi
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/10/2004
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất là học group, học cùng bọn chăm chăm, biết lo thì gọi nó còn chịu meet, chứ cái bọn don''t care anything ấy, ối trời ơi, gọi là chúng nó lại kêu busy, đến sát nút mới thèm học, mệt ơi là mệt. Cũng may thoát được cái HK đầu
  4. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là ko có (chắc chắn - có thể các nước Bắc Âu hay Thụy Sĩ, Hà Lan ...hay NZ KHÁ an toàn, nếu nói về an ninh nói chung - so với các nước khác )
    nhưng chắc chắn " ko đâu là thiên đường cả " - được cái nọ thì mất cái kia thôi ...
    như sau hồi 11Sep nhiều phụ huynh bên VN nhớn nhác gọi sang (nhà tớ trọ đông quân VN mình mà ) - an ủi các cụ là số đen thì chịu - biết ở đâu gọi là an toàn
    ko dám doạ anh em trong box Úc nên tớ post vào đây , đếm sơ sơ tớ cũng ít nhất 3 lần " suýt lãnh thẹo "
    1- bị bọn Lebanon đuổi, tí tèo
    2- gặp bọn say định trấn lột
    3- đã ăn đòn (vào viện - may ko nặng quá )
    còn những lần khác thì 1 ko nhớ, 2 là ko đáng tính
    hờ - an toàn ư - về Vn mình có thể gọi là an toàn ko ? Who knows ?
    Ps : nói Syd thì thế, Mel chưa chắc đã khá hơn (theo bạn kể ) - chi tiết later ,nốt bài đã
  5. sunkist

    sunkist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ áp lực lớn nhất với sinh viên du học là khác biệt ngôn ngữ và cuộc sống tự lập một mình. Thường sinh viên du học nếu tự túc do đk kinh tế tốt thì ở nhà thường là công tử tiểu thư, còn dạng được học bổng thì ở nhà cũng được bố mẹ chăm chút cho việc học hành nên chỉ biết có sách vở chứ ít biết chăm sóc bản thân (nhìn chung vậy còn tất nhiên có cá biệt).
    Hồi đầu mới đi tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức, tối nào cũng khóc thút thít hihi. Bi giờ thì cảm thấy comfortable với cuộc sống hiện tại rồi, mọi stress cũng đều đã qua, bài vở, cuộc sống tự lập... đều okie. Yêu cái phòng mình ở lắm Tôi thấy nhiều niềm vui lắm, mỗi tội là bận quá nên chẳng enjoy được thôi, khi nào nghỉ thì tha hồ sung sướng. Chỉ tiếc không có gia đình, bạn bè và.... VNmese Foods here
    Đi xa cũng là một dịp nhìn lại mình và các mối quan hệ bạn bè xã hội gia đình ở nhà. Hiểu được ra nhiều điều, biết trân trọng gia đình hơn, biết sống cho mình và cho mọi người hơn...
    Cám ơn những tháng ngày này...
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không biết chỗ sunkist có chợ tàu không?? Nếu có thì có thể mua ít đò về nấu đồ VN cũng ngon lắm. Bên Gà con còn có cả rau muống nữa có, nhưng mà chắc chắn ko ngon bằng ở Vn mình rồi, chỉ làm được rau muốn xào tỏi thui, ko có làm canh rau muống được nên vẫn thèm nước rau muống với sấu ở VN thế
    Năm đầu Gà con sang đây ko có biết nấu ăn gì, toàn mua đồ fastfood về măm măm, béo như ỉn. Giờ chỉ dám thỉnh thoảng nấu nồi soup to tướng nấu ăn mấy bữa liền trong mỗi kỳ thi (luời mà) Gà con cũng từng là tiểu thư hồi ở VN, chẳng bao giờ động đến bếp hồi ở VN, nên giờ muốn nấu gì toàn email hỏi mommy thui. Thế cũng tiện lắm, mình vừa học được nấu ăn, mình vừa có thể nấu những món mình thích. Hoặc có thể lên mạng tìm mấy trang web dạy nấu ăn cũng được. Nếu bạn thích, Gà con đưa cho
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thấy bài nào Gà con cũng nhắc tới 2 chữ tiểu thư,nghe chán quá,ở nhà ai mà chẳng được chiều có phải làm gì đâu,sang đây thì phải tự làm hết.
  8. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    nhớ thời gian rong chơi ở Vn quá, 1 ngày ở nhà nằm ngủ hết 2/3 thời gian. 1/3 để học và ăn. Bên này chẳng lười được nữa.
    Ở VN tớ chẳng bao giờ biết tiết kiệm là gì, nhất là chuyện shopping. Đi thấy đồ đẹp thì cứ mua về. Còn bây giờ nhìn mấy cái shops , đồ cool cực, hic hic. Mà phải bấm bụng khi nào học xong, kiếm job, có tiền rồi mua hết đem về nhà.
    Em tâm đắt nhất là bây giờ học được tánh cẩn thận, nề nếp, và biết quản lý chi tiêu của bản thân. Vì em học accountant mà, nên cũng có expense statement mỗi tháng.
    Bạn gì đó ở Syd ơi, mình thấy ở Melb an ninh cũng khá tốt nhưng vì đường vắng quá nên hơi nguy hiểm. 6h thì đường đã tối mù, nên ngày nào 5h tớ cũng đã có mặt ở nhà rồi. Hy vọng summer sẽ đỡ hơn.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Để nhấn mạnh cái Gà con tâm đắc nhất khi fải xa gia đình là biết tự lo cho thân mình Gà con ko hình dung ra nếu Gà con cứ học ở Vn và ở bên fụ huynh suốt thì bao giờ mới biết thế nào là cuộc sống xugn quanh mình nữa (ở VN toàn ngồi trong nhà thui mà) Nhiều người ở VN họ vẫn biết làm cả mà, chỉ có điều họ ko fải làm nhiều thui .... Nói chung về tinh thần và vật chất, sống ở VN vẫn sướng nhất nhỉ. KO biết khi nào mình về VN, mình có sướng lại như những ngày tháng trước ko MOng về quá, 2 năm rùi má ui
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Châu ơi, nói thật nhé, Mel an toàn đấy, trừ khu người việt ra. Nhất là footscray đó. Ở Mel có 3 vùng người việt là Springvale, Footscray và Richmond, muốn an toàn thì tránh xa xa mấy khu này ra là nói chung khá an toàn.
    Springvale thì chưa thấy gọi là gì nổi cội chứ Footscray thì.....đi trên đường cũng thấy dân VN ma tuý ma teo fát khiếp (đấy là tớ nghe anh bạn kể lại), Richmond thì khá hơn Footscray nhưng mà cũng chả ra sao.
    Ở đâu thì ở, tránh xa chỗ VN ra là an toàn hơn rồi.

Chia sẻ trang này