1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan cũng khá an toàn so với các nước khác. Nhưng cũng chỉ tuỳ từng nơi thôi. Nhất là khi nền kinh tế Hà Lan đang tụt dốc khá nhanh.
    Mà tớ có ý kiến như thế này, các bạn để lại YID ở đây để đôi khi, chúng ta, những người con xa nhà "gặp nhau" để chia sẻ tâm sự chút nhỉ? Box Du học cứ suốt ngày nói về học hành cũng chán. Du học như chúng mình còn có nhiều việc chứ đâu chỉ học phải không?
    Tớ xung phong đi đầu:
    YID: harrykism - Du học tại Hà Lan
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehe anh Harrykism có vợ roài còn đòi YID làm giề??Định đong con nhà người ta nữa àh??
    Hị hị em mà cũng có tình yêu đẹp bên cạnh như anh thì sống ở đâu cũng thấy an toàn hết ạh.
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 22/10/2004
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hỏng dám .. . hổng dám
    Chân thành thôi mà, có dám đong ai đâu. Đong không đúng chỗ thì .... nhừ sườn
    Mà em là ai đấy nhỉ?
    Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có cổ hay không có cổ?
    Mà sếu thì phải có cổ chứ nhể
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 22/10/2004
  4. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Liz ơi, tở ở khu Hoppers Crossing, khu này thì an toàn lắm ( vì như Liz nói đó, ít người Việt mà hehe), nhưng khổ cái... vắng, đi đường thì chỉ toàn gặp con nít là đông. Vì nhà tớ gần cái primary school, lại thêm cái park cho children trước cổng nữa. Nên chiều chiều 1 tí là tớ ở nhà rồi.
    Còn Footscray cũng khá nguy hiểm nếu bạn đi chơi khuya thôi. Còn tớ đi học ở đấy hằng ngày, cũng đâu có sao- đường lúc nào cuzng đông và nhộn nhịp như ở VN í. Nhất là vào chợ Little Saigon xem, ặc ặc, có cả rao hàng nữa. Nghe buồn cười chết được. Được cái ăn đồ VN và đồ ăn cheap, hôm nào quên đem lunch box thì chạy ra ngoài ăn.
    Nhắc đến đồ ăn, nhớ cá quá mèn ui. 1 tháng nay chưa ăn cá, hic hic, ngoài món Fish and chips.
  5. singlish_life

    singlish_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    kính thưa các bác...
    em là very new member, đang ở singapore... em thấy Singapore an toàn nhất... đi ra đường lúc 2,3 am, hỏng có ai thèm để ý except taxi...
    các bác trai or gái nào có ý muốn qua Singapore du học thì liên lạc với em... bảo đảm 100% không có cheating như các agent ở Việt Nam...
    Đọc 1 vài tin của các bác, thấy các bác sợ Vietnamese Community ở foreign coutries like Australia and the U.S làm em thấy em sống ở Singapore sao mà sung sướng wá... ... nói thiệt chứ sống ở Singapore, em cũng sợ gặp Vietnamese lắm... vì các bác này ăn chơi khiến em cũng phải nể !!! 70% Vietnamese mà em đã từng gặp và biết, đều thuộc hàng đáng nể ... some words for a singlish life ... no money nor job, DEATH...
    Chính phủ mới của Mr Lee Hsien Loong đang có nhiều policy hay lắm, trong đó có cả việc hợp pháp hoá việc SinhViên có thể đi làm (không còn quan trọng sinhviên trường công or private)... and moreover, sau khi các bác tot nghiệp, cơ hội để đilàm sẽ không còn HIẾM như xưa ....
    cho nên welcome các bác nào có nguyện vọng du học ở singapore...
    quảng cáo tí xíu, hi vọng mod n admin accept it !!!
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Eo...nghe bác quảng cáo Sing mà em cũng thấy thèm quá. Dad của em cũng từng học ở Sing ruìi, khen nhiều lắm, NÀo là ở đó tuy là nước nhỏ nhưng chính vì nhỏ mà tiến bộ lắm. Nào là sạch sẽ, con gái lại xinh (đấy, mấy ông ông nào cũng thế gruuu)
    Em ở Canada, nói chung cũng an toàn lắm nhưng mà dù sao buổi tối cũng chẳng dám ra đường, sợ người đen...nhưng mà ai cũng khen là học ở Canada hay, hihih, học sinh được chính phủ ưu đãi lắm nên sướng....
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hỏng dám .. . hổng dám
    Chân thành thôi mà, có dám đong ai đâu. Đong không đúng chỗ thì .... nhừ sườn
    Mà em là ai đấy nhỉ?
    Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có cổ hay không có cổ?
    Mà sếu thì phải có cổ chứ nhể
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 22/10/2004
    [/quote]
    Hehe anh M ứ chơi sửa bài của em nhá ,em gọi tên cho nó thân mật,cho CHÂN THÀNH thôi mà.
    Em xin tự giới thiệu với anh,em là cô gái thôi chứ kô phải nàng tiên .Cổ thì đương nhiên là có roài,chỉ trừ khi bây h có thằng nào cầm con dao phay phạt cho nó phát thì là kô thôi ạh. Thôi nói cho nhanh,em là con bạn già của con em vợ anh ạh ,hic hic mà đợt nghỉ này,con Cẩu đấy nó bỏ em để đi qua đó chơi
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 23/10/2004
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Anh biết em từ lâu roài. Giả nai đấy
    Biết từ cái hồi em mới qua Paris cơ. Gớm, ở trong cái khách sạn, nó cấm nấu cơm mà hôm nào cũng sặc mùi xào nấu. Dân VN mình cũng quái thật. Mà cũng vui phết. Anh với 2 con cẩu sinh đôi ở trong cái phòng bé xíu ấy mà bọn khách sạn cũng ko phát hiện ra. Dân VN ta giỏi thật
    À, thế còn cái anh chàng KT dạo này khoẻ ko nhể? Lúc nào anh sang Paris lại cho anh mượn I-ma-dzi-ne nhá.
    Mẹc-xi bu-cu
    (hề hề không biết tiếng Pháp. Khổ!)
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    bravooooooooo anh Kism ,giỏi quá ta hehe
    Anh nhắc lại cái vụ ngày xưa tụi em ở khách sạn thấy nhớ quá.Dúng là khổ nhưng mà vui ,bây h có hôm em và con L nằm cùng nhau vẫn nhắc .Hihi kỉ niệm khó quên của những ngày đầu tiên xa gia đình.Mà nào có nấu nướng kô đâu ,lại còn giặt quần áo trộm nữa chứ.Giặt xong rồi đi đâu ra khỏi phòng là phải cho quần áo vào tủ ngay,kô sợ bọn dọn phòng nó biếtMà bọn đấy củ chuối thật,cái lavabo nó kô để cho cái nút,làm lúc mình giặt toàn phải lấy túi ni lông nút lỗ lại.Công nhận dân VN ta giỏi,kiểu gì cũng chấp hết.
    Hehe cảm ơn anh đã hỏi thăm ah.Anh nhà em vẫn tốt,vẫn ăn ngủ đều đều.Chả hiểu nhớ nhung kiểu gì mà chồng xa vợ,vợ xa chồng ai cung béo lên hehehe mà sao anh biết nhể??
    Tiếc ghê đợt vừa rồi cùng về VN mà các gia đình chả có dịp giao lưu,em với nhà em cũng có gặp gỡ được với ông béo nhà TL một lần,còn nhà anh thì....hẹn dịp sau nhá.
    Thôi mỏi tay quá<===mời anh nhá.
  10. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sing không có xinh đâu bijoux ạh! Thấy ít người xinh hơn VN mình, mà họ ít có người xinh nổi trội lắm. Nhìn người mẫu, diễn viên, thậm chí hoa hậu của họ thua xa các cô người mẫu nhà mình.
    Được cái đúng là an toàn, sạch sẽ, trật tự rất tốt. Nhưng khổ nỗi là hơi bị boring, nhỏ quá mà! chẳng có mấy chỗ đi chơi! Đếm đi đếm lại những địa điểm để outing thì chỉ trên 1 bàn tay thôi. Còn không thì phải sang tận Malaysia.
    Dù sao thì hệ thông giáo dục ở đây cũng khá tốt, nếu học trong các trường công. Còn trường tư thì không dám đảm bảo!
    người dân khá thân thiện, tốt bụng và hiếu khách. Cơ hội việc làm khá bình đẳng cho người nước ngoài và người local.
    Dù sao thì so với các nước châu Âu, Úc, Mỹ giáo dục của Sing không thua kém, nhưng mà cuộc sống thì còn lâu mới phong phú bằng được.
    một điểm cộng cho Sing là cơ hội tìm được việc tốt và cơ hội ở lại thì dễ hơn các nước khác rất nhiều.

Chia sẻ trang này