1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    híc híc !! các bác ui !! em đang học ở sing nè em mới học hết lớp 9 ở vn đang học olevel bên sing !! bùn thí mồ !! chẳng có chỗ nào chơi cả !! chỉ ngoài shopping thôi !!đồ ăn bên này chán lắm cơ ! nói chung là kô thể bằng vn nhà mình được nhưng được cái sing rất sạch khí hậu rất tốt !!! các bác ui !! sau khi finish olevel em có ý định đi anh học bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giáo cái nha
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em ạ,ở Sing còn vui chán sang Anh này em còn thấy buồn nữa cơ em ạ. Nhiều người cũng lựa chọn giống em là học tiếng Anh ở Sing trước sau đấy sang Anh học tiếp. Sang đây có gì gọi cho chị,giúp đỡ tận tình . Nhưng nhớ đừng chọn trường như con em họ chị,học phí vừa cao mà mua bực mình vào người em ạ. Nó học ở trường nội trú,hàng ngày fải đi ngủ lúc 9h tối,cuối tuần thì 10h tối fải lên giường nằm,còn ngủ hay ko thì cũng được.
    Nó mang nhiều quần áo sang quá bị bà quản lý kêu là mày mang nhiều thế,chưng diện à,mày nên cho từ thiện đi. Rồi đến trường ko được dùng cặp tóc màu sắc sặc sỡ chỉ được dùng màu nền nã.
    Suốt ngày fải mặc quần áo đồng fục mùa đông lạnh thế mà nó vẫn phải mặc váy. Mà tiền đồng phục của nó là 1000 bảng 1 năm 10 cái áo sơmi màu trắng. Muốn đi chơi đâu thì fải xin fép hàng tuần trước đấy,có lần half term nó lại chỗ chị chơi mà chị fải xuống tận nơi đón nó rồi ký 1 loạt giấy tờ đảm bảo sức khoẻ rồi ko bị bắt cóc,cho nó ăn đầy đủ rồi cho nó đi ngủ đúng giờ cứ như học sinh mẫu giáo ý
  3. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Oh,boarding school.Chỉ cần một câu thôi này:2 năm A-level mà có đôi nào thành thì đúng là breaking news đấy[​IMG]
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đúng chuyện này đúng là khó hơn lên trời,nhưng mình quen 1 đôi anh là người vietnam,chị là người trung quốc yêu nhau từ năm AS đến năm A2 thì dọn đến ở cùng nhau và bây giờ tiếp tục học cùng nhau đại học ko biết tương lai thế nào. Hồi hè chị còn sang viêtnam thăm anh và ra mắt bố mẹ anh nữa. Mà đấy là hiếm lắm đấy,chẳng đôi nào tồn tại lâu được cả chẳng hiểu sao cả. Mà nếu mà yêu nhiều quá thì lời ra tiếng vào nổi tiếng khắp cả trường ko chỉ nước mình biết mà bọn nước khác cũng bàn tán
    Nếu mà ngồi ăn trưa hay ăn tối thì thôi rồi,nghe các bạn bàn tán đủ thứ chuyện trên giời dưới biển về mọi người,nhiều chuyện vô cùng bí mật cũng bị lôi ra bàn tán. Các bạn trai thì bô bô kể về kinh nghiệm bản thân thế này thế nọ (ko biết thực hư được bao nhiêu). Các chị con gái thì ngồi kêu ca dạo này tao béo quá,mày đánh phấn gì thế,dạo này sao trông mày xanh xao thế,lại còn hỏi những chuyện như mày vào bệnh viện hay sao mà da mày xanh thế. Rồi là tối thứ 7 này gọi điện cho anh ấy đến nhà đi mày. Ngoài những chuyện đấy ra thì thôi rồi bình phẩm mọi người nào là sao thằng kia trông ngu thế,nó ngu nhưng nhà nó giàu nhảy vào cưa đi.
    Nên tốt nhất là ko nên chơi với Vietnam nhiều, ko khéo mình ko có chuyện gì cũng bị dưng lên thành những chuyện hay ho vô cùng. Ví dụ mình bị 1 lần ngượng chín hết cả người,1 đứa vietnam chạy ra ti toe hỏi chị ơi,chị bỏ nhau với anh ý à,trong khi sự thật là chỉ cãi nhau thôi
  5. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác xinh_nhat_mang ui !!! bác có thể cho em biết một số trường tốt tốt mà kô gò bó quá mức như trường của em họ bác kô ???sao ở anh còn bùn hơn sing cơ à !! thế thì chắc em chít mất !! hizhizzz hizzz...!! bác học trường gì zậy !! bác cho em Y!D được kô ?? trăm sự nhờ bác cả !! có kinh nghiệm gì mong bác truyền đạt lại cho em nha
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ học ở đâu cũng là do mình là chính thôi,khuyên thật tình là nên vào trường công học bởi vì ít vietnam và trung quốc. Học mấy trường tư vừa đắt mà lại còn nhiều vietnam với trung quốc nữa chứ. Căn bản là em thích học ở đâu thôi,chứ còn chuyện tìm trường cũng chẳng khó lắm
  7. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thế trường công yêu cầu những gì ạ ??có phải thi đầu vào kô bác !! mà em tưởng học với người vn có bạn có bè cho đỡ nhớ wê hương chứ !! bác cho em 1 số trường công tốt tốt đi
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Uh thì có 0xford tutorial college có 2 đứa vietnam đang học học phí là 18 ngàn bảng 1 năm
    ngoài ra còn 1 số trường khác nữa như Brighton college, Ford College học fí rẻ hơn
  9. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thanks bác nhìu nha !! thế chi phí 1 tháng bên anh trung bình khoảng bao nhiêu ạ???? có khu vui chơi nào kô ???
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Trung bình 1 tháng tiêu hết khoảng 600-700 bảng đấy là trung bình kể cả ăn ở,còn nếu ở london zone 1 thì có thể đắt hơn 1 chút. Bên này thì cũng có nhiều chỗ đi chơi,đi chơi ở đây ko có nghĩa là giống như chơi ở nhà đâu. Văn hoá Anh là văn hoá bar em ạ,mọi người thường ra bar ngồi uống chatting ,buôn chuyện. Ngoài ra thì có thể đi shopping,xem fim,đi thăm bạn bè cuối tuần. Nhiều nơi để đi ,ko có cuối tuần thì tụ tập nấu nướng. Ở London thì có có trò đi xuống zone 4 để chơi bắn nhau,ko có thì đi Thorpe Park,lên trung tâm gần soho để chơi. Nếu thích xin chữ ký của ngôi sao thì nên lên chỗ rạp chiếu fim ở Soho

Chia sẻ trang này