1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ !! em đang ở sing mà !!sao dễ vậy em tưởng là phải thi thố khó lắm chứ !!!
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Học gì đâu mà thi thố hả em,ko cần thi gì đâu chỉ cần đủ tiếng Anh là được rồi,yên tân ở nhà học bình thường sang đây thành học giỏi đấy
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói hết chưa ạ?, lớp em có 1 đứa Tàu xinh lắm, da trắng, cái màu da trông cực ***y, mắt ko một mí (hehhe, cái này độc nè), nói tiếng anh siêu , học hành thuộc dạng nhất nhì khoa..... Nhưng fải tội hay chê bai cộng động, em này ghét bọn Châu Á thì thôi, ko thèm chấp, nhưng em ghét cả bọn TQ nữa. Cóc hiểu. Em í nhớ điểm của tớ hơn là tớ nhớ điểm tớ ===> hay ganh tỵ. Đấy, cụ thể là thế. Những bạn còn lại như sau: 1 em đặc TQ như các bác vừa tả, 1 anh thì học ko giỏi lắm nhưng được cái nhiệt tình===> fẩm chất đáng quý
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    kệ chúng nó,nhắc đến bọn này nhiều,mình tăng xông lên thì chết. Càng nghĩ lại càng thấy bực mình,trong trườn mình có mấy con Trung Quốc chơi thành 1 hội với nhau,nhìn chẳng ăn ai mà dám tỏ vẻ khinh thường người khác. Ăn mặc ko khác gì mấy chị **** nhà mình nhìn phát kinh lên được,nói chung thì bọn đấy càng nhĩn càng thấy tởm. Ko chấp nhận được bọn này. Ah mà bọn này ở bẩn lắm ý,ai ở cùng rồi thì biết,ăn xong vứt bừa bãi
  5. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này negative quá.... các bác cứ tưởng các bác thì ko chinese àh mà cứ chê người ta.
    Trường em nhiều đứa chinese học giỏi vãi, có đứa học Oxford 3 tháng lên năm 2 rồi transfer sang Havard. Mà chinese cũng có nhiều loại, như bọn chinese ở Sing hay Malay á tính còn hay hơn cái bọn VN chỉ biết lợi dụng nhà mình. Nói chungcác bác đừng vơ đũa cả nắm nhá. Chuối lắm
    @bác xấu nhất mạng: bác đang học gì ở Anh thế ạ, bác học gì mà kêu là học bt ở VN sang anh học là giỏi ngay ạ. Bác cứ thử vào mấy trường top ở Anh mà học nhá, biết nó mửa mật ra là như thế nào. MÀ em nói thật với bác, bọn TQ nó mặc thế bác tưởng VN mình không thế à, ở đây chẳng có ai mặc giông kiểu **** hết chỉ có bác nghĩ thế thôi, có khi mặc như bác nó lại bảo là **** thì sao thế nên đừng có phat biểu linh tinh
    Em viết bài này không phải để bênh bọn Chinese, nhưng thấy khó chịu vì mình chỉ biết moi điểm xấu của người khác mà không biết nhìn vào chính bản thân. Thêm nữa, bạn em toàn gốc Chinese có đứa sống ở chinese có đứa ở Sing hay Malay, Indo, nhưng bọn nó tốt hơn nhiều những đứa VN mà em biết .
  6. Pucca_Garu

    Pucca_Garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Gớm pác nì làm gì muh nóng tính thế....... em với bạn XNM chả có gì là moi điểm xấu của người khác cả, pác đọc lại bài đi nhá....... bọn tớ chỉ nêu ý kiến về một số Tàu mà bọn tớ gặp thôi.... mà đấy là ý kiến mỗi người, sao bác nì phải gay gắt thế nhỉ... chả nhẽ....... hehe......
    Nói thế pác cũng chả công bằng gì cả : "MÀ em nói thật với bác, bọn TQ nó mặc thế bác tưởng VN mình không thế à" -------> bác đi lấy một số đại diện của cái dạng Tàu mà bác XNM nhìn thấy để đem so sánh với một số ít của dân Việt Nam.... em hỏi bác, bác bảo Việt Nam ở đâu ăn mặc thế.........bác bênh thì bênh nhá, chứ đừng xỉ nhục quốc thể thế...... em chả thấy VN ở đâu đâu cũng như thế , có thì cũng là số ít, mà nếu bác vẫn nhất quyết lấy cái thiểu số thế để so sánh thì có mà nói dân Việt Nam nhiều tiền nhất ah........ khập khiễng lắm, đừng có ko bít nói gì rồi so sánh linh tinh..... nhất là lại đem nước mình ra so sánh linh tinh thế....----> tinh thần dân tộc hơi cao đấy
    Em cũng ko thích cãi nhau với bác dưng mà em thấy khó chịu vì em chỉ tâm sự về Tàu ở chỗ em thôi chứ chẳng đụng gì xa rộng đến tận Tàu ở Sing, Malay hay Indo gì.... Em cũng chẳng nói ko có Tàu giỏi mà đấy là em kể những Tàu em bít....hix..... Hơn nữa, vì đấy cũng là một trong những "nỗi niềm du học nào ai có hay....", bác đọc thì đọc ko đọc thì thôi bác nhắm mắt lại rồi để em xin lỗi ......việc gì mà bác phải buông tặng một câu là "các bác cứ tưởng các bác thì ko chinese àh mà cứ chê người ta" ----> ra đường em ghét nhất bị so sánh như thế......
    Mà khổ thân bác nì ghê....: " bọn nó tốt hơn nhiều những đứa VN mà em biết" ==> chắc ở VN ko có bạn tốt nên bức xúc ức chế hửh...........
    Chúc bác vui vẻ và từ giờ đừng so sánh người mình với Tàu nhá.... khó chịu lém.....
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bạn đã nói câu đấy thì bạn có thể vui lòng cho mình biết bạn đang học trường gì được ko vậy nhỉ. Đây là mình nói theo tinh thần chung của học sinh vietnam,mình đang nói với em ý là học bình thường cũng thành giỏi ở đây là so sánh với trình độ GCSE của em ý bạn ạ. Đọc kỹ đi rồi hãy fát biểu nhé. Nếu mà mặc như mình mà bị nghĩ là thế thì cũng đến lạ cái mắt thẩm mỹ của bạn,bạn biết mình ăn mặc như thế nào thế hoá ra ai mặc quần bò với áo phông như mình thì bạn đều nghĩ là thế à. Thế thì nên xem lại bạn đi nhé,bạn có mặc quần bò với áo phông ko? Thế bạn có thấy là mình lấy ví dụ là 1 đứa người Thượng Hải ko?Mình có nói gì đến chinese ở malai hay sing ko?
    Ah hay là bạn có người yêu là chinese thế? Còn chuyện này nữa thế chẳng nhẽ chỉ có chinese mới vào được oxford với Cam thôi à? Vietnam cũng thiếu gì người vào oxford hay là Cam hay LSE hay Imperial College?
  8. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay viết bài này chạm nọc tinh thần yêu nước của đồng bào xa tổ quốc.
    Các bác bảo là VN mình không có ai ăn mặc như mấy bác vừa tả về bon TQ đúng không ạ, thế các bác cứ đến anh mà xem nhá, mà cũng chẳng cần anh về ngay VN ra ngoài đường cũng đã thấy đầy. Bác bảo, VN mình là thiểu số, thế bác có dám chắc là Trung Quốc bọn nó đại đa số ăn mặc thế không. Buồn cười, các bác người VN mà nhìn Trung Quốc thấu hiểu như là các bác là người TQ ý nhẩy. ( giống kiểu sử nước ta không thuộc lại bô bô đọc swử nước ngoài, nực cười)
    @XNM: Có thể mình đọc ko kĩ bài của bạn, nhưng mình nói thật nhá kể cả GCSE nếu bạn học mấy môn truyền thống của VN như toán lý hoá thì nói làm gì, học thử mấy môn mới xem: sociology, psychology hay chi đơn giản như accounting khi mà bạn chưa có basic của nó... thế cũng đủ khó cho học sinh rồi. Còn mình nói thật, chưa ai đi học nước ngoài mà dám nói là học dễ hơn ở VN vì nếu mà dễ hơn ở VN á, thì có hàng đống người ra nuớc ngoài học rồi. Mình cũng chẳng thích nói chuyệnk TQ học ngu hay học giỏi, nhưng thây mấy bạn liên mồm nói TQ nó đần nó đao, thế các bạn tưởng VN mình không có đần có đao à, người ta kô được thông minh bằng mình thì đấy là nỗi khổ của họ chứ đâu phải cái để mình đùa với chửi. Mà nếu bọn TQ nó ngu hơn VN mình tại sao bọn vẫn phát triển hơn mình thế ( phải chăng mình giỏi quá nên không phát triển được). Thêm vào nữa, lại chuyện quần ào. mình chẳng bảo là cách ăn mặc của bạn có giống cv hay không, mình chỉ nói là đấy là cách nghĩ của từng người. Bạn cho là cái đứa TQ bạn kể là ăn mặc giống cv thì người khác nhìn cách ăn mặc của bạn cũng có thể cho là như thế, each of us has our personal thought. Thế nên muốn người khác ko nhận xét về mình thì tốt nhất đừng nhận xét về người khác.
    Nói thêm cho bạn biết, mình chẳng học đâu xa mà đang học tai Imperial đấy, trước mình học CTC croydon, thế bạn đã thoả mãn chưa. À quên, mình cũng chẳng có người yêu là người TQ nếu mà có thì cũng chẳng thưò hơi lên đây cãi nhau như thế này.
    Cuối cùng nói thêm một câu, là một người VN, mình cũng đừng nên nghĩ quá tốt về đất nước. Trong khi các bạn thấy ai cũng chỉ nhìn đến cái tốt của đất nước mình mà sao không có người nhìn đến cái xấu của nó. Trong khi cái tốt thì được săm soi, để cuối cùng đưa ra kết luận àh nó tôt ----> thừa thời gian. Trong khi cái xấu thì vẫn nhan nhản chẳng ai dám nói, nói ra thi bảo ko yêu nước. Nói thật những người nói ra được cái xấu còn yêu nước gấp trăm vạn lần những người chỉ biết tự hào hão. Thế nhé...nói thế thôi không lại có người bảo mình *********
    Đọc lại bài XNM thì mới phát hiện ra đồng chí này chẳng hiểu ý gì mình, mình bảo là bạn kêu học bên anh dễ, vậy bạn đã học ở các trường top của anh chưa mà kêu là dễ. Thế mà đồng chí xấu nhất mạng này đã lái sang thành, không có người VN học Camb, Ox vơi Imperial. Mình đâu có ngu khi ngay chính mĩnh cũng là Imperial St
    Được philanthropist sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 28/10/2004
    Được philanthropist sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 28/10/2004
  9. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói về sinh viên du học chỉ có 1 câu:
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Sinh viên du học còn khổ hơn Trâu.
    Du học mệt chết bà: Ngôn ngữ, assignment, report, presentation, ===> đi du học còn khổ hơn kéo cày
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    học nước ngoài đau đớn l ắm các bác ạ , nhiều lúc em tức muốn hộc máu mà chẳng làm gì được chúng nó...chỉ muốn cho chúng nó 2 cái tát cho chúng nó rụng răng ra...
    có lần em đang ăn thì có cái con nguời bản xứ (quebec) nó ra nó nói với em :sao chúng mày tới đây làm gì, sao không ở nước mày mà học, qua đây phá chúng tao...
    Tức phát điên
    Còn mấy người Tàu, thực sự là em chẳng ưa gì cả: thâm nho, ở bẩn, hay soi mói nói xấu người khác sau lưng...em quen với mấy đứa tàu mà lúc nào chúng nó cũng chơi đểu mình nên phải đề phòng khổ lắm...
    các bác ơi đừng quên câu :một nghìn năm nô lệ giặc tàu nhé, các cụ ngày xưa dạy c hớ có sai

Chia sẻ trang này