1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhỉ,khiếp giỏi thế nhưng mà sau khi em Quyên kể 1 số câu chuyện về bạn,mình cũng cảm nhận được đôi điều rồi bạn ạ. Ai lại nổi tiếng khắp CTC thế ko biết. Mới lại mình muốn nói ở đây bạn có lẽ nhầm mình với ai chăng,nick mình có thế đâu cơ chứ,giữa xinh và xấu là 1 trời 1 vực đấy
  2. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xấu với xinh thì đúng là cách xa nhau thật, nhưng với một số người nó cũng chỉ như nhau thôi vì người đấy đâu biết thế nào là xinh với xấu, nhất là khi tự nhận mình là xinh.
    Thêm nữa, không cần nói kiểu lấp lửng nhá. Đọc bài post trước cảu bạn mà không hiểu ý. Ko hiểu bạn nói chuyện với Quyên nào thế ạ. Trường mình có những hai Quyên. Tất nhiên CTC thì nổi tiếng rồi, trường tốt thì tại sao lại không nổi tiếng chứ. Còn chuyện mình giỏi hay kém thì nói chung cứ nhìn vào bảng thành tích mà đánh giá. Ko tự nhận quá giỏi nhưng cũng chẳng ngu để bảo mình dốt, thế nhá.
    Được philanthropist sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 28/10/2004
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em Quyên với cả em Thảo năm nay học A2 ý kể về chuyện tình cảm của bạn dành cho em Quyên nhưng mà em ý ko thích. Sau đấy bạn đi tâm sự với cả 1 thằng khác,thế là từ tai người nọ truyền sang tai người kia thôi mà. Anyway forget this gossip.
    Để lại fải giải thích 1 lần nữa về chuyện cái nick của mình vậy,mình trước đây có nhờ 1đứa lập nick ở ttvl hộ nhưng mà chọn nick nào cũng bị trùng nên ko lập được nên mới lập cái nick này thôi. Và mình tiếp tục giữ cái nick này vì thấy nó hay hay,ấn tượng . Bạn còn thắc mắc gì nữa ko
  4. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oạch úi giời ơi cái gì thế này, mà cho mình hỏi bạn là ai thế, Quyên thì mình còn biết (nếu không phải là Thiều Quyên) còn cái bạn Thảo nào đó. Oạch mình không biết đấy là ai. Haha, Bác này có vẻ nhầm người linh tinh thì phải... bùn cuời quá. Mà thêm nữa, đấy cũng là cái tính hóng hớt xí xớn của Vn mình đấy. Tốt quá các bác nhẩy.
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đây ảnh của em Quyên ý đây,mình bảo rồi đấy chỉ là tin đồn,giờ bạn thanh minh với mình thì có được gì đâu,mình tin bạn nhưng bạn có thể thanh minh cho những người khác ko. Ko có lửa sao có khói
    [​IMG]
    Mà hồi hè năm ngoái bạn nào đi vịnh HẠ LONG xong rồi đi đâu cả đêm chẳng thấy quay về thế
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 28/10/2004
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời lại cãi nhau, ko biết các bạn thế nào chứ Gà con từ khi sang bên này, cứ mặc xác các tin đồn, ai muốn nghĩ về mình thế nào thì nghĩ, mình biết mình, biết mình chẳng làm gì sai trái, chẳng làm gì mất tự trọng của mình là ok. Chứ cứ sống mà hết tin đồn này đến tin đồn khác rồi băn khoăn thì mệt lắm. Sang bên này đi học đi làm đã đủ chết rồi, còn fải nghĩ ngợi mấy chuyện ko đáng còn mệt hơn ấy chứ.
    Àh, các bạn nói về cách ăn mặc, Gà con lại nghĩ đến mình. Gà con thì ko biết khái niệm ăn mặc giống **** nó như thế nào, chỉ biết ăn mặc kiểu giản dị, hay kiểu model, kín đáo or ***y.... Hồi hè trước có một người sang bên Gà con chơi và khi về VN người đó nói với phụ huynh Gà con như thế này: Giờ nó ăn mặc mát mẻ lắm nhé, không khác gì bọn con gái tây cả. Những đồ nào kín kín là nó ko mặc đâu.... HỊ hị, nghe xong Gà con choáng luôn, mà cũng chẳng giải thích gì với fụ huynh, chỉ nói là khi nào ba mẹ có dịp sang thì biết con sống và sinh hoạt thế nào. Khi fụ huynh sang thăm, thấy Gà con mặc váy quá đầu gối với cái áo 2 dây (ở VN thì ko bao giờ mặc vì dân VN mình rất hay soi mói---> khó chịu lắm), chỉ gật gật cái đầu kêu: Con mặc thế này là ok rồi, ko có gì mà gọi là quá hở hang. Nói thật chứ, chỗ Gà con nóng chết đi được ý, mùa hè thì như lửa đốt, nếu mà cứ sợ người ta soi mói, sợ bị đánh giá sai qua cách ăn mặc thì chắc Gà con thành Gà quay từ lâu rồi.
    Cũng như bạn XNM nói ấy, cứ tránh xa dân VN mình ra mà sống, đỡ bị soi mói. Gà con thì nghĩ mình chẳng việc gì phải tránh họ ra, mình sống ở đâu là việc của mình, và tất nhiên là phải biết bỏ mấy cái lời đồn đại vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình rồi. Còn việc thanh minh mình ko việc gì phải làm, người ta nghĩ gì kệ người ta, đến khi gặp rồi lại thay đổi ngay ý mà Thôi chúc mọi người du học vui vẻ nhé, Gà con đi học đây. Peace !
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Khiếp quá.....các bác ngừng cãi nhau đi được ko ạ.......... Chuyện riêng tư thì PM cho nhau
    Em ko ghét các bác Chinese mà chỉ cáu cái chị Chinese chỗ em, quá đáng ko chịu được. Hôm sinh nhật 1 bạn người Nga, đứa bạn em góp tiền với chị ấy mua 1 cuốn sách. Chị kia nhận mang về nhà gói quà. Đến hôm sinh nhật, bt, ko có chuyện gì xảy ra. Bằng đi vài hôm, bạn em sang nhà đứa người Nga, thấy cuốn sách ghi lời đề tặng có mỗi tên chị Chinese . May mà hôm đấy em bảo nó mua thêm rượu đến...........ko thì bẽ mặt quá. Ức ko chịu được.
    Ngoài ra còn suốt ngày ghanh tỵ điểm (chỗ em luật là điểm của s/v fải thông báo trên bảng tin).
    Nói về chuyện ăn mặc thì cũng ko hẳn như bác XNM kể đâu. Dân VN và Chinese trường em ko có ai ăn mặc mát mẻ cả (chỉ có outdated thôi chứ ko ***y) Sinh viên trong trườn cũng ăn mặc khá tử tể, gọn gàng. Con trai cũng như con gái. Bất kể hôm nào có presentation là tất cả đều tự biết phải dresscode. Nhìn cả lớp nhìn đẹp và lịch sự dã mãn, 1 màu đen trắng
    Vụ ăn mặc cũng tuỳ vào giáo viên nữa. Nếu module nào giáo viên người Fáp, Anh..nói chung là Châu Âu dạy (nhất là nữ nữa) thì đòi hỏi sự nghiêm túc cao độ đến ....phát sợ. Còn nếu giáo viên người Mỹ thì khá thoải mái, ko bắt bẻ quá.
    Nhân đây cho em hỏi, trong khi học các bác ngán nhất cái gì?. Em ngán làm Group work lắm rồi............. tức hộc máu với cái bọn đấy.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói là chán thì mồn chán nhất là lịch sự nghệ thuật,có hôm học về ngôn ngữ,cả buổi ngồi xem đười ươi nuôi con,rồi phân tích cách giao tiếp của đười ươi cứ ư ử ư ử ý. Nếu mà làm việc sợ nhất là làm luận 2000 từ chạy đôn đáo đi tìm tài liệu,thời gian mình viết thì nhanh mà thời gian để hoàn thiện thì lâu ơi là lâu. Có hôm học cách lên dáng quần áo đứng mỏi cả chân. Nói đến chuyện bọn Trung Quốc đấy lại càng thêm thù,hôm nay vừa bị 1 đứa chọc cái kim vào người ko biết là cố ý hay vô tình. HEHEhe nhưng mà sau đấy mình cũng giẫm 1 cái vào chân nó cho chết.
    Ko fải đâu GÀ CON ạ,ko biết ở Mỹ của gà như thế nào chứ ở bên mình,ở đâu nhiều vietnam suốt ngày tụ tập chẳng làm được việc gì khác cả. Năm đầu tiên sang được tự do thoải mái suốt ngày tụ tập,nhưng mà sau đấy kết quả bi bét quá thế là quy về ở ẩn quyết tâm gây dựng việc học hành. Nói thế chứ nhiều trường college nhiều học sinh vietnam ý,cũng kết bè kết fái chẳng khác gì ở vietnam đâu. Có nhiều hội còn đua xem ai ăn chơi hơn cơ,rồi đánh nhau. Mình biết mấy đứa đánh nhau bị đuổi về sau đấy lại sang đây học lại nhưng mà trường khác vẫn tiếp tục đánh nhau với cờ bạc
  9. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, khi hỏi về sv Tàu thì ai cũng nói là rất chăm chỉ, rất thông minh.
    Chỉ cần nhìn vào cái list các grad student tại một số uni nổi tiếng thì cũng đủ cảm thấy là sv Tàu rất xuất sắc. Bọn nó còn nói thế này nứa cơ : " Now, we manufacture MIT students, papers, and software. Its another level of Made in China ".
    Ko bít bạn thấy sao?

    PS : Còn ở 1 bài khác bạn nói ko kiếm nổi 1 nhà toán học VN thì có thể nói là do bạn ít quan tâm đến Toán mà thôi.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    sao lại toán gì ở đây,mình có nói gì về toán đâu,mới lại bạn xem trung quốc đông dân như thế,chiếm khoảng 1/6 thế giới thì chuyện đứng trong top này top nọ đâu có gì lạ. Xét cho cùng thì ở đâu chẳng có người nọ người kia,người chăm người lười,người giỏi người kém

Chia sẻ trang này