1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm du học nào có ai hay...

Chủ đề trong 'Du học' bởi bijouxxxx, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oạch cái gì thế này, bác XNM, oạch, đúng bạn em oạch, sợ thật dân tình nhà mình đúng là buôn đến phát khiếp. lại còn chuyện đi Hạ Long, oạch cái gì thế này.
    @Gà con: nói thật với bác mình cố tách khỏi VN nhưng nó lại cứ cố dính lấy mình thế mới khổ. Em ở trong trường chơi với mỗi bọn nước ngoài, nhưng chẳng nhẽ nhìn thấy bọn Vn lại khong chào nó một câu à? Khổ thê đấy, có mấy đứa đi cùng với nhau chơi thân thì được bầu ngay là, hai bạn yêu nhau ----> nhanh hơn cả rocket :D Buồn cười lắm. Thế đấy chẳng hiểu các nước thế nào chứ, ở ANh nó là như thế đấy. Thế nên em cũng đang tìm đường cứu thân chạy sang Mẽo. Hỏi bác 1 câu hình như bác là alumni của NSL đúng ko nhẩy ... em với bác là school mate ruồi.
    @XNM: công nhận nếu được bầu thì bác sẽ làm bộ truởng bộ buôn và chuối ..... toàn tin con vịt nên em cũng chẳng cần phải thanh minh. Oạch từ trước đến giờ em chưa thanh minh câu nào cả chỉ có bác bảo em thanh minh thôi (bác giật mình hơi nhiều rồi đấy). Thêm nữa, bác lại lập lại cái câu chẳng có lửa làm sao có khói, oạch cái này chuối lắm, nhiều khi dêk có lửa đâu, nhưng có mây thằng thừa hơi nó vứt mấy que diêm vào đấy để gây sự với dân tình. You watch out!!!!
    @: Kể cũng có nhiều đứa Chinese ko đuợc tốt thật, nhưng trong một công đồng chẳng có cái gì là perfect hết, kể cả người VN nhiều khi em thây, dân mình soi mói nhiều quá, lăng xăng nhiều wá... chắc vì thế mà dân mình nghèo, đất nước không phát triển được. Nói chung vớ vẩn.
    Buồn cười có bác nói cái gì ma TQ nó đô hộ mình 1000 năm, thế chẳng nhẽ bọn Pháp với bọn Mỹ (nói chung là Capitalism) nó oánh mình, đô hộ mình cũng cả thế kỷ đấy thì mình cả đời không được chơi với nó à. ĐÚng là nực cuời
    Cuối cùng xin nói thêm một câu, chẳng phải chỉ có TQ mà đất nước nào cũng có cái xấu và cái tốt, nhưng như em nói rồi đấy, cái quan trọng là làm sao nhìn ra được cái xấu để mà sửa chứ không phải nhìn ra rồi để chửi.
    Được philanthropist sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 29/10/2004
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình vô tội,chỉ có mỗi tôi ngây thơ thôi. Chúng nó kể thì mình biết thế chứ có biết gì về chuyện của mọi người đâu.
    Như hiện giờ mình ở cùng mấy người vietnam nói chung rất vui và hợp tính của nhau,nên sống rất thoải mái. Trường mình lại ít vietnam,có khi chảng gặp ai cả,mình cũng chỉ nghe fong fanh là trường mình có 4 người vietnam nhưng sự thật là chưa gặp ai bao giờ cả.
    Thôi để kể tiếp chuyện của mấy người nhà mình,hồi đầu cả lũ rất ổn định ngăn nắp tức là ai có nhiệm vụ rõ ràng người nấu cơm,người rửa bát,người dọn dẹp nhà cửa nhưng mà chỉ được tháng đầu tiên. Sang đến tháng thứ 2 cả mấy chị em đều lười nên thôi,ai thích ăn gì tự nấu,ai thích làm gì thì làm. Nhưng mà sống vẫn hoà thuận,đi đâu cả 4 chị em cũng đi cùng nhau,cuối tuần cũng hay tụ tập bạn bè nấu nướng chơi bời.
    Còn những chuyện mà mọi người buôn với nhau thì có mà cả ngày ko hết,khổ nỗi con em họ mình ở cùng nhà học David Games nhiều vietnam nên mỗi ngày ,buổi tối cả lũ tụ tập chơi tú sai khiến ngồi buôn với nhau nghe. Có hôm cả 4 người tự dưng nổi hứng thèm ăn đồ vietnam, cả lũ giắt giúi nhau thuê cab đi ăn mà lúc ấy là 10h tối rồi.
    Con có những hôm mọi người ở nhà có chuyện buồn là cả nhà lại buồn theo,ngồi an ủi cả buổi tối.
    Cuộc sống của du học sinh là thế,vui lắm. Chính vì lẽ đó mà mình thích thuê nhà ở cùng mấy người thân thân còn hơn là ở trong campus
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Cũng vui chẳng kém gì ở vn í nhỉ
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Cũng vui lắm, mỗi nơi có 1 thú vui riêng,có hôm đi ra square chơi,toàn cho chim bồ câu ăn vừa nhìn bảo vệ. Tại vì ở đấy người ta ko cho fép du khách cho chim bồ câu ăn. Mà mấy người ấy cũng toàn là anh hùng Núp giống cảnh sát giao thông ở vietnam lắm
  5. lovely_baby_sun

    lovely_baby_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác philan có vẻ thích từ oạch nhỉ !!!
  6. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    chào em
    Anh có quan tâm đến trường polytechnic of Helsinky khoá học Master of Construction and Real Estate Management
    điều kiện đầu vào ko thấy khó lắm...anh có thể đạt được...
    chỉ có điều nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực này (ko nói cụ thể là mấy năm) mà anh mới ra trường được có 1,5 năm và chưa hề làm trong lĩnh vực này bao giờ...
    đọc các bài viết của em được biết em có nhiều kinh nghiệm về vụ L of R vậy theo em anh có nên kiếm lấy cái thư giới thiệu đại loại là lừa nó rằng mình đã có độ 3 năm knghiệm trong lĩnh vực này ko... qui trình xin như thế nào có cần dấu má gì ko??? cơ quan nào thì có sức nặng đối với nó...
    Anh học ktrúc ra đáng ra nếu học đúng chuyên nghành thì phải học cao học về Architecture nhưng mà thích nhất là cái cour này mới khổ chứ...
    Câu hỏi nữa là : liệu sinh hoạt phí tại finland có đúng như người ta quảng cáo là 6000 e 1 năm ko?
    Cám ơn em nhiều...
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu thông báo điểm lên bảng thi thì chẳng lẽ người ta viết cả họ tên như của VN ra ạ?? Bên Gà con thì khác, chẳng ai biết được điểm của ai cả, nếu có thông báo điểm của tất cả mọi người lên bảng thông báo thì ghi mỗi số trong student card của mình rồi ghi điểm. Mình chẳng biết số nào của đứa nào nên có muốn ganh tị cũng ko được. Chỉ mình biết của mình thui. Àh biết của đứa em mình nữa
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uh Gà ạ, viết cả tên ra nữa đấy. Đó là luật của cái nước này. Mấy ông thầy người Mỹ điểm mid term thì keep confidential cho học sinh nhưng final grade vẫn buộc phải gửi cho fòng thư ký để post lên bảng tin. Thế mới có chuyện soi mói chứ.
    To bạn gì đó hỏi về học ở FL: Bạn qua box Bắc Âu post câu hỏi nhé. Mình ko học ngành này cũng ko hiểu lắm. Nhưng nên fân biệt giữa Polytechnic và University. Poly chỉ đào tạo bậc ĐH thôi, nếu lấy bằng Poly thì bạn fải học thêm tầm 2 đến 3 năm nữa mới được bằng Master. (àh, mà chú ý đừng tưởng Polytechnic bên này là ĐHBK nhá)
    Tớ ko học Poly nên tớ cũng chỉ biết thế. Vả lại ngành tớ học là Economics.
    Chuyện ăn ở thì còn tuỳ xem bạn ăn bao nhiêu, tiêu xài thế nào. Tớ cũng lại ko lấy tớ ra làm ví dụ được, vì tớ share nhà với 1 đứa nữa. Năm sau tớ chuyển đến ở nhà bà ngoại của 1 đứa bạn, cái nhà đấy bỏ hoang lâu rồi, đang sửa lại. Bọn tớ dọn đến đầy, 5 đứa ở 1 cái nhà to và thay vì đóng tiên thuê nhà thì đóng thuế cho chính phủ.
    Bạn muốn biết thêm thông tin thì vào trang này
    www.cimo.fi
    Chọn fần tiếng Anh/ Disconvery Finland
    One more thing, tự tìm hiểu, tự apply là tốt nhất, đừng đi qua trung tâm nào cả. Tớ chẳng tin mấy cái bọn TT Tư Vấn
    www.hkkk.fi/english
    À, quên mất, nếu ấy vẫn muốn biết thì tớ tiêu xài thế này: nhà là 150e/tháng (ấy ko kiếm được mức này đâu, chắc chắn đấy. Ít nhất fải 250E/tháng. Tớ và 1 đứa nữa ở 1 cái nhà khoảng 30m2, 300E/tháng, có đầy đủ mọi thứ, thực ra đây là single apt nhưng vì bọn thuê nhà chưa sắp xếp được cho bọn tớ nên tớ mua 1 cái giường đôi 2 đứa ngủ chung. Cái apt cũng rộng fết). Ăn tiêu thì .chẹp.....con gái thì đôi lúc cũng bị loá mắt bởi quần áo và mỹ fẩm. Nếu bỏ cái đấy đi tính ăn thôi thì tầm 30E/tuần.. Đi lại tớ cũng ko rõ lắm vì trường cách apt của tớ có 10 phút đi bộ (ngoài ra tớ mua 1 cái xe đạp cũ 30E để thỉnh thoảng còn chạy đi lung tung. Mùa đông nhiều tuyết thì buộc fải đi bộ thôi. No way). Còn gì nữa nhỉ?, ah điện thoại di động: 22E/3 tháng. Điện nước, internet thì include trong tiền nhà rồi nè. Nếu ấy travel đi các thành fố khác thì cũng đắt, tầm fải 30E cả đi cả về (đó la trường hợp có thẻ sinh viên nên được giảm giá). Một điều quan trọng nữa là tớ ko sống ở thành fố lớn, mặc dù main campus ở Helsinki nhưng khoa tớ đặt ở thành fố bé hơn nhiều (nghe bảo chính fủ bắt trường đặt 1 campus ở đây để fát triển kinh tế cái thành fố bé tẹo này). Ngoài ra còn mua đồ lăng nhăng như xà fòng giặt, dầu gội đầu, shower gel, toothpaste...v...v... chẹp, kể ra còn nhiều lắm. Ví như hồi đầu còn sắm chăn ga, gối, đệm, chảo, xong nồi....Những cũng chẳng sao.....học xong rồi bán lại cho bọn newbie.. Ah, nếu ấy ko travel, ko tham gia mấy kiểu như Annual Ball rồi cái trò gì fải đóng tiền thì 6000E/năm cũng được đấy
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 01/11/2004
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là dân du học có nhiều nỗi niềm thật.
    Nào là cuộc sống tự lập chật vật và khó khăn. Việc học căng thẳng và cạnh tranh cao độ. Job thì kiếm khó và work cũng rất hard. Quan hệ với bạn bè, kể cả bản xứ, nước ngoài hay VN đều có những cái tế nhị và đôi khi là khó chịu (ví dụ như chơi với bọn Tàu chẳng hạn). Nói chung để liệt kê hết ra thì cũng khá nhiều đấy. Tuy nhiên hãy nói đến cả những positive aspects đi các bạn.
  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    To bạn gì đó hỏi về học ở FL: Bạn qua box Bắc Âu post câu hỏi nhé. Mình ko học ngành này cũng ko hiểu lắm. Nhưng nên fân biệt giữa Polytechnic và University. Poly chỉ đào tạo bậc ĐH thôi, nếu lấy bằng Poly thì bạn fải học thêm tầm 2 đến 3 năm nữa mới được bằng Master. (àh, mà chú ý đừng tưởng Polytechnic bên này là ĐHBK nhá)
    Tớ ko học Poly nên tớ cũng chỉ biết thế. Vả lại ngành tớ học là Economics.
    Chuyện ăn ở thì còn tuỳ xem bạn ăn bao nhiêu, tiêu xài thế nào. Tớ cũng lại ko lấy tớ ra làm ví dụ được, vì tớ share nhà với 1 đứa nữa. Năm sau tớ chuyển đến ở nhà bà ngoại của 1 đứa bạn, cái nhà đấy bỏ hoang lâu rồi, đang sửa lại. Bọn tớ dọn đến đầy, 5 đứa ở 1 cái nhà to và thay vì đóng tiên thuê nhà thì đóng thuế cho chính phủ.
    Bạn muốn biết thêm thông tin thì vào trang này
    www.cimo.fi
    Chọn fần tiếng Anh/ Disconvery Finland
    One more thing, tự tìm hiểu, tự apply là tốt nhất, đừng đi qua trung tâm nào cả. Tớ chẳng tin mấy cái bọn TT Tư Vấn
    www.hkkk.fi/english
    À, quên mất, nếu ấy vẫn muốn biết thì tớ tiêu xài thế này: nhà là 150e/tháng (ấy ko kiếm được mức này đâu, chắc chắn đấy. Ít nhất fải 250E/tháng. Tớ và 1 đứa nữa ở 1 cái nhà khoảng 30m2, 300E/tháng, có đầy đủ mọi thứ, thực ra đây là single apt nhưng vì bọn thuê nhà chưa sắp xếp được cho bọn tớ nên tớ mua 1 cái giường đôi 2 đứa ngủ chung. Cái apt cũng rộng fết). Ăn tiêu thì .chẹp.....con gái thì đôi lúc cũng bị loá mắt bởi quần áo và mỹ fẩm. Nếu bỏ cái đấy đi tính ăn thôi thì tầm 30E/tuần.. Đi lại tớ cũng ko rõ lắm vì trường cách apt của tớ có 10 phút đi bộ (ngoài ra tớ mua 1 cái xe đạp cũ 30E để thỉnh thoảng còn chạy đi lung tung. Mùa đông nhiều tuyết thì buộc fải đi bộ thôi. No way). Còn gì nữa nhỉ?, ah điện thoại di động: 22E/3 tháng. Điện nước, internet thì include trong tiền nhà rồi nè. Nếu ấy travel đi các thành fố khác thì cũng đắt, tầm fải 30E cả đi cả về (đó la trường hợp có thẻ sinh viên nên được giảm giá). Một điều quan trọng nữa là tớ ko sống ở thành fố lớn, mặc dù main campus ở Helsinki nhưng khoa tớ đặt ở thành fố bé hơn nhiều (nghe bảo chính fủ bắt trường đặt 1 campus ở đây để fát triển kinh tế cái thành fố bé tẹo này). Ngoài ra còn mua đồ lăng nhăng như xà fòng giặt, dầu gội đầu, shower gel, toothpaste...v...v... chẹp, kể ra còn nhiều lắm. Ví như hồi đầu còn sắm chăn ga, gối, đệm, chảo, xong nồi....Những cũng chẳng sao.....học xong rồi bán lại cho bọn newbie.. Ah, nếu ấy ko travel, ko tham gia mấy kiểu như Annual Ball rồi cái trò gì fải đóng tiền thì 6000E/năm cũng được đấy
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 01/11/2004
    [/quote]
    Cám ơn bạn vì đã trả lời...
    Tớ ko hiểu vì sao rõ ràng nó đề là Master hay là bằng master ở Finland chỉ coi là undergraduate thôi...
    Yêu cầu của nó là có Bac về lĩnh vực học liên quan
    tớ muốn hỏi bạn kỹ hơn về vụ letter of recommendation nếu có thể bạn cho tớ email ...
    Nó cứ yêu cầu phải có exp ko nói cụ thể mấy năm nhưng bảo là sẽ xét duyệt hồ sơ chủ yếu dựa vào cái này và điểm học đh...thế nên muốn hỏi bạn kinh nghiệm kỹ hơn về vấn đề này...
    Cám ơn vì đã kể về cs và chi phí của bạn chi tiết... tớ cũng là người tiết kiệm ko hoang phí gì nên có lẽ 6000 e là đủ

Chia sẻ trang này