1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm trăn trở trong tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chic, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm trăn trở trong tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc con người tạo nên, nhiều khi có những hấp lực mạnh mẽ nào đó đã tạo ra sự hoà hợp giữa hai người. Có những đôi yêu nhau khá mặn mà nhưng vì ngoại cảnh tác động ******** yêu phai nhạt và dẫn đến chia tay. Vấn đề ngoại cảnh này có thể do chính mọi người xung quanh mình qua đánh giá nhận xét ban đầu về con người.
    Tình cảm bắt đầu từ một lần tôi cùng anh bạn đi uống nước tại một quán dilmah, ngay phút giây đầu anh bạn tôi đã để ý cô bạn gái ngồi đối diện cùng bàn( tất nhiên cũng là bạn tôi). Và thế là không hiểu sao tình yêu của họ tiến triển một cách êm đẹp từ đó mà tôi cũng hề không để ý. Thời gian trôi qua một năm, rồi hai năm và họ cũng đã đến tuổi cần lập gia đình. Một hôm anh bạn tìm tôi vẻ mặt buồn bã tâm sự về những cấm cản của bố mẹ anh ta về chuyện quan hệ tình cảm của họ. Nào là không xinh, không phù hợp với anh ta, lớn hơn anh ta một tuổi... và đủ thứ lý do trên đời. Tôi chỉ biết an ủi anh ta mà không biết khuyên anh ta nên hành động thế nào???? Các bạn thử xem, làm sao có thể lấy lòng được bố mẹ anh ta.


    Chic
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Lấy lòng bố mẹ chồng ư? Đáng ra chuyện đó phải được người con trai tính đến ngay khi họ quyết định đặt quan hệ lâu bền. Bạn gái thực ra không có nhiều việc phải làm trong chuyện này. Bạn trai phải biết gia đình minh muốn như thế nào và cùng với bạn gái đối đầu với vấn đế đó. Có điều bạn gái có chấp nhận vượt qua mọi thứ khó chịu kia để đến với gia đình nhà chồng không?
    Bạn bị chê là không xinh ư? Có gì đâu, chẳng có cô gái nào là không xinh mãi được, bạn phải tìm những thời điểm đẹp nhất của mình mà ra mắt những người khó tính. Hơn nữa, lý do này, không bền đâu, vì nhìn mãi thì họ cũng quen thôi.
    Hơn một tuổi ư, nếu họ mê tín, hãy lừa họ đi xem bói ở một chỗ bạn đã mua thầy bói trước.
    Không hợp ư, bạn phải chỉ cho bạn gái biết cách làm thế nào để xoá bỏ đi điều đó. Vì chắc chắn lý do này nảy sinh qua quan sát cử chỉ, hành động của cô gái kia.
    Cuối cùng, lý do nào cũng có thể giải quyết nếu cả hai cùng quyết tâm, kiên trì và đối đầu với những điều khó khăn đó. Chỉ e, đây là cách tế nhị để bỏ rơi cô bạn gái kia thôi.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  3. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn Wendy thân mến!
    Bạn có tính đến sự ấn tượng của cô gái kia khi cô ta ra trình diện gia đình anh bạn tôi không? Bởi anh ta là con một mà, vả lại ai mà chẳng ưa hình thức. Vấn đề này tôi nói nghiêm túc đấy, khi ấn tượng đầu tiên không tốt thì sẽ có nhiều điều không tốt kéo theo....

    Chic

Chia sẻ trang này