1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm trong cuộc Gặp Gỡ tháng Năm trong mưa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nỗi niềm trong cuộc Gặp Gỡ tháng Năm trong mưa

    Ngày Chủ nhật với bao chuẩn bị đã đến.
    Sáng trời hửng nắng, đem chăn ra phơi, hí hửng "7XHN Gặp Gỡ nên trời thương"

    Chat cùng Choc, khoái chí bảo nhau "Hôm nay đẹp trời đây"
    Bigdoremon cũng mess để chúc mừng Choc.

    Trời tối dần.
    Lo lắng nhìn những đám mây đang kéo lại che kín những tia nắng cuối, đem chăn vào nhà mà còn quay ra nhìn đi nhìn lại trời. Choc mess "Nhìn thấy trời mây rùi. Lo quá"

    12h45. Mưa thật. Mưa nhỏ thôi. Ngẩn cả người ra.
    13h05. Mưa to hẳn lên, nặng hạt. Lạy Chúa. A di đà phật. Gì cũng được hết miễn là chóng tạnh.

    Đồng hồ vô tình và ông trời nhẫn tâm. Mưa to nổi bong bóng.
    Được lúc ngớt, rồi lại ào ào đổ xuống.
    Không biết mọi người nghĩ thế nào? Mưa thế thì đi làm sao.
    Mà nếu có tạnh thì ngồi đâu cho đỡ ướt?

    13h30 Choc tel: "Đã mess mọi người là nếu đến 14h00 trời vẫn mưa thì Cancel cuộc họp"
    "Và viết bài cancel trên mạng luôn"


    Buồn. Bực mình. Cáu kỉnh. Làm sao huỷ được bây giờ. Những thành viên đã biết nhau còn có thể nhắn, nhưng còn những thành viên mới?

    14h00. Trời vẫn mưa. TĐH tel: "Choc bảo viết bài cancel ngay trên mạng đi"
    nhưng lại thêm "Hay bác cứ chờ thêm 5' nữa xem thế nào" (ôi trời, mưa cả ngày chứ 5' thì làm gì?)
    "Bác cố chờ đi, hay là cứ viết lên: Cuộc Gặp vẫn tiến hành, ai không đến sẽ thấy tiếc"
    Chitto không muốn viết bài như vậy, chắc gì người ta đã tiếc.

    14h15. Tel cho Choc, nói: "Chitto đã viết bài thông tin, giờ không thể huỷ được. Dù mọi người không ai ra thì Chitto cũng sẽ ra đó chờ. Biết đâu có thành viên mới nào vẫn đến. Không thể thất hứa được"
    Choc đáp "Choc sẽ viết bài cancel rồi cùng Com ra đó cùng Chitto"
    Xúc động quá. Dẫu sao cũng có nhiều người khác nghĩ giống mình.

    14h20. Trời ngớt hơn. Lấy xe ra, mang theo mấy túi kẹo của Gungcay lần trước vẫn còn, mang theo máy ảnh, sổ, bút dạ, bút bi. Quay ra quay vào mấy lần mới nhớ hết cần mang cái gì.

    Phóng như điên đến Bách Thảo. May không đâm phải ai.
    Chui vào cổng sau, bà gác cổng hỏi đi đâu không biết trả lời sao. Bảo đi đánh cầu thì vô lý vì mang một đống kẹo trên xe lại còn đi dép.
    Đưa 1K, thế là vào cả xe cả người.
    Vừa đúng 14h30.

    Vòng qua khu vườn tượng. Không có ai quen. Chỉ có các đôi sau khi trời ngớt mưa lại đưa nhau dập dìu trông phát bực. Một hai đám học sinh cũng chui vào tụ tập nhau dưới mấy tấm bạt trú mưa.

    Chờ một lúc, rồi lúc nữa. Một phút cũng thấy lâu.
    Không biết có ai đến không?
    Nếu huỷ cuộc họp mà không ai đến thì cũng là một điều may, đỡ cho công sức của mọi người. Dẫu sao cũng không phải áy náy.
    14h40. Có 10' mà thấy có bao cảm xúc. Chờ đợi, lo lắng, hi vọng, và cả cô đơn.


    Nhìn ra cổng chính. Kìa bóng ai quen quen. Lao ra.
    Quả không nhầm, không phí công chờ. Phuongmap với Tungcongtu đang ngơ ngáo. Mừng quá
    Phuongmap thông báo là mọi người vẫn sẽ đến.
    "Choc lúc đầu bảo cancel sau mess là cứ đến, Truongdu đến bây giờ". Càng mừng hơn

    Rồi thành viên mới đầu tiên: Varity_xyz (biết mặt bên Dancing rồi nên nhận ra ngay).
    Ai kia đỏ choe đỏ choét? Quynhnguyen nhà ta vẫn diện bộ cánh từ hôm đi họp thứ tư!!!
    Hà hà chào các ông. Vui nhỉ.
    Trời tạnh hẳn rồi đấy.

    QN lôi đống giấy dán ra hí hoáy viết nick rồi dán lên ngực mỗi người. Vỗ bộp vào ngực Phuongmap cũng không ăn thua. Áo ướt quá không dính được.

    Lượn ra cổng sau nhỡ có ai đến. Không có.
    Quay lại, thấy đông thêm, lần này là XR, Q_my, Tu, và ai lạ nhỉ???
    Ông anh có biết ai không? Mistery_arise đó. Oa, chào thành viên mới tinh nữa.
    Choc cùng Com đây, bác Cachep đang lững thững đi vào. Chào bác, em thấy bác vẫn mạnh khoẻ em vui quá. Chúc bác thọ lâu.

    Ai đang lỉnh kỉng ở cổng? Bigdoremon với chân máy ảnh to đùng. Ông bạn chu đáo cẩn thận quá.
    Có tiếng hét toáng lên ở cổng. Thằng nào láo thế định phóng xe máy vào hả? Còn lâu nhá. Hoá ra là Snake với Tung171976.
    Hai bác mới đến đã hấp háy nhìn ngay ra mấy đôi đang "Hậu cúc cu" ở gốc cây dừa.
    "Năm thằng kéo ra đấy vây lại đi" đôi đấy nghe được chắc phát khiếp. Một lúc chúng nó đi ra.
    "Trời ơi học sinh lớp ba à?" Các cụ lặng đi nghe tim đau xót.

    De diện bộ đi vào. Sau lại thêm mấy thành viên mới toe, Thanhham này, nick khó hiểu nhỉ. Úi giùi là em Hong tim, định làm Chủ tịch cả 7X cơ mà sao thẹn thế?

    Đang quay lại lôi máy ảnh thì mấy tiếng kêu thất thanh. Người mẫu châu nào thế này?
    Váy ngắn đến rún, đội ba chiếc mũ một lúc, chiếc nào chiếc nấy te tua như nón chị Dậu, xơ bay phấp phới che lấp cả khuôn mặt. Hai tay hai bịch củ đậu... Toet đây rồi, trợ lý đối ngoại có khác.
    Lại thêm hai người nữa, WendyTMHuong dung dăng dung dẻ.

    Oái, trời lại mưa nữa rồi. Thật khốn khổ ông trời. Ông không tè thì còn ngồi được cái quán cóc, ông dầm ra thì lại phải kiếm chỗ chạy.
    Mọi người cứ réo ra hỏi ngồi chỗ nào đây không ướt hết bây giờ, mà ướt là lắm chuyện hay lắm...
    Nghe nói Nhà tròn trú được đấy, đèo Choc ra đó xem sao. Oái lại nhầm nữa, Choc đèo đấy chứ mà cứ tưởng được đèo Choc. Cái nhà bác Wendy này hay chửa, ghen ăn tức ở lại còn nói lấp lửng: "Đánh không đau bằng...." [/green] Có mà đánh vào đít bác ấy. Không được lại còn định phá đám.

    Nhà tròn đủ chỗ đấy, lại còn có mấy con ngựa, hươu gỗ dành cho trẻ con nữa chứ. Hi hi, thế này các cụ lại thành thiếu nhi hết mất.
    Quay lại thì bà bán quán bảo phải hỏi mấy bà để thuê. Thế nữa. Com với Choc chạy đi.
    Dẫn binh đoàn 7XHN đi ra đó. Mưa lại nặng hạt nữa rùi.

    Choc thúc giục "Nhanh lên nhanh lên chiếm chỗ trước bọn kia, không có người bảo vệ, không ai trông tức là của mình".[/green] Nhanh nhanh cái gì? Khiếp. Mấy thằng như mấy thằng nghiện vạ vật trong đó.
    Lại phải chờ anh em đến quây thôi. Bác Cachep đội trưởng đội 113 đâu ra dọn dẹp đi.

    Cơ mà hàng rào cao nhể? Lại đằng kia vác mấy cái bàn ra kê vào chân rào cho chị em trèo cái...
    Chị em cứ là xách hết cả lên để trèo vào nhá.
    Mà ai kia? Ui trời vợ chồng Sutumom hôm nay lãng mạn nhể? Lại còn Truongdu lững thững đằng kia. Mà lại còn ai thế này? Xấu hổ quá link_vn với cô bạn Princess ơi, bé cứ mắng anh đi, nhưng mà lỗi là do cái mạng củ chuối không reply được chứ có phải tại anh đâu?

    Cả nhà ơi, thêm này, Bosch, Leyen, Tu_dinh_huong, Landai, Storekeeper, Tinyquynh, Benkai
    Lơ ngơ ra đón thằng em thì bốc thêm được cô Xim, anh chàng Sprite lang thang ngoài cổng.

    Hơ, thằng nào mà cũng phóng xe như mình thế nhẩy? Chú đấy à Dragone? May anh nhanh mắt không chú cứ là phóng vào vườn tượng mà tìm đôi nhé...

    Và mãi đến cuối thì Vodanh, Becky, Huyentrang, X31 nữa. Hic hic.

    Vui quá. Cuối cùng thì cuộc Gặp Gỡ trong mưa cũng đã có đến 40 thành viên đến dự. Mà ở đâu chứ? Một nơi rất củ chuối là cái vòng tròn quay cho thiếu nhi giữa Bách Thảo, mà lại chui vào bất hợp pháp nữa chứ.

    Hic hic. Niềm hi vọng, nỗi mong mỏi, sự quyết tâm và lòng nhiệt tình đã được đền bù xứng đáng.

    Cảm ơn tất cả các bạn của tôi, của 7XHN.
    Các bạn như vậy thì làm sao 7XHN không lớn mạnh.
    Làm sao tôi không hết lòng cho được.?


    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng



    Được sửa chữa bởi - chitto vào 13/05/2002 07:22
  2. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em có thẹn thùng gì đâu mà bác bảo em thẹn,ngượng chết đi dược ý.Công nhận cuộc họp hôm qua vui quá đi mất.
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về sớm nên chưa biết hết trò vui đấy. Màn cuối cùng trước khi rời Bách Thảo để đến tàn phá quán cháo trai là màn cầm tay nhau. Đố em biết khi bị hô "Một nam một nữ 1, 2 người 1 chân" thì các anh nhà ta làm thế nào? Chỉ có 2 cặp là an toàn tuyệt đối thôi, còn các đôi khác không biết phải xử lý làm sao nên đành phạm luật. Em đoán được chị sẽ có thưởng.
    Đoạn sau thì chị cũng không tham gia được nên chỉ được hưởng không khí qua lời của Chitto thôi.
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thiên thời, đại lợi, nhân hoà.
    Và trong cuộc gặp mặt hôm qua, 7X HN chỉ có một và cũng may cái một duy nhất đó,cái một số ít đó có thể sẽ thay đổi được hai cái kia.
    Thiên thời, rõ ràng là dù sao thì cũng còn một tí, khi tất cả đã tụ họp đông đủ, ông trời cũng hết cơn buồn. Một ngày mà có lẽ ông trời quá say của đêm trước và bị quấy rối để rồi mãi đến trưa mới có thể giải quyết được.
    Địa lợi. Một không gian rộng rãi, thoáng mát và ... có lẽ phù hợp hơn cho một cuộc dã ngoại, một cuộc giao lưu hơn là một cuộc họp mà sự nghiêm túc của nó cũng cần tối thiểu 30 phút.
    Nhân hoà. Có lẽ may mắn và cũng không may mắn, bởi yếu tố này đã được xây dựng, vun đắp và nảy nở từ lâu, dù (chời) mưa nhưng tôi vẫn tin sẽ có người đến, dù như chúng ta nói đừ với nhau là những kẻ điên, vâng, người ta được phép và thích thú khi được gọi như thế chứ, khi mà cái điên đó xuất phát từ những hứng phấn, những ấm áp tình cảm mà ta đã dành cho nhau. Và chính cái điên đó sẽ là động lực để chúng ta có thể làm được mọi điều để vượt qua những trở ngại khách quan. Những mưa, những sự thái quá tự do.
    Vâng, quả là với một hoàn cảnh như thế, môt khung cảnh như thế, và một cuộc họp như thế, mong mỏi một sự nghiêm túc là không thể, không thể.
    Cho phép tôi được tinh vi một tí . Để viết về những điều tôi nghĩ và muốn viết .
    Tôi không nghi ngờ về sự nhiệt tình,cảm giác vui vẻ, thậm chí ấm áp khi các thành viên 7X HN sinh hoạt với nhau. Có lẽ nói về cuộc họp, về chất lượng cuộc họp lần này,có lẽ sẽ lại gây tranh cãi, thậm chí còn gay gắt hơn, quyết liệt hơn cuộc họp tháng 4 vừa rồi, nên tôi sẽ không nói đến chuyện đó.
    Tôi muốn nói đến một điều. Đó là tính kỉ luật của 7X HN chúng ta.
    Không thể, và không được phép trách ai về điều đó trong cuộc họp lần này. Mà chỉ đơn giản tôi muốn chúng ta cùng nhìn nhận nghiêm túc về chuyện này.
    Vâng, để tổ chức một cuộc họp mà cần ít nhất 30 phút nghiêm túc, có lẽ khung cảnh đó cũng phần nào đáp ứng được. Nhưng bắt đầu một cuộc họp cần ít nhất 30 phút nghiêm túc, thì một trò chơi vui nhộn, tôi nghĩ là không thích hợp, nó sẽ làm giảm tính kỉ luật của mỗi thành viên. Và những gì xảy ra các bạn chắc cũng đều cảm nhận được. Tôi viết lên đây, không phải là vì tôi có tính kỉ luật cao, mà ngược lại, có lẽ tôi là người thiếu nghiêm túc nhất trong cuộc họp lần này, ngoại trừ lúc có vẻ nghiêm túc một tí, khi tôi đứng lên lảm nhảm một vài điều về tình hình ca hát. Và tôi cảm thấy áy náy về điều đó và tôi viết lên đây, mong các bạn cùng đọc và suy ngẫm. Chúng ta đều là những người sống ít nhiều theo một khuôn khổ nào đó, chịu một hình thức kỉ luật nào đó và chúng ta cũng nên thể hiện cái kỉ luật đó, dù chỉ 30 phút, trong các cuộc họp của hội chúng ta. Để chúng ta không phải xấu hổ khi nghe những lời nhận xét của các hội khác, thậm chí là các thành viên khác trong hội của chúng ta.
    Vâng, và hy vọng cái tính kỉ luật đó cũng ảnh hưởng đến các bạn, đến tôi khi chúng ta định post một bài nào đó trên diễn đàn của chúng ta.
    Chúc các bạn vui vẻ.
    truongdu
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị Yến ơi,hôm qua màn đó em cũng tham gia mờ,em còn được búng tai của anh Dê nữa,híc,chị quên a`?
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, thế mà chị cứ tưởng là em về trước. Thế có muốn lấy quà không? Đoán đi xem làm thế nào để không bị phạm luật?
  7. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To chitto :
    Tui không biết lý do gì cả đừng có đổ cho mạng củ chuối thế ..... Tui vẫn ghét lắm đấy ...
    Nhưng mà kể ra cũng hơi xúc động đậy cho tấm lòng của ông với 7X. Lần đầu tiên tham gia 7x cũng hơi ngượng( thật đấy ) nhưng mà vui.. Tiếc là buổi tối tui phải đi học nên không ở lại tham dự hết được,( không phải tui trốn về trước đâu đấy ),, Tiếc thật ...... Thanks, thanks...
  8. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    với cái lão De thì em phải vặt râu mới sướng chứ búng tai thì ăn thua gì.
    Azzurri
    Forever and one
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có ý kiến hơi khác. Nói chung thường ngày, ai ai trong 7X này cũng đã bị họp hành báo cáo nhiều quá... làm cho quay chong chóng tít mù rồi.
    Như vậy có lẽ nào ngày chủ nhật vài chục người đã quá mệt vì việc riêng, việc công... lại gác những công việc đó lại đến gặp nhau lại để nghe báo cáo báo cọt đến hơn 1/2 thời gian...Như thế đã là hợp lý chưa?
    Đáng lẽ ra nên chơi như lúc đầu hoặc nhìn mặt nhau, nhìn nụ cười thực cho vui vẻ, cảm nhận cái tình cảm online đi vào cuộc sống hình thù nó ra sao thì hay hơn.
    Đánh giá chất lượng cuộc họp đúng là nên bàn nhiều nên theo CaChep này thì họp hành kiểu gì cũng nên ngắn gọn, định làm gì khi họp, nội dung tổng kết và thông báo lấy ý kiến online mọi người nếu cần. Tất cả tập trung trong 1 topic: Ví dụ như Thảo luận công khai cuộc họp 7X tháng 5. Cuộc gọi là họp như đã diễn ra chỉ nên thoáng qua về những điều đã bàn xong có kết luận, xem xét hiện trạng ~ vấn đề chưa được bàn hết.
    Tất cả thời gian gặp gỡ xin dành tối đa cho các thành viên 7X sinh hoạt tập thể, trò chuyện, vui chơi...
    <img src="http://buiquangminh.netfirms.com/cachep/carp2.jpg" border=0>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 13/05/2002 23:23
  10. thanhham

    thanhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nick của tôi có gì là khó hiểu đâu nhỉ tai vì tôi nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có em nào nhòm ngó cho nên cô bạn thân nhất của tôi mới lập cho tôi cái nick ấy đấy các bạn bao có tức không nhưng đã lỡ rồi đành để vậy hì hì
    đời rất dở đôi khi phải niềm nở

Chia sẻ trang này