1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm trong cuộc Gặp Gỡ tháng Năm trong mưa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Cá chép. Hic hic, thứ bẩy, chủ nhật chỉ muốn tự tìm cho mình một khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ, tìm lại nụ cười thoải mái không gượng ép. Giờ nếu đến 7x lại để đón nhận cái nghiêm túc, bầu yên tĩnh của các cuộc họp thì chắc storekeeper xin rút chân ra thôi.
    Lao Du oi, lão có quá nghiêm khắc không? Một trò chơi vui vẻ ban đầu thực sự tạo cảm hứng cho mọi người đón nhận không khí một cuộc họp ban đầu đấy chứ. Nghiêm khắc không hề xấu nhưng cũng đừng quá nghiêm khắc đến nỗi hà khắc với chính mình. Hãy để mọi người có cảm giác thoải mái vui vẻ đi lão Du ơi.

    Storekeeper
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bé HONGTIM và bé leyen vào Private đi nhá, .
    Còn về chuyện họp mặt, tôi đã bảo rồi, cái gì cũng nên nghiêm túc, chơi ra chơi, họp ra họp. Chỉ cần 30 phút thôi, có nhiều nhặn gì đâu, chỉ để các trưởng ban báo cáo tình hình hoạt động trong tháng mà.
    Kẻ nói có người nghe, đó là một sự tôn trọng, và ngược lại nói cái cần nghe cũng là một sự tôn trọng.
    Tôi nghĩ như thế có nghiêm khắc gì đâu.
    Chỉ cần 30 phút ban đầu để làm những việc cần làm, rồi chơi cũng đâu có sao, và các trò chơi sẽ không bị gián đoạn mà.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,
    Đây là bài đầu tiên mắt tui thấy đ/c Người đàn ông tự nhận là thật thà nhất viết với dáng vẻ một quan chức 7X-HN. He he, lên chức có khác nhể, bác truongdu.
    Hơ, hôm nọ không đi họp 7X-HN được, nghe mọi người nói thấy tiếc thật đấy. Các bác có trọng trách chắc vất vả nhiều lắm nhỉ? Cảm ơn sự đóng góp, hy sinh quên mình của các bác vì lợi ích của tập thể nhé.
    Chúc mừng thành công của cuộc họp tháng Năm

    Dr. Lion King
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hê hê, chú không biết rằng anh vẫn viết theo đơn đặt hàng à ???, mà đơn đặt hàng này là của quan chức, hê hê, nên anh phải viết theo giọng quan chức chứ, hê hê.
    Mà cũng cám ơn chú (đã sinh vào tháng 5), cám ơn cái chiều mưa đấy, hê hê, để tôi và bé được lang thang với nhau .
    Mà, hic hic, 30 phút thôi mà mọi người ơi, mỗi trưởng ban chỉ phát biểu có gần 5 phút thôi mà, đồng ý đi mọi ngưòi ơi .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nếu để dành 30 phút đầu để các trưởng ban tổng kết tình hình thì e mọi người chưa đến đủ vì vậy mọi người mới quyết định là nên có trò chơi kết hợp với màn giới thiệu trước.
    Cuộc họp nào cũng có cái hay cái dở, nói ra để rút kinh nghiệm cho lần sau. Có gì mà hai bác phải nhảy bổ vào nhau thế.
    Em xin lỗi vì hôm đấy đến muộn, nhưng mà tại trời mưa chứ không phải tại em ạ. 15h vào mạng thấy mọi người vẫn quyết định họp là em đi ngay đấy ạ.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề một chút.
    Nhưng nhân tiện em cũng chúc mừng sinh nhật tháng 5 tới bác LionKing và mong bác xí xoá những gì láo toét mà em đã viết về lovelace. Mở ngoăc, iem cũng sinh tháng 5 dưng mà không được vào ngày 19/5, hic tiếc lém, dưng mama sinh ra thế, đóng ngoặc

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lại vấn đề cao su . hic hic, bó tay rồi, hic hic, quả này thì không được nhận thù lao rồi .
    hic hic, Căm thù, tẩy chay, đả đảo, cấm vận, cô lập , ... CAO SU.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm rất là nỗi niềm đây. Sao bác Chitto lại quên bà chị Xương rồng của em thế? Híc...
    Crying in the rain
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa hoài không dứt... mưa rào rào như xé tan mọi kế hoạch, mọi niềm háo hức về cuộc họp tháng Năm.
    Chị Chóc luống cuống mess cho tất cả mọi người về chuyện thay đổi địa diểm. Nhưng lại thôi, vì đã post địa điểm lên từ lẩu từ lâu rồi, có thay đổi chỉ làm rắc rối thêm.
    Nhà chitto hôm đó liên tục điện thoại của TĐH. Mưa càng lúc càng to. Khi TĐH online, gặp TruongDu, hai anh em vẫn hẹn nhau sẽ cùng tới họp, mặc kệ thời tiết.
    2h30, trời đã ngớt, và cũng đã nhận được thông tin là cancel...hic... trời sao chẳng thương 7X gì cả. Nhưng ông anh Trường Du iu quý vẫn xuất hiện, sau một hồi hai anh em lò mò online, không thấy có gì về sự thay đổi, liền pri mess cho tất cả những người online, kêu gọi mọi người cùng đến.
    Chạy lòng vòng một hồi để kiếm quà cho những người SN tháng 5. Hic... lại mưa... quyết định đi thẳng tới Bách Thảo. Không lang thang nữa( vì cũng đã được lượn phố cả tiếng với thần tượng rùi )
    Mọi người đã đến khá đông, và đang rầm rập tiến vào nhà tròn. TĐH líu ríu theo chân anh QuynhNguyễn (núp bóng quan lớn cho đỡ hắt mưa)
    Các bác 7X nhà ta chăc đã lâu rồi không được chơi ngựa gỗ nên nhảy vội vào, khi mỗi bác đều đã yên vị trên mỗi con vật yêu thích thì bị kéo cổ ra ngoài để dành chỗ cho các chủ toạ. Làm quan sướng thế đấy...
    Những tràng cười, những phút im lặng, những cuộc tranh luận sôi nổi tạo nên không khí vừa ấm cúng, vừa hài hước...
    Cơn mưa rốt cuộc lại làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.....
    Thật hay phải không. Một cuộc họp không khô khan, mà còn tạo cảm giác thật vui.... vui hết cỡ luôn.... đến tận lúc về tới nhà mà TĐH miệng vẫn nhách ra đến tận mang tai.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thui khỏi, tui cũng chẳng nghĩ đến chuyện ấy nữa mà đau lòng.
    Mà nè, có phải được chọn là sanh vào ngày 19/5 đâu, tự nhiên nhè đúng lúc ấy chui ra đấy chứ , hic, lại còn thiếu hẳn gần 20 ngày nữa chứ bộ
    Cảm ơn lời chúc của bác truongdutu_dinh_huong nhiều.
    Mà bác truongdu hôm đó tung tăng dắt tay bé iem nào đi dưới trời mưa thơ đầy mộng mơ ấy thế? Có nàm ăn gì được hông? He he,
    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này