1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

noi niem....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guilty, 19/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guilty

    guilty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng mình phải đặt cọc tiệc cưới nhưng mình cứ muốn trì hoãn thêm. Muốn đi thật xa...., suy nghĩ thật nhiều...

    Mình yêu anh kia mà, và cả hai cũng hạnh phúc bên nhau. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng có một cái gì đó giữ mình lại, mình bối rối và hơi mất lòng tin.

    Phải chi đừng có trò đùa mình gây ra, phải chi anh cho mình thêm một chút an toàn và tin cậy...

    31 tuổi, mình mong lắm thay một mái gia đình đầm ấm, một người chồng bản lĩnh và hết lòng yêu thương vợ con.
  2. batoa

    batoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc qua vài topic tâm sự của bạn, tôi thấy hiện tại của bạn không như bạn mong muốn bạn đang bị do dự nhiều lắm. Hạnh phúc thật sự không thể có nếu chính bạn không có niềm tin, do dự vào điều này, Cuộc sống thường ít có sự hoàn mỹ nhưng cõ lẽ làm cho nó thư vị và náo nhiệt hơn trăng? Tôi chỉ hơi thắc mắc một chút, đã làm bạn 10 năm, yêu 2 năm có lẽ chỉ không đến bây giờ mỡi nghĩ đến hôn nhân, hơn thế nữa bạn thử nghĩ xem điều gi khiến bạn đã từng yêu, tin đến tận bây giờ trước khi bạn nghi đến những băn khoăn bản thân. Xin lỗi nhưng có nhiều vấn đề tế nhị đến bạn còn nghĩ là thế thì làm sao có thể đem lại sụ tự tin không tự kỉ cho bạn minh. Bạn không thấy là mình có thể có nhiều cợ hội khác tốt hơn trong một thời gian dai sao không thay đổi quết điịnh mà đến tận bây giờ.
    Đã có nhiều thời gian để trải nghiệm, một tình huống nhỏ cúng khiến bạn dao động vậy sao, về sau còn quá nhiều trắc trở cần kiên định mới có thể cùng người mình yêu thương hanh phúc, liệu co vuợt qua ko?
    Tôi chỉ có thể khuyên bạn hãy thật sự với bản thân mình, hơn hai hết bạn biết mình cần gì thiếu gì, manhj yếu thế nào, khi quết định rồi thì đùung hối hận vì mình đã chọn nó. Hãy tỉnh tảo và trân trọng nhừng gì mình đang có.Tất cả là ở bạn.
    Good Luck.
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Guilty, tôi bỗng thấy sợ hãi mơ hồ cho cuộc sống gia đình sau này của bạn. Bạn chưa sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình, nhưng nếu hôm nay bạn tiếp tục đặt cọc cho tiệc cưới thì có thể bạn đang đào một ngõ cụt cho cả gia đình tương lai của mình và chỗ rộng nhất là dành cho bạn. Xin lỗi vì đã quá lời, nhưng bạn đang lưỡng lự khi đang đứng trước một vấn đề cần sự dứt khoát.
    Không nói về sự đúng sai ở đây. Theo tôi, bạn nên dừng ngay đám cưới lại, hậu quả của nó là bạn sẽ vĩnh viễn mất người chồng này, cùng với sự sỉ nhục của mọi người nếu như họ không chịu thông cảm cho bạn. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, nếu bạn tự tin vượt qua được giới hạn của sự tủi nhục này, thì hãy mạnh mẽ làm điều đó.
    Nếu bạn tiếp tục làm đám cưới khi trái tim nhẹ dạ của người đàn bà trong bạn vẫn tiếp tục yếu đuối thì người đau khổ nhất chính là người chồng, kế tiếp là các con bạn (tương lai), và cuối cùng là bạn. Bạn sẽ đau khổ đến khi chết đi là vì sao tôi không được sống với tình yêu của mình. Để rồi chỉ cần một tia lửa bùng cháy lại, khi đó có thể bạn đã có...5 con rồi, tia lửa đó sẽ biến thành bão lửa thiêu cháy tất cả những gì mà gia đình bạn đang có. Bạn chấp nhận để mọi người phải đau đón vì chuyện riêng tư của mình sao? (sao lại có thể sống vô tâm và ích kỷ như vậy?!).
    Nếu quyết định dừng đám cưới, bạn vẫn có cơ hội nhiều hơn tìm hạnh phúc đich thực mà bạn mong đợi. Tâm sự thật lòng với người chồng sắp cưới, cầu xin sự tha thứ và ...ra đi. Ra đi để xác định lòng mình chắc chắn là bạn cần ai, và một lòng một dạ với ai. Sau khi đã xác định rồi thì hãy quay lại với sự lựa chọn của bạn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bạn không thể lợi dụng sự yêu thương của người khác, và nhất là của người đã hết lòng yêu thương bạn. Đó là tội ác.
    Quay lại với ngừoi tình của bạn. Bạn yêu người ta thì sao lại không ở bên cạnh người ta? Vẫn có cảm giác bất an? Ok, tâm sự với kẻ khốn khiếp đó "em cảm thấy bất an khi ở bên cạnh anh". Thảo luận thẳng thắn với hắn ta và tự đặt ra một thời hạn cho mình (5 tháng chăng? 8 tháng? thôi thì một năm vậy). Nếu như hắn yêu bạn, hắn phải biết tạo cảm giác an toàn cho bạn. Không một thằng đàn ông nào khi yêu một người lại muốn tạo cảm giác bất an cho người mình yêu, chỉ khi nào hắn không yêu người đó.
    Nếu hắn không yêu bạn và bạn vẫn yêu hắn? Pó tay với bạn luôn. Vậy thì can đảm sống với tình yêu của mình đi, và chấp nhật cảm giác bất an đó vì đó là sự lựa chọn của bạn. Còn không thể thì....bạn phải cho mình thời gian để quên hẳn con người không thích hợp kia đi, trước khi đến với một tình yêu đích thực.
    Thực lòng khuyên bạn, mong bạn hãy tỉnh táo.
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    guilty ơi, bạn đã 31t rồi, cũng ít nhiều chín chắn. Gần như 99% là bạn không thể huỷ bỏ đám cưới, thì hãy cố gắng tạo sự bình yên cho mình. Bạn thử nghĩ xem, bạn đã 31t, bạn khát khao một mái ấm gia đình, và điều đó đang hiện diện trước bạn. Người chồng sắp cưới đã yêu thương bạn, và mong muốn được sống cùng bạn. Có phải tận sâu thẳm, bạn vẫn ao ước một người yêu thương mình thật lòng? Linh cảm của người phụ nữ rất hay, tôi tin là chính bạn đã cảm nhận được người chồng sắp cưới mới thực lòng yêu thương bạn.
    Bạn vương vấn với tình yêu của mình? Theo tôi, đó là thể hiện của sự yếu đuối vốn có của phụ nữ. Đã tin chắc vào một điều rồi, nhưng vẫn nhẹ dạ mong là điều còn lại cũng như vậy (mặc dù rõ mười mươi ra đó là điều còn lại không giống như bạn mong muốn). Biết vậy để bạn hãy thử nhìn kỹ lại người chồng sắp cưới của mình xem. Sao mình không thể yêu một người như vậy? một người thật lòng với mình (đó là điều đáng quý nhất), những tật xấu khác (nếu có) thì cũng chỉ là điều hiển nhiên vì con người không ai hoàn hảo cả. hãy nhìn những khía cạnh chưa tốt đó ở một góc cạnh khác, bao dung hơn, bạn sẽ thấy rõ thật ra những điều đó đâu phải là xấu xa ghê gớm gì đâu, cũng như bao người khác thôi mà.
    Bạn vẫn nghĩ đến tình yêu không an toàn kia (tôi dùng theo cách nói của bạn), và nuối tiếc sao nó lại không như mình mong muốn. Bạn tự ảo giác mình và cứ lẩn quẩn "sao mình cảm thấy bất an quá, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà sao mình không hiểu nổi anh lại như vậy?, biết đâu chỉ là mình hiểu lầm, phải chi a cho mình them một chút an toàn thì hay biết mấy, chắc là a có thể làm được điều đó chỉ tại vì chưa tới lúc mà thôi..."...Nếu người ta yêu bạn thì sẽ không làm cho bạn phải suy nghĩ như vậy.
    Biết bao người con gái chấp nhận tất cả vì tin rằng bằng tình yêu mình có thể thay đổi mọi thứ. Để rồi sau bao năm mới cay đắng nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thay đổi được điều gì, vì không có sự hoà hợp và cố gắng từ đối tác. Nếu bíêt trước như vậy thì thà đau ngắn hay là tự hành hạ mình bao năm trời mới chịu dứt khoát?
    Cũng biết bao người cho rằng mình có thể hy sinh mọi thứ cho gia đình, cho người chồng tốt (nhg ko có tình yêu), và có thể chôn chặt tình yêu của mình. Chính sự không dứt khoát đó đã nhấn chìm cuộc đời họ.
    Bíêt nói gì thêm bây giờ với bạn, mong bạn đừng để niềm tin của mình mù quáng vào bất kỳ điều gì.
  5. guilty

    guilty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình không có người thứ ba nào hết luongtungoc à. chỉ là mình và người mà mình sắp lấy làm chồng thôi.
    mình cũng đã bắt đầu thấy quá đủ rồi, sẽ nhín một ít thời gian để suy nghĩ về điều mà mình thật sự muốn. hôm qua mình đọc một cuốn sách rất hay ''một phút nghĩ về mình'' trong đó họ khuyên mình nên dành 10 phút mỗi ngày để tự hỏi ''mình nên làm gì để bản thân hạnh phúc hơn?''.
    hạnh phúc không do ai trao tận tay cho ta cả, đúng không? cả cuộc hôn nhân sắp đến của mình nữa, nếu không tự mình vun đắp cho nó tốt đẹp lên thì có thể với bất cứ ai mình cũng không hạnh phúc.
    mình thường yêu với tất cả tấm lòng, yêu thật nhiều, cho đi thật nhiều, nhưng đồng thời cũng mong đợi tương tự từ người mình yêu. mới đây không lâu giữa bọn mình đã xảy ra một chuyện, khiến mình nghingờ tình cảm anh ấy dành cho mình. tuy chuyện đã qua nhưng nó làm mình mất lòng tin và cảm giác an toàn nơi anh ấy. Mình đã tha thứ nhưng vẫn không quên được. Có nhiều lúc lý trí và tình cảm đánh vật với nhau. chả bên nào thắng cả, chỉ có mình là cảm thấy buồn buồn một ít thôi.
    Mình quyết định sẽ dùng forum này là nơi để xả hết những vướng mắc trong tình cảm và công việc. Mọi người sẽ bị mình làm phiền dài dài.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hì hì...có ai chỉ cho tôi có cái lỗ nào trên mặt đất để tôi...chui xuống... chắc tại vì sáng nay đi meeting nhiều quá, đầu óc hơi bị hầm...hè hè....
    Guilty, go ahead đi bạn. Đàn ông mà, thi thoảng trái tim cũng lạc điệu, nhưng tôi cam đoan với bạn, nếu anh ta yêu bạn thật sự thì những tình cảm kia chỉ là thoaág qua, người đàn ông sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình để chạy theo những cảm xúc bất chợt. Người vợ phải dịu dàng, tinh ý...siết chặt vòng vây tình cảm với chồng. Hôn nhân không phải là điểm kết thúc đâu bạn, nó là điểm khởi đầu đó. Hai người vẫn tiếp tục sống trong cộng đồng, tất có va chạm với nhiều yếu tố khác, phái nam cũng như phái nữ đều tiếp tục tiếp xúc với những yếu tố bên ngoài có thể nảy sinh tình cảm. Cho nên điều quan trọng là phải tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu, đừng bao giờ nghĩ là "hôn nhân" là đã chiến thắng và có thể ...ngủ quên trên chiến thắng.
    Nói thiệt với bạn, đàn ông ai cũng có lỗi lầm cả, nhưng nếu yêu một người thì không người đàn ông nào chạy theo cảm xúc bất chợt đâu, đó chỉ là thi vị thêm một chút ngọt ngào cho his life ấy mà.
    hè ..hè...cho xin lỗi nhé (tới giờ mới dám viết câu này ra đấy).

Chia sẻ trang này