1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI NIỀM...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Wildcat, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    NHÌN LẠI....
    Ta nợ cha một dáng dấp hình hài
    Ta nợ mẹ một tâm hồn thuần khiết
    Nợ thầy cô những đêm dài mải miết
    Thao thức hoài cho giáo án ngày mai
    Nợ cuộc đời cả một tương lai
    Chân bước chông chênh giữa bao điều sai - đúng
    Khi vui hưởng bình minh không tiếng súng
    Ta biết nợ anh, đang đứng gác cuối chân trời
    Mơ thấy mình đứng trước biển khơi
    Giang đôi tay thành "Cánh buồm đỏ thắm"
    Thân hoá thành "Đôi hài bảy dặm"
    Ta biết nợ em, những đứa trẻ lạc loài
    Nợ đêm dài một sớm ban mai
    Nợ mùa xuân một bông hoa tươi thắm
    Nợ trái tim một tình yêu sâu đậm
    Nợ chính mình một nhân cách thiêng liêng..
    Ta mơ gì trong nỗi niềm riêng?
    Mớ hành trang trên đôi vai nặng trĩu
    Ta đã sống và một ngày chợt hiểu
    Hạnh phúc cuộc đời không của riêng ai !
    Bao xuân rồi ta nợ một nhành mai
    Cho tất cả quanh ta, và tất cả...
    Để được sống, được vui và được biết
    Khi còn nợ cuộc đời, là còn được yêu thương...
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Này em, băn khoăn gì đó
    ngoài kia nắng ửng hiên nhà
    tóc chiều mơn man cánh gió
    **** vàng lả lướt muôn hoa
    Này em, băn khoăn gì đó
    hãy nghe tiếng sóng vỗ bờ
    giọt sương rơi mềm lá cỏ
    mây cười rúc rích nên thơ
    Này em, băn khoăn gì đó
    ngồi đây kể chuyện ngày xưa
    chú rùa chạy thi với thỏ
    chuồn chuồn vội đón cơn mưa
    Má em ửng hồng xinh thế
    Tóc mai xanh mướt mây ngàn
    Băn khoăn là điều có thể
    Cạn khô nước mắt dương gian.
    >>> Tặng bé út - chúc vui.
    ai_la_toi
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ra đi?
    Vâng,em bảo:"Đi đi"
    -Nhưng vì sao anh không ở lại?
    Em bảo:"Thôi biệt từ,xin đừng chờ đợi!"
    -Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ
    Lời của em trái ngược với lòng
    Sao anh lại tin lời em nói
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    _ nguyễn thị thanh Hà _
    em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
    em dai dột,em trẻ con,em yếu đuối
    anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    vì tim anh có thừa người khác
    những bản tình ca ở bên em anh hát
    sẽ có người nào đó diễm phúc hơn em
    em biết rằng rồi anh sẽ quên
    những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    đừng tự trách lòng mình vì đã nói lời yêu thương
    ai cũng có phút yếu lòng như thế
    em chẳng trách đâu vì ai có thể
    đến trong nhau bằng những phút dối lừa
    hic,bài này được phổ nhạc là bài :MỘT THỜI ĐÃ XA
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ĐOẢN KHÚC MÙA THU VIẾT RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI
    Hạ đi rồi còn lại những tàn cây
    Thu vội đến mang hơi may xao xác
    Con đường vắng chỉ mình ta và bạn
    Đi cạnh nhau mà chẳng nói điều gì
    Hạ đi rồi còn lại những tàn cây
    Gió trút lá dọc con đường hôm ấy
    Ta và bạn hai người không quen biết
    Có phải " hữu duyên " nên đã gặp nhau ???
    Bạn ngại ngùng nói hai tiếng làm quen
    Ta vô tình nhìn sâu vào mắt bạn
    Thấy một khoảng trời ước mơ đầy nắng
    Mang mùa thu cho cả hai người ....
    Hạ lại trở về đốt cháy những khát khao
    Con đường nhỏ chỉ còn ta và hạ
    Bạn đi rồi khoảng trời xưa ngập nắng
    Mùa thu buồn quên mang gió heo may
    Ta thầm ước bạn quay về thật nhẹ
    Đánh rơi lá vàng vào nỗi nhớ không tên
    Con phố vắng sẽ có thêm một kẻ
    Mỗi độ thu về cứ mãi đợi chờ ai ???!!!!!
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Giữa 2 chiều quên nhớ
    chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    chưa đủ quên mà thành xa lạ
    anh ám ảnh em 2 chiều nghiệt ngã
    nghiêng bên nay lại chống chếnh bên kia
    ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    biết đâu chừng thiên sứ đén vây quanh
    trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    anh là gì giữa 4 bề vang vọng
    em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    Kô thể nào quên
    đến lúc này kô thể nào quên
    anh,em cứ tưởng quên là dễ lắm
    em cứ nghĩ ra đi là quên hẳn
    chẳng còn gì để nhớ đến nhau
    anh giờ này đang ở nơi đâu
    có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
    kô thể nói nhớ anh từng hơi thở
    nhiều lúc buồn em chẳng thể nào quên
    anh kô là giấc mộng của từng đêm
    cũng kô phải là niềm vui nào cả
    bởi một lẽ anh xa,xa quá
    biết nghĩ gì khi nhớ về anh
    anh là gì đó rất mong manh
    có thể tan đi trong lúc em hanh phúc
    nhưng con người đâu vui trong mọi lúc
    và khi buồn em lại nghĩ về anh
    đùng nhé trái tim
    dừng khóc nữa trái tim
    tao van xin mày đấy
    cứ coi như chẳng thấy
    anh bên người chiều nay
    đừng nói lời không hay
    khi anh vừa gõ của
    hãy cứ vui như thế
    chẳng có gì xảy ra
    đừng dò hỏi vu vơ
    chớ xa gần này nọ
    tình anh không chung thuỷ
    chẳng xứng với mày đâu
    đừng tự làm mình đau
    vì một người kô đáng
    hãy lặng lẽ rời xa
    dù lòng còn thương mến
    rồi TY sẽ đến
    nay mai trong cuộc đời.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng ko bao giờ tồn tại
    Một ngày kia em mãi mãi yêu anh
    Nhưng anh ước trời sẽ mãi màu xanh.
    Vì anh luôn có em trong ý nghĩ.
    Dẫu biết rằng
    Trái tim anh có em ngự trị
    Nhưng nhìn em biết nói chi đây.
    Khi em đang say đắm ngất ngây.
    Trong tình yêu em dành cho người khác
    Anh vẫn ước đời anh là bài hát.
    Viết tặng em những lúc buồn vui
    Để đôi khi nhìn thấy em cười.
    Trái tim anh lại thêm phần xao xuyến.
    Nhìn đôi mắt từng làm anh quyến luyến
    Muốn nói yêu em nhưng chẳng thành câu.
    Em gái ơi em có biết đâu?
    Đó là lời trái tim anh thao thức.
    Đã bao lần mình anh ngồi hậm hực
    Sao không thể yêu ai khác ngoài em?
    Để giờ đây mình anh với đêm đen
    Ngắm trăng sao bên thềm cửa sổ.
    Dẫu biết rằng yêu là đau khổ
    Nhưng tại sao anh vẫn muốn yêu em?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư

Chia sẻ trang này