1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    cái này ngộ đồng ý với nị áh! cái chỗ đó nó nạy cảm lắm chứ bộ àh! nị nào đụng ngộ ngay cái chỗ đó là ngộ bít liền áh
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    hí hí, ngày mai đi làm chị kể cho nghe.
    Lý thú lắm cơ.
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    nị biết ngộ giỏi rồi, cho xe thông đi.
  4. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là trời. Đất ơi là đất! Con N92 của tôi vừa xài chưa được bao nhiêu thì đi về nơi xa lắm chỉ tại cái tội vừa đi đường vừa nhắn tin. Đúng là không có cái dại nào hơn cái dại nào. Nó giật một phát mà mình ngớ người không kịp phản ứng. Đành tự an ủi, xem như của đi thay người.
    Dịp này mất bao nhiêu là khoản tiền. Mua vé máy bay cho nàng về Đà Nẵng. Lại còn khứ hồi nữa. Rồi mất điện thoại. Mấy ngày nghỉ phép do té xe bị trừ lương. Tháng này đói chắc rồi
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    không có cái dại nào giống cái dại nào!

Chia sẻ trang này