1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào các cún,
    Mấy bữa nay thi thoảng cũng ghé nhà, nhưng phần vì việc chồng chất, lại có muộn phiền, nên muốn chia sẻ với Cagi, muốn welcome new member, muốn chúc mừng SN mà không làm được?
    Lại cầm bút, viết về nỗi lòng mình, để các cún chia sẻ với người bạn cún của tớ vừa mới ra đi
  2. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bút ký lúc nửa đêm: Trung Thu không nước mắt
    Không nước mắt bởi vì tôi chỉ muốn xé toạc ra những gì có thể xé, đập phá vụn tan những gì trước mặt tôi, quằn quại, gào thét, muốn òa ra khóc mà không sao khóc được.
    Đó là cái trung thu sầu não nhất của tôi. Đi trong tiếng leng keng của đoàn lân, của dòng người huyên náo mà tôi vẫn thấy mình bơ vơ và cô đơn quá đỗi ? Thỏ, người bạn yêu quý của tôi, người bạn mà tôi cứ đi thì thôi, về đến nhà là lại quấn ríu lấy tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi ? đã xa tôi vĩnh viễn.
    Mới hôm qua, cái ngày mà tôi đi Qui Nhơn, Thỏ còn gắng gượng theo tôi ra đến cửa ngoe nguẩy mừng, tôi còn hứa hẹn bận về sẽ đưa Thỏ đi khám ? mà giờ đây?
    ?Buổi họp vẫn đang sôi nỏi và nóng bỏng ? nóng như cái nóng hanh khô của cái đất miền Trung mà tôi đang đặt chân tới. ?oCậu Nhím ơi, con Thỏ chết rồi? Câu nói lạnh lùng, chát chúa của đứa cháu 6 tuổi quá vô tâm làm tôi đang sôi nổi truyền lửa cho đội ngũ bán hàng miền Trung bỗng trở nên bần thần, sửng sờ và đau đớn quá.
    Vẫn đứng đó trong hội trường, tôi vẫn nói, vẫn trình bày một cách vô thức bằng tất cả bản năng của mình nhưng dường như mọi thứ cứ như lạng choạng và quay cuồng cái thế giới vô cảm xung quanh. Chẳng nhớ bài Brief đã được kết thúc như thế nào, chỉ nhớ là tôi cứ băng băng lao ra Eo Gió ?
    Eo gió vẫn là Eo gió! Gió vẫn thốc vào mặt tôi từng cơn dữ dội, căm hờn như muốn băm bổ vào cái bản mặt vô tình vừa vác tới. Ngoài kia, biển vẫn gào thét, từng cơn sóng tung tóe cứ toan để được đánh vỡ tan cõi lòng này. Mắt tôi cay sè, lòng tôi đượm đắng, tôi ngã lắn ra trên chóp núi. Nằm yên giữa trời để nghe tiếng rền vang?
    Ảo ảnh chăng ? Tôi thấy Thỏ trên bầu trời! Tôi chợt thèm cái cảm giác được nó chồm lên liếm láp trên mặt, lại giận mình sao những lúc đó đẩy nó ra. Tôi nhớ cái ấm áp khi nó leo lên giường nắm kế tôi mỗi tối và lại giận mình sao nỡ đuổi nó đi?Tôi không quên được cái nhìn trìu mến thể hiện tình thương tuyệt đối và vô điều kiện nó giành cho tôi ?
    Trời tối, trời sáng rồi lại tối ? đến tận hôm nay, tôi vẫn thấy bàng hoàng không muốn tin vào thực tế bẽ bàng đó ? Tạo hóa thật đáng ghét, sao cứ trêu ngươi tôi. Có những bình minh thức dậy, tôi thầm cảm ơn tạo hóa lại cho tôi tiếp tục một ngày. Có những tối, tôi chìm vào giấc ngủ mà chỉ mong sao sáng mai mình chẳng bao giờ tỉnh dậy để rồi mình có thể với Thỏ, với Bin, Nô, Gấu, Mi Na nắm tay nhau dạo chơi trong cõi vô thường.
    Cuộc sống vẫn là thế?
    Không hẹn mà tới
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
    Bên trời xanh mãi
    Những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.

    Thỏ đã đi vào cõi thiên thu. Thỏ mãi sống trong trái tim tôi. Giai điệu này là cho Thỏ. Hẹn gặp lại nhé, Thỏ ơi.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31563&iType=20
    TP.HCM, 23.9.2008 @ Bookworm
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bạn của tôi! Cái gì sẽ đến cuối cùng rồi nó cũng đến và rồi nó cũng kết thúc! Thời gian không hề chờ đợi bất cứ thứ gì? Nó vượt qua, lấy đi những gì thuộc về nó! Không hề thương xót cũng như không hề cho ai bất cứ cơ hội nào! Cuộc đời sẽ có những mất mát, những đau thương! Ta sẽ phải có lần rơi nước mắt cho cuộc sống, cho những gì thân thương và hạnh phúc biết bao khi từ đó ta biết mình mạnh mẽ! Hãy hối hận về những gì mình không làm! Chúc bạn mau vượt qua!
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Có một người tên Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI...
  5. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chị Niin ơi, giờ mà chị còn vui, có người bắt nạt em rồi chị ơi, em buồn quá .
    ( ko phải nhà em nha).
    Chị ơi sao họ đối xử với em như vậy được chứ chị, em ghét họ khủng khiếp luôn.
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    thằng lào coan lào dám chọc em ?
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em khóc sưng cả mắt hết rồi .
  8. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bạn Niin hóm thật
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mydung hết buồn chưa e? Thằng lào, con lào ( móa ơi, seo pà này biết là tụi người Lào làm chuyện này vậy ta?) dám chọc e làm e khóc xưng con mắt ! Tụi Lào này láo wé! nhớ báo giang hồ Niin ma le nhe! pà đó làm tốt lắm đó! sát thủ của đám dám làm ô nhiễm!
    @all hôm nay lại chia tay người mà mình bắt đầu có chút nhen nhúm! hơi buồn!
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 30/09/2008
  10. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người này đến với người kia thôi, hổng sao. Buồn 5 phút

Chia sẻ trang này