1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
  2. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dzậy làm sao mình bít để sẻ ra mà chia đây
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Dzễ ẹt! Buồn không hiểu vì sao ư? rất dễ ! chỉ cần .............

  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    DƯỜNG NHƯ TA ĐÃ
    ..............
    Còn yêu nhau nữa không trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    .................
    Người ơi em muốn tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và nỗi đau khi còn yêu
    Yêu người tha thiết nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua .
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Nin hâm nhớ thằng dở hơi nào à
    Tỏ tình chết kụ nó đê .
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói yêu anh thật nhiều,muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi.
    Cứ ngóng tin anh từng giờ, đã biết yêu anh tràn bờ mà vẫn làm ngơ.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=54869&iType=20
    Được niin sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 09/10/2008
  7. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Không nói đi, nó mà dễ thương chút là cô khác "cướp trên giàn mướp" đới .
    Nó mà xấu + dở hơi thì kệ kụ nó, trước sau gì nó cũng phải lấy Niin hâm
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Này anh iu ui!
    ý ồ ồ ý ô.
    Iu anh nhứt trên đời.
    ý ồ ồ ý ô.
    Và chỉ mình anh thui.
    ý ồ ồ ý ô.
    Trong trái tim em.
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cha Nhím chỉ được cái nói đúng!
  10. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn nữa đi, phiền não nữa đi bác. Nghe ca khúc này đi để càng thêm tê tái! Nhưng phải chắc rằng ta buồn cho hết nỗi ưu tư này để còn nhường chỗ cho những ưu tư cũng như hạnh phúc tiếp theo. Vì ta phải tiếp sống?tiếp tục buồn vui và không bao giờ bỏ cuộc.
    Không hiểu dụng ý thực của Marx khi nói ?oHạnh phúc là đấu tranh?, nhưng tớ thích câu nói này ở góc nhìn thiển cận của bản thân. Đơn giản là hạnh phúc không do thượng đế mang đến cho ta, mà do chính ta phải tạo ra nó. Tớ nhớ đến bông hoa hướng dương Lê Thanh Thúy và nụ cười thánh thiện nhưng quá đỗi mạnh mẽ của cô. Đôi khi người ta phải tranh đấu cật lực để giành bằng được một điều quá giản dị là được một lần mặc chiếc soiree trắng ngắm nghía trước gương. Đấu tranh là cho hạnh phúc. Nhưng đấu tranh cũng lại gậm nhấm nơi chính nó những đắng cay, đau khổ.
    Lại nhớ về một nhận định trong truyện ngắn Mùa Lạc hồi phổ thông, ?oỞ đời này, chẳng có đúng, sai mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải vượt qua được nhữn ranh giới ấy?. Hay nhỉ, hạnh phúc và đau khổ nhiều khi cứ đan lẫn vào nhau?hờ hững, phủ phàng đến mức làm ta bối rối quá?Có lẽ điều cốt yếu là ta phải vượt qua tất cả để tìm cho ra cái bản ngã của đời mình.

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=6076&iType=20
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu...2 thứ đìu ngoong!
    Được book_worm sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 13/10/2008
    Được book_worm sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 13/10/2008

Chia sẻ trang này