1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hic, lượn vào ngắm nghía định im lặng nhưng thấy bác quan tâm đến tớ , với lại lâu lâu mới có cơ hội, tóm chân bác phát .
    Một lần con gái hỏi Karl Marx, nhà triết gia cộng sản vĩ đại rằng: "Bố ơi, hạnh phúc là gì?" Marx không chút đắn đo trả lời: "Hạnh phúc là đấu tranh. Em thích câu này .
    Trên cổng trại tập trung Auschwitz, mồ chôn người, địa ngục trần gian của Đức Quốc Xã xưa kia treo câu: Arbeit Macht Frei, nghĩa là : "Lao động đem lại tự do" của A. Hitler, em cũng thích câu này, em chỉ giận và kinh tởm cách "lao động" của Hitler .
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hic, lượn vào ngắm nghía định im lặng nhưng thấy bác quan tâm đến tớ , với lại lâu lâu mới có cơ hội, tóm chân bác phát .
    Một lần con gái hỏi Karl Marx, nhà triết gia cộng sản vĩ đại rằng: "Bố ơi, hạnh phúc là gì?" Marx không chút đắn đo trả lời: "Hạnh phúc là đấu tranh. Em thích câu này .
    Trên cổng trại tập trung Auschwitz, mồ chôn người, địa ngục trần gian của Đức Quốc Xã xưa kia treo câu: Arbeit Macht Frei, nghĩa là : "Lao động đem lại tự do" của A. Hitler, em cũng thích câu này, em chỉ giận và kinh tởm cách "lao động" của Hitler .
    Hic, chả biết sao mình lại bị hạn chế , có lẽ là dạo này dùng quá nhiều từ đệm .
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ớ, sao ông Kiệt bị khoá bài dậy á? Chia buồn á!
  4. Ataman

    Ataman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hic, lượn vào ngắm nghía định im lặng nhưng thấy bác quan tâm đến tớ , với lại lâu lâu mới có cơ hội, tóm chân bác phát .
    Một lần con gái hỏi Karl Marx, nhà triết gia cộng sản vĩ đại rằng: "Bố ơi, hạnh phúc là gì?" Marx không chút đắn đo trả lời: "Hạnh phúc là đấu tranh. Em thích câu này .
    Trên cổng trại tập trung Auschwitz, mồ chôn người, địa ngục trần gian của Đức Quốc Xã xưa kia treo câu: Arbeit Macht Frei, nghĩa là : "Lao động đem lại tự do" của A. Hitler, em cũng thích câu này, em chỉ giận và kinh tởm cách "lao động" của Hitler .
    Cái lúc mình post bài lịch sự nhất lại bị kiểm duyệt. Chán .
  5. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ha ha?
    Quả tình tớ chửa bao giờ đọc sách gì của Kart Marx (ngoại trừ hồi đó bị tra tấn bởi môn triết học). Chả nhớ là trong bài nào đó tớ có thấy pác quote phát này (không biết có quáng mắt đọc lộn hông), suy ngẫm thấy thích?và suy ngẫm típ ? hì hì ? Nói chung tớ thích và vẫn suy nghĩ về nội dung câu nói. Đồng ý, người nói cũng rất quan trọng. Thanh kìu pác Nhím.
    Tớ đã sửa lại oòi, chân thành cáo lỗi với cụ Hitler, cụ Kart Marx và các pác Cún nhà mình.
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu?2 thứ đìu ngoong!
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật! chẳng buồn chat với ai, có gì đâu để mà nói, quanh quẩn cũng bao nhiêu đó chuyện. Rồi trên diễn đàn nữa, mọi người đâu cả rồi, vắng vẻ, và mãi chưa tìm thấy một bài đồng cảm.
  7. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có ai chia buồn với cái cuống họng của cagi không?
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Đi uống lúa mạch lạnh cho hết đau họng thôi Cà Ri chua cay ơi!
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0

    Tớ bị tai nạn, chân bị cà nhắc, phải ngồi ở nhà dưỡng thương, nghĩ 2 ngày rồi các bạn à...! Hic!
    !
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Oh, thương chưa kìa. . Cái này phải bắt đền Cagi.

Chia sẻ trang này