1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ặc! chơi gì kỳ thế nhỉ? hôm ấy mà rủ đi đánh bowling thì chắc què cả đám chứ chẳng riêng gì anh của XM nhá! Nhưng cái này thì Xm cứ thương nhá! tớ đây mắc thương người khác rùi! không rảnh để thương dùm cho Xm đâu!
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở nhà
  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Này nhé! nếu ấy đi vườn xoài thì cún ngốc của tớ không bị té xe ở đoạn đường đó rồi nhé! mặc dù lý do té xe đang nằm trong diện nghi vấn là do đoạn đường đang sửa hay lo nhìn gái nên té xe
  4. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trời, té xe hả Thơ, có sao không ? Coi coi...hay là đi đường định tán em nào mà CPU bị stand by nên hun nhầm cột điện thay vì môi ai ?
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu...2 thứ đìu ngoong!
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Sao ông lại nói vậy? Ông Thơ ổng buồn seo? Biết là CPU ổng có vấn đề nhưng đừng nói trắng trợn ra như vậy! nói nhẹ nhàng thui! Nói theo dân IT í! Nói là ổng đang duyệt web ( mà web đen mới chết) thì bị treo Ram (Ram máy nó nóng quá chịu hổng nổi) ,mà cái con celeron M 1.6 Gz đó thì nó bay thẳng ra safe mode luôn nên xử lý save file với link lại không kịp! hé hé hé nên chuyện gì đến sẽ đến!
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cũng rảnh để trêu tớ nhỉ?
    Điều-mà-ai-cũng-biết! Bỏ lâu òi!
    Lại ở nhà tiếp! Có thể mai đi làm, ko biết khuân vác được ko nữa?
    Chân (bàn chân trái) bị lật sơ mi do xe đè trật (khớp)!
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tiền đô đã bỏ ta đi! buồn ơi,,,,,,
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chắc cuối tuần ko đi được, giờ chân cảng còn chưa lành!
    Buồn ơi kệ buồn!
    Giả bộ vui đê!
  9. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bùn chết đi được, một ngày tệ hại, mún hét lên thật to, sao lại bùn đến thế này nhỉ
  10. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày dài và buồn thảm, đã hứa với bản thân là không buồn, vui vẻ lên, thế mà vẫn không làm được. Giận bản thân mình quá.

Chia sẻ trang này