1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nỗi buồn được ghi nhận và chia sẽ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chưa tới nơi! Đường còn dài mà!
    Ghé vào uống nước nghỉ ngơi, làm 1 giấc tý đã rồi ngắm con đường mình đi, chút phải dẵm lên nó rồi đó, chậc chậc!
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình 1 thoáng buồn.
    Đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy, mình như chết lặng đi vì thất vọng. Mọi thứ như đổ sụp, nhưng rồi sao nhỉ?
    Đứng lên và nhìn thẳng vào vđề đi, uh thì buồn khổ, uh thì đau, nhưng ko cho phép mình ngã quị, wanh ta còn bao người thân nữa chứ. Cố lên Nhóc ah! Chỉ là lí trí mà thôi! Vững lên nhé!
    Nhưng sao ta buồn lâu đến thế? Phải chăng ta quá yếu đuối vậy sao?
    Mọi người nói rằng "đi chơi đi, ra đường đi nó mới hết nghĩ chứ", mà ra với ai nhỉ? chán lắm ko thấy vui. Mà bao lâu nay rồi mình chỉ đi học rồi về nhà, cà phê 1 lát là hết date, còn lại cứ ôm bé Lap ko thôi. Bao lâu rồi mình ko còn nhúng nhắng la cà vỉa hè công viên, phải cả hơn năm nay rồi í chứ. Hix.
    Đời cứ trôi và ta cứ tin rằng "Hạnh phúc luôn ở phía trước", bao xa nhỉ? nhưng hãy bước tới đi, có xa cũng là đời ta, có chông gai cũng là của ta, và rất mừng vì " I am me "
    Úm ba la mai hết nghĩ, úm ba la mai có lỡ nghĩ thì chỉ là fình fường, úm ba la úm ba la xí xóa xí xóa
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    vào đây là đúng chuồng rồi, em gái à.
    mình cũng có 1 thằng em trai 87, mà nó rất là vô tư, chưa thấy nó "khổ" như em bao giờ.
    Bọn con trai sướng vậy đó.
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ ít? Hiểu nhiều hay hiểu sâu? Nhận ra rằng mình sướng hay khổ? Điều đó liệu có đúng không khi ta không còn cảm nhận được những gì mà ta có, những gì ta đã đạt được hay những gì ta mất đi!
    Hạnh phúc hay đau khổ? Chỉ có bản thân chúng ta mới trả lời rõ ràng và chính xác!
    Những mất mát rồi sẽ xảy ra và niềm hạnh phúc rồi cũng sẽ qua đi!
    Buồn chán hay nản lòng? Thật khó để nói! Cái gì cũng có mở đầu và kết thúc! Không một điều gì có thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian!
    Liệu một ngày nào đó trên dòng đời,bạn dừng và quay mặt nhìn lại những gì mà bạn đã trải qua, bạn có giật mình tự khen mình : ta hạnh phúc!???
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Lúc này hơi bận nên ít có pót bài diễn đàn!
    Các bạn nào vui vẻ (hay buồn cũng dc) và rãnh 1 tý thì buồn buồn (vui vui) vào box Cún SG abc nhé!
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rồi đấy chị ơi. Con trai đúng là sướng hơn mình nhiều, gặp cùng vđề đấy nhưng con gái bao zờ cũng có snghĩ nặng nề hơn. hixhix. Ah nhưng e vẫn thix mình là con gái ^^
    Có lẽ do e hay nghĩ wá nhỉ! Cố lên cố lên!
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn, đi đường cứ mải snghĩ dù ko muốn nghĩ :(
    Hôm nay mình lại ko vui, vừa muốn ra đường vừa muốn ngồi 1 xó trg nhà (vì chả có ai mà đi, mí lại chả bit ai và đâu để đi)
    Hôm nay mình tệ quá, có những thứ snghĩ dốt nát, (nhưng may mà mình biết là mình dốt)
    Hôm nay mình nhìn lại, và ko biết csống của mình có wá vô vị như chúng nó nói ko nhỉ!?! (Uh thì học rồi về, về rồi thì ôm máy tính Ờ nge có vẻ kì cụt, mà.......còn hơn cứ lang thang để rồi đồi "chụy")
    Cơ mà làm 1ng bình thản đi đi về về lặng lẽ (nghĩ xem có zống bóng ma dật dờ như trg truyện "Vợ nhặt"_Kim Lân hùi đó học ko nhẻ) thấy cũng nhàm chán, thấy sao....."lỗ" quá.
    Mình có quá khó khăn đến khó chịu như chúng bạn thường nói ko nhỉ?
    Cơ mà thế lại tốt, có fiền ai
    Hôm nay mình ít nói
    và Hôm nay mình chả buồn cười, chỉ vì..........như trên!
    Final, hnay cứ viết nhiều mà toàn thảm!
    Buồn!
    Họx bài!
    Xong Compose cái Entry cho đỡ buồn tip đây!
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    có thì nói không có thì thôi nghen e! đâu ai ép! mấy cái.....a điền thêm nha???xạo wau nhơ
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 29/11/2008
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Ý a là sao a nói đại đi ko phải ngại zì e đâu. E ko thix nói mà nửa vời như zị.
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    con bé này nhạy cảm quá! chưa có quen với tính cách của mấy anh chị òi! em học tập chị Niin đi! hay đọc lại những trang trước,coi anh viết cho chị Niin áh! rùi sẽ hiểu mừ!

Chia sẻ trang này