1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ở của những người làm rể và lảm dâu hay hàng xóm

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi thuyviettel, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở của những người làm rể và lảm dâu hay hàng xóm

    Dù bạn có đi đâu, hay ghé thăm bất cứ đâu bạn cũng có chỗ dừng chân, hay có một mối tình, một kỷ niệm, một....
    Hãy viết ra và hãy để mọi người biết và biết đâu tình cũ không rủ mà tới!!!
  2. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Để mở đầu câu chuyện tôi xin phép kể câu chuyện về tôi, nói ra thì buồn nhưng đó cũng là lần đầu tiên thích một người.
    Câu chuyện bắt dầu từ khi quen cái dân E12, chả hiểu mần sao đi học chung nhà thầy Hoành lại gặp một người mà tự nhiên nhìn thích lun.
    Sau khi tìm hiểu và phân tích tình hình, lúc đầu nghe chán nản lắm, nhưng được một thằng bạn làm quân sư cho thì sướng lắm, cứ như nó là của mình.
    Nhiều đêm liên tiếp, nhiều ngày gặp nhau trong lớp học. Một buối tối, trăng cũng đẹp, bầu trời đầy sao, có rất nhiều tiếng ếch kêu một bài thơ tặng em đã ra đời. Nghe thằng quân sự đọc mà sao nghe nhói ở trong tim.
    Còn tiếp
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    ....... thơ đâu rồi.Mà có khi bác cũng đú đởn xây 1 cái villa ở đây mà an dưỡng thôi em ủng hộ vật liệu cho
  4. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ấy tôi sẽ đưa lên trong một thời gian sớm nhất, nhưng có lẽ câu chuyện tôi định kể còn... phim HQ
  5. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ ấy đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm về một người con gái .Tôi cảm thấy lâng lâng trong lòng nỗi nhớ em da diết.Xa em đã được 1 năm,nhưng trong lòng tôi luôn mang hình bóng em bên mình,phải chăng hôm đó đừng mưa,phải chăng hôm đó bố em đừng wa đón em về,biết đâu tôi sẽ đưa em về,dưới mưa sẽ có tôi và em,và tôi sẽ nói rằng tôi thích em từ cái nhìn đâu tiên,và biết đâu em sẽ đón nhận tình cảm đó của tôi..Nhưng rồi cái điều muốn nói đó đã không thể trở thành hiện thực,tôi không thể nào nói ra được điều trong lòng muốn nói khi tôi chợt nhận ra rằng em đã có người yêu...
    (Còn tiếp...)
  6. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa tôi đến nhà em đón em đi chơi. Không hiểu sao mỗi lần gặp em là ông trời lại khóc. Không lẽ tôi yêu em là có lỗi với ông trời ah? Không lẽ em gặp tôi là có tội sao?
    Rất nhiều lần tôi muốn gọi điện và nhắn tin cho em, muốn rủ em đi chơi, muốn tâm sự với em. Nhưng chỉ nhìn thấy số điện thoại và tên em thôi. Tôi đã muốn đến bên em và mơ em trong vòng tay tôi rùi.
    (còn tiếp...)
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Trời hôm nay mưa nhiều lắm,tôi ngồi bên song cửa sổ mắt đang mơ màng nhìn ngắm những giọt mưa sa, chuông điện thoại chợt reo,tôi giật mình cầm phone lên thì ra là em gọi...
    (Còn tiếp..)
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    alo ai ở đầu dây đấy ( giọng em trong vắt nghe muốn mềm lòng
    ( tsb mày, gọi điện đến nhà người khác mà hỏi câu đấy à ). giọng tôi vẫn ngọt nhạt : ủa PA phải không em ???
    Em im lặng ....
    dường như có 1 cái gì đó mãnh liệt, thôi thúc ... 30 phút sau ... em bật khóc .
    ( tiếp đi )
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Em khóc.khóc rất to. Tôi gắng hỏi và lắng nghe những lời em nói trong nước mắt. Sau đó, thì tôi mới chợt hiểu ra, em bắt tôi phải đeo nhẫn mà em đã nhịn ăn quà vặt suốt một tuần để mua nhẫn cho tôi.
    Ôi! em ơi! đời anh còn trong trắng, đời anh còn háo thắng, làm sao đeo nhẫn em bây giờ!!
  10. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hơ hơ các anh đang viết kịch bản để dựng thành phim khoa học viễn tưởng à, hay là tham dụ gặp nhau cuối tuần. Mà gặp nhau cuối tuần hết phát sóng rồi mà

Chia sẻ trang này