1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nội ơi, con không về mừng thọ nội được rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi biennho42, 06/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nội ơi, con không về mừng thọ nội được rồi

    Ngày con đậu đại học , mừng mừng tủi tủi , Nội bảo con : ?oGắng học lên con nhé, con thành đạt rồi , nội nhắm mắt mới yên? . 5 năm nuôi đứa cháu mồ côi học đại học , Nội lọ mọ chăm luống rau, nuôi con gà , để mỗi lần con về , Nội lại có món tiền cho con . Con đi học cao học , Tết này con không về . Sực nhớ năm nay Nội đã 80? mừng thọ Nội con không về ?. Con thương Nội lắm , Nội ơi
  2. banmai90

    banmai90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nội của bạn chắc sẽ hạnh phúc lắm vì có người cháu giỏi giang như bạn . Đó là món quà ý nghĩa nhất vào ngày mừng thọ của ông bạn đó
  3. samoai09

    samoai09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thật hạnh phúc vì có ngưòi cháu ngoan và giỏi giang như bạn. Chúc bạn học tập thật tốt, và sớm về thăm ông nhé
  4. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [Mình muốn biếu ông một món quà gì đó , nhưng không biết chọn quà gì,và chưa biết nên làm thế nào để gửi về được
  5. maivang512

    maivang512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhờ người thân ở VN mua biếu nội giúp. Hoặc mua quà bên đó ,khi nào về nước biếu nội bạn sau
  6. maivang512

    maivang512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp về nước chưa . Đọc tâm sự của bạn thấy phục bạn và nội bạn thật đấy .
  7. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn maivang nhé . Mình sang bên đây được gần 1 năm rồi . Có lẽ hơn 1 năm nữa mình sẽ về nước. Thực sự mình rất thương nội . Nội tần tảo nuôi mình ...
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thật cảm động - thât đáng trân trọng . hy vọng những thành quả của bạn sẽ làm nội bạn vui vẻ và khoe mạnh trăm tuổi cùng con cháu ,
  9. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé . Mình cũng chỉ là một trong số rất nhiều ngưòi không được ăn tết cùng người thân, nhưng vẫn thấy nao lòng lắm . Hôm nay 28 rồi ,ở VN chắc có không khí tết lắm rồi
    Được biennho42 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 10/02/2010
    Được biennho42 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 10/02/2010
  10. nhungkimtn

    nhungkimtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn . Tết xa quê, có lẽ buồn và nhớ nhà lắm . Bạn gửi người thân ở quê mua quà biếu ông cũng đc bạn ạ . Mình có đọc được thông tin này , bạn tham khảo xem xem chọn biếu nội bạn quà ngày mừng thượng thọ nhé
    http://home.vnn.vn/qua_tet_co_loi_cho_suc_khoe-51118080-625281819-0
    Chúc nội bạn mạnh khỏe , chúc bạn thành đạt và sớm về với ông nhé

    ( Mình là một người bạn của cậu đấy )

Chia sẻ trang này