1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói phét đê! Ai nói phét giỏi có thưởng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wavethai, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ,chứ THầy Dùi Chui Lỗ.....Thì có mà bán nhà.
  2. calich33

    calich33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu này là nói phét hả, vậy còn nói thật là.....
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hết lấy CA đập vào Đít,giờ lại lấy CA Lích.....Sửu,cấp cứu......
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ca dic hay ca lich cũng đều là Ca cả .Tớ thích hết .
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mèo nghe thấy chắc tối nay cãi nhau to nhỉ?
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    mai mèo mới về nhà , yên tâm rồi , tiếp tục tấn công đại Ca nốt đêm nay .Vàng giúp tớ 1 tay .Thks Vàng trước nhé .( ah quên con chó nhà tớ cũng tên là Vàng .Tớ quý Vàng cũng như quý con chó nhà tớ vậy ) .Vâng , tớ lại cảm ơn Vàng 1 lần nữa .
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ có một cô bé cha mẹ đi cưa bom nổ tung mất xác ,cô bé khóc suốt bảy ngày bảy đêm,người cô quắt lại mui đỏ như 1 trái Ớt hiểm ,dân làng đặt tên cô luôn là MŨI ĐỎ,ngày qua ngày MŨI ĐỎ bới rác kiếm ăn,sâu bọ,côn trùng nuôi cô chẳng mấy chốc phổng phao,cô cay cái làng gọi cô là MŨI ĐỎ,cô quyết chí đi bụi.
    Quen mui bén mùi từ lúc nào có cái tính lẳng lơ,cuộc đời xô đẩy cô biến thành "đồ chơi" của đám đàn ông một ngày kia cô bị "hội đồng "lê lết mãi ,cô lạc vào 1 khu rừng rậm khắp nơi đều là thú dữ.Một ngày kia có 1 con CHÓ HOANG kết cô lắm,cùng cảnh ngộ cô cũng rất yêu nó ,cô đặt tên cho nó là Vằng ,con Vằng là 1 con CHÓ đực to lớn ,nó thuộc giống Béc Dê lai với CHÓ SÓI đến kì động đực nó không thể kiếm được ******** giữa chốn rừng hoang này ,một hôm nó chịu không nổi nó chồm lên đè cô mũi đỏ xuống.............................................................................................................
    Sống lâu với con chó cũng quen dần lâu rồi cô cũng gần như quên hẳn tiếng người,đi lại cô cũng thích đi bằng cả hai tay hai chân hơn,cô quên hẳn ước muốn trở về cái làng xưa....(Kì sau xem tiếp).

  8. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ông không nghe thấy gì hết đâu nhé
  9. niuniu

    niuniu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói phét lắm nhưng phải nói thật nà tớ chả biết gì về vi tính, gõ chữ hay Bót bài gì cả!
  10. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    thế cơ á tôi vưa mới mở 1 trường dạy nói phét đấy.ông đăng kí đê.địa chỉ của nó à...... ở giữa lòng hồ Gươm đấy

Chia sẻ trang này