1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói phét đê !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    pác có cần em làm mối cho mấy cô em gái của pác Dương nhá...mà sao hum qua em hok thấy met. của pác đâu vậy... hik! mãi mà vẫn chưa diện kiến nhân tài của Chất Vẹt...ý nhầm... nhân tài Đất Việt oai hùng...tính em hay bị níu lưỡi nên pác cảm thông cho em ...
    #$ ông_già: anh nói đúng như lời hum qua đấy à... và cũng đúng là như thế... em trao trả về nhà sản xuất còn nguyên tem nguyên linh kiện còn bên trong thì chả biết rì...
    #$motthoang_hn: trời ... sách vở chỉ là trên lý thuyết thôi em là em cứ fải có thực mới vực được đạo cơ... anh Dương của tỷ còn nguyên đoá..........
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    @thang_nghien: tau viết thế nào kệ tau nha mày, mày đọc được thì đọc nha mày, kê mày chứ
    @motthoang_hn02; hàng hôm qua nhận đủ chứ em, hình như anh thấy trên đầu của hàng em có cái gì cưng cứng thì phải em ah, xem lại nha em
  3. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện cổ tích của tui nhé!
    " Ngày xửa ngày xưa khi trên trái đát này chỉ có một người duy nhất là thượng đế !Cuộc sống của ngài buồn lắm suốt ngày đánh....Đế chế! Mãi rồi cũng chán ngài ngồi nghịch ngơm tạo ra một thân hình bằng đất ! Và hắt xì ...hắt xì....thế là hòn đất có linh hồn !Ngài đành đặt tên nó là Ađam !(Chính nguồn gốc suất thân như vậy nên con cháu Ađam sau này vẫn chửi nhau là " đầu đất " để tưởng nhớ đến tổ tiên)!
    Ađam được thượng đế cho coi giữ vườn địa đàng !nơi đây có trái táo tiên ngoạm một cái là sống lâu nghàn tuổi !Sau khi trông coi được vài tháng Ađam đã biết được mọi ngóc ngách của vườn địa đàng! Thế rồi một ngày kia bức xúc dâng cao... chàng đã ăn trôm một quả táo chui vào góc vườn định ..ngoạm một miếng! Thật không may cho Ađam và cũng không may cho loài người chúng ta hôm ấy thượng đế đi uống bia Tiger với thần vũ trụ nên lúc về có nhiều " tâm sư" không kịp vào WC nên ngài đành quá bộ vào vườn...!Ađam bị bắt theo khoản một điều 138 bộ luật hình sự " tội trộm cắp tài sản công dân có giá trị từ 500k trở nên " không toà án, không luật sư ,không người dám hộ Ađam bị đày xuống ... nền đất .
    No kiss any more
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chuyện này quen quen, hình như là mình đã đọc ở đâu rồi thì phải, nhưng mà cô bé này hình như có thêm bớt chuyện ùi
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    pác đã hok nói giúp em thì thôi còn nói ra làm rì... nhưng mà làm rì có..........
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thì anh nói thế, trúng thì trúng, không trúng thì chật thui muh em
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Làm thế nào để giải tán hết người yêu mình bi giờ nhỉ?
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    LÀm sao mà phải giải tán hả em, còn nếu như em muốn giải tán thì qúa đơn giản em ah, có cần anh giải tán hộ hông em
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này