1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói phét

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ai cũng có một cuộc đời để sống, để yêu thương, để chia sẻ và tin yêu... Không ai có thể lựa chon cho mình cuộc sống mà mình mong muốn : Giàu sang, hạnh phúc, nhiều bạn bè, công việc trôi chảy...Tất cả những điều đó, chúng ta không thể lựa chon được. Niềm vui và hanh phúc cũng thế. Không ai có thể lựa chon một cuộc đời nhiều niềm vui và ít nỗi cơ cô đơn...Nhưng trong rất nhiều lúc, chúng ta có thể chọn nụ cười để đối diện với cuộc sống...

    Chúng ta, những người yêu nhau, bạn nhau, hay không yêu nhau...Không ai biết, ngày mai chúng ta sẽ gặp những ai trong cuộc đời mình...Ai sẽ cùng mình một hành trình ngắn ngủi, hành trình dài, ai sẽ dừng lại và rẽ qua lối khác. 'Duyên" đã đưa chúng ta tới: gặp nhau đâu đó, tại nơi nào đó giữa hàng triệu triệu con người...nhưng định mệnh mới là thứ giúp chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Trong phần định mệnh lớn lao đó, tùy thuộc nhiều vào cách chúng ta cư xử và sống cùng nhau, khám phá và giữ gìn nó.

    Chúng ta , ai cũng có nỗi buồn. Không có người nào ít hơn nỗi buồn của ai, Thật ngu ngốc nếu lấy ra để so sánh. Định hướng là một quan điểm riêng, và sư lựa chon riêng. Sẽ thật ngu ngốc nếu ta đi vào cuộc đời ai đó như đi vào dàn ý một cuốn tiêu thuyết : anh ấy tốt nghiệp loại gì, hiện tại làm gì, đã qua bao nhiêu mối tình hay thậm chí quan hệ hôn nhân, bạn bè ra sao và công viêc thế nào...Sẽ chỉ là tương đối khi chúng ta chịu nhìn vào điều duy nhất : con người và tấm lòng của người đó với đời sống .
    ...
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cái này còn tùy là Nam hay Nữ :
    - Nữ thì thích nói hơn thích Ph
    - Nam thì thích Ph hơn thích nói

Chia sẻ trang này