1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi quá khứ trở về

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthubuongbinh, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc uơc mơ của cuộc sống
    Chỉ là được ôm em trong vòng tay
    Đã có lúc ta vẫn hằng ao ước
    Được tìm em trên phố suốt cả ngày
    Là ước mơ đâu có thành hiện thực
    Ai suốt đời ôm được đắng cay
    Tìm sao nổi phố đông người qua lại
    Em từng giờ từng phút đổi thay...
    Thân tặng TTBB nếu là người ấy....
  2. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có được gọi là quá khứ không nhỉ? Bởi với tôi mọi chuyện vẫn là ngày hôm qua... Còn gì nữa anh? Tình cờ sẽ kết thúc bằng tình cờ hả anh??? Em nhớ mùa thu Hà Nội nhiều lắm, lời hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội thu hôm nay chẳng còn nữa... Có điều gì đó thật trùng hợp khi mùa thu năm nay em không còn ở Hà Nội và anh cũng không ra Hà Nội như hàng năm...
    Hàng đêm em vẫn day dứt không ngủ nổi, nhớ anh thật nhiều, có cả nỗi đau nữa anh... em không hiểu nữa, em nhớ để làm gì... bên anh giờ đây có một người khác...em ko ân hận vì đã vô tình đánh mất anh đâu, người ta nói tiên trách kỷ hậu trách nhân và em làm đúng như thế. Có thể vì em và anh quá xa nhau, còn ngưòi ấy và anh gần nhau quá, em vô tình đẩy anh đến với người ta, em cũng không trách người ta làm gì... có điều những ngày tháng tiếp theo có lẽ em sẽ sống tàn nhẫn hơn, không tin ai như thế nữa... mà điều này thì chắc cả anh và em đều không muốn. Anh vẫn dạy em sống là phải có niềm tin nhưng em biết tin vào đâu nữa anh nhỉ???
    Em vẫn sống và vẫn ngẩng cao đầu nhìn về tương lai... mình không có duyên nhưng có thể lắm chứ... con cháu chúng ta sẽ có duyên.
    Cầu mong anh hạnh phúc và bình yên bên người ta...
  3. nolove007

    nolove007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, chúng ta không thể níu kéo lại được . Những việc ta không thể giữ lại được ấy có thể nom na định nghĩa là quá khứ . Mỗi người, mỗi độ tuổi , mỗi giai đoạn, khi nhắc đến qúa khứ người ta thường đặt ra những câu hỏi khác nhau cho bản thân mình .
    Trẻ con là những tâm hồn ngây thơ nhất nên đặt ra những câu hỏi cũng ngây ngô nhất : "Sao hôm qua mình không được mẹ cho an kẹo ? " "Sao hôm qua mình lại bị mẹ đánh đòn ? " ....
    Khi đã trưởng thành, nhất là trong lúc đang yêu thi các bạn trẻ đặt ra những câu hỏi phức tạp hơn : " sao hôm qua mình không tỏ tình với người ấy ? " "Sao người ấy lại giận mình "....
    Nhưng đối với những người lớn tuổi thi những câu hỏi dường như những câu hỏi về quá khứ là những câu hỏi hoàn toàn không có lời đáp :" sao thời gian trôi nhanh qua ? " "Làm sao tôi co thể trở về quá khứ đây "
    Có the nói quá khứ của mỗi người đều khác nhau . Có người có được qúa khứ hạnh phúc, có người thì không . Nhưng không một ai ma không có những phút nghĩ về quá khứ . Những gì trong qua khứ la cuộc sống thật va những gì trong tương lai là những giấc mơ . Ta có thể mơ những điều tốt đẹp đến với ta trong tương lai nhưng điều này là không thể thực hiện được cho quá khứ . Bản thân tôi, có những sự việc đã làm tôi ân hận mãi và không thể nào quên được . Tôi còn nhớ lúc đó ngoại tôi bệnh nặng lắm, lúc đó tôi còn rất nhỏ . Hôm đó ngoại cho tôi 3 quả vải, món khoái khẩu của tôi, ngoại đã nhường cho tôi trong khi ngoại không ăn quả nào . Chợt thằng em họ tôi vào và nó giật của tôi . Với bản tính nóng nảy của tôi, tôi đã quăng xuống đất những quả vải cuối cùng ấy , bỏ đi một mạch và không hề biết đó là lần cuối cùng tôi gặp ngoại . Điều đó đã làm tôi ân hận mãi đến giờ .
    Như tôi đã nói, quá khứ là không thể thay đổi được . Theo tôi, ngoài ước muốn được một cuộc sống vĩnh cửu, ước muốn lớn nhất khác của con người là quay trở lại quá khứ .
    Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể trở lại quá khứ để sửa lại những sai lầm ma tôi đã làm, nhất là với ngoại thương yêu của tôi .
    Qua nhũng sự việc kể trên, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn một điều . Hãy xử sự thật đúng đắn ngày hôm nay để trong tương lai sẽ không phải hối hận khi nghĩ về quá khứ .
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Em là gì giữa bộn bề đời anh??
    Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, sao hôm nay tôi lại nhớ anh thế này? hic.hic. ..
    Nhớ lắm..
    Nhớ quá..
    Tự dặn lòng
    Nhớ..chỉ lần này thôi...., để rồi quên , quên mãi ....
    Quẳng đi đâu được nỗi buồn ?
     I'll forget you as I forgot myself to love you.
  5. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Thuộc về quá khứ
    Một khoảng , không xa
    Ta là người hiện tại.
    Mỗi chúng ta
    Bước đi trong trời mới
    Cố quên ngày xưa lầm lỗi
    Khi tìm đến với nhau.
    Quá khứ mới hôm qua nhưng sao xa tít mù
    Kí ức nhạt nhoà đọng trên môi sâu lắng
    Ta chào nhau trong khí chiều lẳng lặng
    Rồi vội vã bước qua.
    Quá khứ xưa trở về trong xót xa
    Anh và em chẳng là của nhau nữa
    Những đêm thâu trăn trở
    Nghĩ về khoảng trời riêng
    Hạnh phúc hôm nay em sẽ có giữ gìn
    Ko lầm lỗi để ngày mai hối tiếc
    Người em yêu - yêu em rất tha thiết
    Hơn cả anh.
    Nhìn về quá khứ làm gì khi tương lai là màu xanh
    Hạnh phúc mãi mãi sống trong em trong người ấy
    Nhưng em biết có đôi khi sống dậy
    Hình bóng năm xưa...
    Em ko muốn mình là kẻ dối lừa
    Phải biết sống vì người em yêu nhất
    Người yêu em là người quá chân thật
    Đã làm em say
    Thôi thì số phận luôn do trời an bày
    Em và người sẽ bên nhau mãi mãi
    Anh ở lại
    Tìm quãng trời riêng
    Gửi phố núi xa xôi..._SHtt*
    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Không lãng mạn như ngày xưa nữa . Đã mất rồi một khoảng trời rộng mở , Những lúc cùng nhau sóng bước dưới hàng cây .
    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Luôn vội vã chạy đua củng thời đại . Chẳng kịp dừng lại... , Khi hiểm nguy đang kề cận bên mình .
    Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình _ SHtt*
     

Chia sẻ trang này