1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi quán khuya..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoithoau1980, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nơi quán khuya..!

    Nơi quán khuya
    Từng tình nhân bên nhau giữa phút giao mùa.
    Giọt cafe cay cay
    Mình anh nơi đây
    mong phone héo gầy!

    Anh vẫn từng đêm ngồi đợi một tiếng phone, một giọng nói.. "anh ah, anh về lâu chưa? anh đã ăn gì chưa? phải ăn nhiều vào nhé.. trùi ui, sao mãi mà chưa thi học kỳ vậy, để em ra HN chưa.."
    Anh vẫn biết sau đêm sinh nhật của anh hơn 3 năm trước, tất cả sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp mà thôi. Anh biết vậy nhưng sao vẫn đêm đêm ngồi đợi..
    Thế là đã gần 1 năm anh và em như 2 người xa lạ, ko quen biết, ko có liên lạc! Đã bao lần anh gọi điện cho em, nhưng tất cả chỉ là những tiếng chuông báo.. Khi chia tay, anh nói "ko muốn làm bạn"! Em còn nhớ em đã nói gì ko? "du ta ko còn yêu, nhưng em ko muốn mất anh! Dù ra ngoài xã hội, anh la người thế nào chăng nữa thì với em anh sẽ mãi là một người bạn thân, một người anh trai tốt nhấ của em". Anh đã đóng tốt vai diễn đó phải ko,.. cho đến khi em "bỗng dưng" biến mất, thật lạ lùng,.. ko một lời nói, ko một tin nhắn, tất cả chỉ là sự im lặng..
    Đã bao đêm, anh ngồi đọc lại những lá thư em viết cho anh mỗi khi em vui, em buồn, những lá thư em viết trong những giờ học trên giảng đường buồn tẻ,.. và cũng đã bao lần anh định đốt, đốt hết để có thể quên,.. quên hết,.. nhưng anh ko làm được, anh chưa làm được,..
    Anh vẫn cố giữ trong mình những kỷ niệm đó để mong một ngày nào đó.. dù cho..
    Em có còn nhớ bài hát của Thanh Lam mà lần đầu gặp nhau chúng ta đã nghe và cùng ghi ra giấy câu hát mà 2 người thích nhất,.. trùng hợp quá em nhỉ,.. "Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn",.. đã bao đêm anh và em hỏi nhau,.. có phải "Vì một lần yêu.." là của mối tình đầu ko.. và với anh đó là Mối tình đầu - dù ko phải lần đâu anh yêu, nhưng khi em đến, lần đầu tiền anh yêu và được yêu,.. anh được nhớ, được thương..
    Em đã có cuộc sống riêng của mình, và mai đây anh cũng sẽ phải có cuộc sống của riêng mình,.. nhưng cho anh thêm một lần được gọi 2 tiếng "Muội ơi! Muội ah!" như ngày xưa nhé em!

    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân.
    Ôm thương yêu trong trái tim này, nghe ngày xưa tình yêu nồng cháy.
    ...

Chia sẻ trang này