1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói quên cậu, tớ là đứa giả dối???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Canhdieutuoitho, 09/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Canhdieutuoitho

    Canhdieutuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu, hình bóng của cậu vẫn chiếm giữ trái tim tớ, khi tớ và cậu còn bên nhau, điều đó tớ luôn khẳng định. Tớ luôn tự hào với mọi người rằng tớ đang có tình yêu thật đẹp, tớ cho rằng nó sẽ luôn vĩnh cữu. Tớ tin cậu và tin tớ đã yêu cậu quá nhiều. Và rồi một số lí do không đáng tớ và cậu phải xa nhau trong nghẹn ngào. Đó không là lỗi của một ai, mà tạm gọi là dòng xoay số phận. Tớ vẫn giữ cậu trong tim, vẫn ấp ủ và mong một ngày chúng ta quay lại. Khác đi bây giờ với ánh nhìn của mọi người, tớ có phần dè dặt, tớ không còn là cô gái phô trương, hay thích nói chuyện tình yêu thay vì tán dóc. Trước kia, chỉ cần có người ngồi đối diện, tớ sẽ không ngại ngần nói về cậu, tớ cứ nói mãi và không bao giờ hết chuyện, tớ chưa bao giờ nhận ra vẻ mặt ai đó đang giận và lờ đi vì chán. Dường như tớ có rất nhiều chuyện về cậu mà kể mãi cũng không bao giờ hết.

    Xa cậu, tớ đã đủ chín chắn để thu gọn tình yêu của mình vào góc nhỏ trái tim, tớ không còn muốn chia sẻ với một ai. Tớ hiểu tình yêu không phải chỉ biểu lộ nơi đầu môi là tốt nhất. Tớ không phủ nhận là tớ đang nhớ cậu da diết, nhưng giây phút này cậu có quay lại, tớ cũng sẽ chối từ. Với con bé ngây ngô ngày trước, tớ sẽ vui mừng và vội nhận lời "nối lại tình xưa". Nhưng bây giờ, thì không. Đơn giản vì tớ nhận ra khoảng cách của đôi ta quá lớn, tình yêu ta đủ chín, nhưng sự thông cảm, sẻ chia cả hai chưa thật sự đủ để giữ "lửa" tình yêu. Chấp nhận quay lại là tớ một lần nữa chấp nhận thiếu sót của cậu với tớ và ngược lại, chấp nhận chia tay nhau lần nữa.

    Xa nhau, tớ và cậu chọn cách lánh mặt nhau để có thời gian nhìn lại chính mình. Và đó cũng là câu lí giải vì sao khi nick tớ online thì nick cậu nhanh chóng off. Tớ chọn cách tâm sự bằng những stasus dài đăng đẳng, còn cậu là những bài blog cho riêng mình. Dù khác nhau mọi thứ, nhưng sâu thẳm tận con tim cả hai đều đang nghĩ về nhau. Không nói, vì hơn hết đã hiểu quá nhiều.

    Đôi lúc chạnh lòng, tớ muốn gửi cho cậu một tin nhắn, nhưng rồi tớ kịp ngăn mình lại và tắt điện thoại. Tớ biết đó không phải là cách giấu diếm cảm xúc thật sự tốt nhất, nhưng ít ra nó sẽ làm tớ kịp lắng lại "một phút giây" nào đó nghĩ đến cậu.

    Tớ vượt qua những đêm dài cô đơn và yên ắng bằng những ca khúc thật sôi động và không bao giờ biết ngừng, tớ cố gắng cho âm thanh thật lớn để trong đầu tớ chỉ là tiếng nhạc. Tớ cố gắng không đọc một bài blog nào của cậu, không chen vào cuộc sống của cậu.

    Tớ trốn tránh trong đau khổ và ngu ngốc vì tớ không sao quên được cậu! Nói quên cậu, tớ là đứa giả dối!
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chỗ này trở thành box Tâm sự từ lúc nào thế nhỉ?
  3. Canhdieutuoitho

    Canhdieutuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể tâm sự được mà bạn, lúc cần mọi người chia sẻ, tâm trạng và cảm xúc của mình
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bài này đi copy trên mạng. Lại làm SEO đây mà.
  5. Canhdieutuoitho

    Canhdieutuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hay, và hợp với tâm trạng của t hiện tại
  6. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Chết thật tâm sự không đúng box sẽ bị lock nick đó bạn. Box này chỉ dành cho hỏi gì đáp nấy thôi. Muốn tâm sự thì vào box tâm sự nhé bạn.
  7. Canhdieutuoitho

    Canhdieutuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    coppy là xấu hả bạn?nó phù hợp với tâm trạng của mỗi người mà
  8. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Copy bài của người khác về bản chất là hành vi ăn cắp, thật.
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Copy khi chưa được sự đồng ý của người khác là ăn cắp. Hợp tâm trang không phải là lý do biện mình cho hành động copy cũng như đói không thể biện mình cho hành động ăn cắp một chiếc bánh vậy. Tốt nhất là tự viết lấy, và qua bên Tâm sự ý [:P]

Chia sẻ trang này