1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói ra để nhẹ lòng hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ToilaNguuChan, 29/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ToilaNguuChan

    ToilaNguuChan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cách dằn vặt bản thân tốt nhất là để mọi thứ trong lòng, rồi lại lôi ra tự dằn vặt chính mình. Muốn lắm có bạn thân, muốn lắm để nói hết mọi thứ trong lòng, rồi bị chửi là hâm hay đang cố gây sự chú ý cũng được. Muốn lắm được làm chỗ dựa cho bạn bè, mỗi khi chúng nó buồn, nhưng có lẽ điều ấy quá xa vời, người chẳng hiểu ta ta cũng chẳng hiểu người, làm sao cùng buồn vui. Nếu tự nhiên nói rằng tao muốn mày làm bạn thân của tao hay có gì không vui cứ nói hết với tao , cảm thấy giả tạo cho dù những lời ấy thật sự chân thành, cảm thấy như bản thân đang tò mò chuyện của người khác vậy...tốt nhất là im lặng tốt nhất là một mình. Muốn có bạn thân ư, một đứa lập dị, nhìn chúng nó thân thiết nói chuyện này nọ thì sao, nó cũng là bạn mình, chẳng qua không thân nhau thôi.....................
    Rốt cuộc bản thân thế nào, mình có phải là bạn tốt không đến chính mình còn không biết, mà đòi đi làm bạn thân của người khác, mà muốn có bạn thân gì chứ.
    Giả dối, dở hơi... Tự thấy khinh thường bản thân>:P>:P>:P>:P
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19

    Đôi khi không cần những người bạn thân ta cũng có thể trải lòng, mình mà coi thường bản thân mình thì làm sao nhận được sự coi trọng của những người xung quanh đây? Cuộc sống cho dù có lấy đi hết mọi thứ tốt đẹp của mình nhưng vẫn phải yêu lấy bản thân bạn ạ! Mình cũng thường xuyên trách bản thân mình mỗi khi có vấn đề không may xảy ra nhưng mình vẫn luôn mỉm cười khi bước ra ngoài vì bản thân mình không hoàn toàn có lỗi chỉ là mình đi chưa đúng, giải quyết vấn đề cũng chưa thấu đáo cho nên mình phải nhìn nhận lại để cố gắng vươn lên. Bạn hãy lên đây nếu muốn trải lòng và mình tin sẽ có rất nhiều người chia sẻ với bạn những điều chân thành mà không cần một người bạn thân duy nhất nào của bạn đâu! Vì mình cũng đã nhận được điều đó từ một người Anh trên này điều đó cũng giúp mình lấy lại tinh thần. Chúc bạn sớm vượt qua ! :)

Chia sẻ trang này