1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Sám Hối .....Và Tự Kiểm Điểm Mình !

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nơi Sám Hối .....Và Tự Kiểm Điểm Mình !

    Hôm nay em nghe lại bài hát cũ ..nó làm em nhớ về anh .về kỉ niệm của 1 thời đã xa ..1 chút tiếc nuối ..vì sao ngày xưa mình xa nhau? ...Thế rồi em chợt nghĩ về người hiện tại của em ..em sẽ có lỗi với người đó nhiều lắm nếu em còn lan man nhớ về những cái cũ ...và em ko thể đánh mất 1 tình yêu rất lớn của nguời hiện tại dành cho em ..em xin lỗi chồng yêu vì đã có những phút em lan man ..em xin lỗi người xưa ..xin lỗi về những cái đã cũ ...
  2. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chat chit và lên diễn đàn thường xuyên quá, xao nhãng hết cả bài vở. Con xin lỗi bố mẹ nhé. Tự hứa sẽ không vào forum thường xuyên nữa - nhưng bây giờ lại đang ngồi đây đây
  3. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em....Có những lúc anh bị xao động và đã gửi đến em những tin nhắn không hay. Mong em hiểu cho anh, có lẻ anh bị choáng ngộp trước cái vẻ gì đó của em... cộng thêm ông thần lưu linh đã cho anh thêm sức mạnh nên anh đã nhắn tin như vậy. Mong em bỏ qua cho kẻ tội đồ này ! Cũng may là em không trả lời và không trả lời anh cũng đã biết được kết qủa. Anh xin cảm ơn em vì đã không trả lời tin nhắn đó, anh biết em muốn giữ hòa khí và công cuộc vui chung của cả nhóm nên không nói gì, thành thật cảm ơn em!!! Mặc dù có những người bạn nói vấn đề của anh là không quan trọng nhưng nghĩ lại anh thấy không được, vì bên cạnh anh còn có bổn phận và trách nhiệm với nhóc của anh thì làm sao có thể dành hết tình yêu cho em hết, thiệt thòi cho em qúa!!! Thôi để anh đứng lại nhìn người bước qua nhé!!!! Hôm nay thằng nhóc của anh vào Sài Gòn, anh rất vui vì có thể gần nó một thời gian ngắn, nhưng cũng buồn vì phải tiếp tục xa nó một thời gian dài.........
    [​IMG]
     
    Cảm ơn các bạn tốt đã cố gắng vun đắp và trấn an mình, nhưng cái không thể các bạn à, mong tất cả vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!!!! Được wings sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 11/05/2007
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/05/2007
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là một quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuông đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại ?" gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn
  5. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều!!! Cầu chúc luôn được hạnh phúc!!!!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú con hơi lỡ lời: thằng nhóc lớn lên nhất định đẹp trai hơn chú á
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ui zời ơi ..các bác lại xì pam ..nơi này là nơi sám hối ..xưng tội mùh ...các bác nào có gì thì cứ vào đây xưng tội nhé ...
    Hôm nay có mỗi tội là đã đi về sớm hơn giờ làm 20 phút
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình mắc một tội rất lớn, là hễ có chuyện gì xảy ra mình cũng nói: "LẠy Chúa, con vô tội!"
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, Chúa là ng ngoại đạo, con là... người ngồi trên cao. Sáng nay con đã tiễn biệt linh hồn kẻ đã trú ngụ trong ...túi quần con gần 6 tháng nay. Con không cố ý thế nhưng hắn cứ nhất nhất về hưu vì bị con ép cho lao động cật lực quá, Amen!
    Anh wings hỏi giùm em cái đó chưa vậy? Em còn vài chầu hẹn hò hôm nay ngày mai á
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    định sám hối thật mà chưa đủ hưng phấn viết....chút tối đi bơm hưng phấn về con nhất định thỏ thẻ sám hối, hizzz, tộ lỗi chất chồng tội lỗi...., mà con ở xa quá ko biết sám hối có tới tai ko nữa...

Chia sẻ trang này