1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Sám Hối .....Và Tự Kiểm Điểm Mình !

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chửi chó mắng mèo nhiều quá.
  2. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vôi tội
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chửi bậy nhiều... sám hối. Cơ mà ko chửi thì ko hết cơn bực. Khốn nạn thật, làm người lương thiện quá khó !
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chạy quá tốc độ
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nhóc kia ..avatar ghớm quá ..tao ko hiểu mày nghĩ sao mày lam avatar bang cai hinh do ..buồn nôn
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    em sửa lại con đường em đi , 1 lần xám hối và xưng tội cùng với anh yêu , em đã sai , em đã lầm , anh có tha thứ cho em ko? nhưng dù anh có tha thứ cho em ,em ko thể tha thứ cho bản thân mình , em xin lỗi anh yêu , em sai rồi , ko biết có kip quay về ko? Chua ơi con là người có tội , bây giờ con phải lam sao đây , xin ban cho con ơn lành , con cầu xin Người , cho con quay về kip ,,,,,quay về kip nhé ...con ko thể khóc được , ko thể khóc được nữa ..xin tha thứ cho con , xin hay tha thu ,, ngan lần con xin lỗi ,, ngàn lần em xin lỗi
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 30/08/2007
  7. ongngoai

    ongngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngoại đang mắt nhắm mắt mở vào mạng xem sự tình đến đâu thì đọc ngay bài cuối của bé Dịu Dàng,ui chao sao là nó lãn mạn thế,hay thế,lời văn đầy tình yêu thương,nồng cháy thể hiện tình yêu mãnh liệt.Những nghĩ cô này chắc cũng có một tâm hồn íu đúi lém đây...Cuộn chuột lên trên..."Ê mày,.."...Chất thơ...mất hết....
    @Mợ Trái Cây: mợ viết 2 bài..nhớ cách xa nhau một chút nhá...
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tự tin rằng mình đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, nên chả còn gì để sám...
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    con sám hối là con chả thấy mình cần gì để sám hối.................................giả ngu cho dzễ sống ah
  10. gianglele

    gianglele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    vừa sạc thằg bạn một trận tơi bời, thấy thươg nó ghê, hình như mình nóng wá, làm mất rồi thì thôi, mua lại mấy hồi

Chia sẻ trang này