1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Sám Hối .....Và Tự Kiểm Điểm Mình !

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Còn 2tiếng45'' nữa thi . Đầu nhiều chữ quá , biết lấy cái nào ra làm bài bây giờ ?
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình kô dừng lại thì mình sẽ là 01 tội đồ của xã hội......& hơn thế nữa mình sẽ là tội đồ của ngưòi phụ nữ ấy.......
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic hic ....tội lỗi tội lỗi ..huhuhu
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hôm nay co tội ..tội này ko thể nói cùng ai ..phức tạp ..tự mình chuốc lấy và cảm thấy day dứt ..tội lỗi đầy đầu
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay mình đi chê bai người khác nhiều chuyện mà lại không biết rằng khi mình nói những lời chê bai ấy ra là mình cũng đang nhiều chuyện. Mình ghét những ngưòi nhiều chuyện vậy thì không được trở thành người nhiều chuyện chứ! Không biết sẽ chịu đựng họ được đến bao giờ, chỉ biết là mỗi ngày đến cty mà nhìn thấy mặt họ là mình chỉ muốn "biến mất" ngay thôi! Ôi, thiệt là... Phải tập sống chung với họ đi thôi, nhưng hãy nhớ "Đừng bao giờ trở thành người nhiều chuyện nhé!".
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..nghe tin 1 người bạn quen đi xa ..thấy cuộc đời sao ngắn ngủi thế ..him còn trẻ lắm ..còn nhớ him đưa mình về tận nhà mấy lần ..lần cuối gặp him là hôm 10/1 ...còn trêu nhau bảo hôm nào đi uống cafe ..thế mà bây giờ him đi xa rồi ..mình biết vì sao ..nhưng ko ngờ lại nhanh đến thế ..cầu Chúa cứu rỗi linh hồn him
  7. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mô Phẹt! Củi đậu đun hạt đậu! Hạt đậu chín đỏ rừ! Hi vọng củi đậu ko cháy thành than!
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình thật là đứa con, đứa cháu có hiếu. Lâu lắm rùi mới thấy lòng thanh thản thế.........
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi Ba con thật sự kô muốn nói thế đâu nhưng kô biết tại sao con lại mở miệng nói thế với Ba ,con kô biết từ khi nào tính con lại thay đổi thế cũng kô biết nữa, có lẽ con đã làm rất nhiều người buồn con xin lỗi.tính con xưa nay rất nóng đụng chuyện là cứ thế mà nói kô cần suy gnhĩ nên đến khi xong chuyện nghĩ lại thì mới biết mình đã sai.con thành thật xin lỗi Ba...
  10. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có những lời xin lỗi không phải chỉ được nói ra cho nhẹ lòng mà còn phải được lắng nghe để tha thứ

Chia sẻ trang này