1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi sợ hãi mơ hồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sợ hãi mơ hồ

    Có những lúc, tỉ như lúc này đây trong lòng cảm thấy xâm chiếm một nỗi lo lắng sợ hãi. Sợ sự cô đơn, sợ cuộc sống, sợ phải đối đầu với công việc. Nỗi lo lắng cho tương lai và chuyện tình cảm luôn cuốn lấy mình. Đã chẳng còn là một cô bé vô tâm vô tứ nữa. Ngoài trời đang lạnh, gió mùa về làm mình cảm thấy trống vắng hơn. Người thân và những người mình dành cho nhiều tình yêu. Nỗi lo lắng về ngày mai, dù bây giờ mình không ra đường rụt vòi trong căn nhà và chùm chăn ngủ kín. Hu hu...! Muốn khóc hay mong sao mình có thể vững vàng hơn nữa. Mong cho mình có đủ tình yêu thương và quả cảm để biết sống và yêu quý cuộc đời này. Thời gian trôi qua, nhìn lại những gì mình đã làm và đã đạt được, bất giác thở dài thương cho thân phận mình lắm thay. Cố lên Ta ơi..., cố lên ngày mai là một ngày mới ta lại bắt đầu!

Chia sẻ trang này