1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ta đã qua...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi kilotu, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hơ, tự nhiên có người khen ảnh mình, trong lòng phấn chấn lạ. Đang lúc cao hứng em post luôn chục phát nhỉ.
    Đầu tiên là chuyến đi thác Bản Giốc tuần vừa rồi:
    Hành trình: HN - Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng - Trùng Khánh - Bản Giốc - Trà Lĩnh - Tổng Cọt - Cao Bằng - HN (800km)
    Đường vào Bản Giốc
    [​IMG]
    Đường đi Trùng Khánh
    [​IMG]
    Ruộng đá ở Trùng Khánh
    [​IMG]
    Thác Bản Giốc
    [​IMG]
    Động Ngườm Ngao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Thang Hen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa ở Trà Lĩnh (loại hoa dại này nở đầy bên hồ Thăng Hen, tạo nên cảnh sắc đẹp như tranh vẽ)
    [​IMG]
    Hoa CL (he)
    [​IMG]
    Cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã nhỉ?
    Các bác khen làm em hứng khởi quá. La là lá la... he

  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    He! Khen tiếp nữa nè!!! Ảnh đẹp quá!!!
    Bác này coi bộ đi nhiều dữ ha!!! Em là con gái (PT chính gốc) nhưng cũng có cái "máu" ưa "xê dịch" (xin phép cụ Nguyễn, cho con mượn hai cái từ này). Đi để tìm cảm giác, khám phá bản thân, để hiểu hơn về con người, về những điều xung quanh và để yêu hơn những miền đất...
    Hay tận trong sâu thẳm, tìm kiếm 1 thứ gì đó chưa gọi thành tên...
    E chưa đi nhiều. Nhưng sau này, có điều kiện, nhất định sẽ...
    ---------------------
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Khen nữa tớ hứng lên post ảnh lụt topic bây giờ. He
    Cần gì có điều kiện, thích là lên đường thôi.
    Bọn mình hay đi tối thứ sáu về tối cn, thế nên cũng chẳng cần xin nghỉ phép. Tiền thì mấy trăm là đủ rồi.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He, hôm trước em vừa gặp bác tranvuhoang bên box Du lịch. Bác ấy nói box Phú Thọ có bạn gì cũng hay lượt phượt lắm. Sang bên đó cũng hay gặp bác. Tự nhiên thấy rất tự hào.
    Em cũng rất thích đi, và trong box mình cũng nhiều người thích du lịch bụi và cũng hay sang bên Du lịch chơi. Như cái bác ngựa hoang nhasan, ku Ruồi với vợ em Novemberain kia kìa.
    Hôm nao bác tổ chức vụ nào, bác post lên cho anh em tham gia với nhé. Đi từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật thì em hơi mắc vì em phải làm cả sáng thứ 7. Nhưng chắc tháng bỏ việc buổi thì cũng sao, he he.... Có gì bác cứ post kế hoạch nhé. Cảm ơn bác trước ạ!
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cái này là do các bạn làm tớ phổng mũi nên post một loạt nữa đây này:
    Hà Giang - Yên Minh - Quảng Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai
    Chợ tình Khâu Vai được tổ chức một năm một lần tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Chuyện kể rằng ngày xưa có một chàng trai người Tày yêu một cô gái người Cao Lan. Do gia đình hai bên ngăn cấm nên không đến được với nhau. Dù phải xa cách nhưng hai người vẫn thương nhớ đến nhau, giao ước mỗi năm gặp nhau một lần. Nơi họ hẹn gặp nhau chính là Khau Vai bầy giờ. Dần dần, Khau Vai trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của các đôi trai gái, vì lý do nào đó mà không đến được với nhau dù rất yêu nhau. Vì thế, gọi là chợ nhưng ở đó người ta không mua bán trao đổi hàng hóa, người ta chỉ tra đổi sự thương nhớ cho nhau. Trước ngày chợ, mọi người đem quần áo mới, vượt nhiều suối đồi để đi chợ tình. Thậm chí có thể hai vợ chồng cùng đi, đến chợ chồng tìm bạn chồng, vợ tìm bạn vợ. Các đôi ngồi nhìn nhau qua ánh lửa bập bùng, trao cho nhau bát rượu ngô ấm lòng và những câu hát giao duyên dìu dặt trong đêm
    Nơi họp chợ là một dẻo núi cao, đi vào bằng một con đường độc đạo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường vào Khâu Vai
    [​IMG]
    Phút ngẫu hứng của mấy chàng trai Hà Nội trong đêm chợ tình
    [​IMG]
    Em đã lớn để tìm ********
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vị thắng cố quyện với rượu ngô khiến du khách ngất ngây trong men say
    [​IMG]
    Còn nữa....

  6. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh bác Kí, mình chợt giật bo-đỳ: Hoá ra mình lười quá! Thời sinh viên còn đi, bây giờ đi xa nhất ra khỏi Hà nội là Phú lộc-Phù Ninh...
    Tiếp đi bác Kí, tập hợp cả vào topic này. Khi nào mình tậu được em công-nông, sẽ ĐI trở lại, và xin hứa sẽ đóng góp.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Xả hơi giữa những chuyến đi.
    Hồ tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi....
    [​IMG]

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết mùi vị thắng cố thế nào, nhưng nhìn thì.... sờ sợ. Trước giờ em khá tự hào về khả năng ăn uống thập cẩm và chưa biết sợ món gì của mình. Nhưng quả thực là.... không thấy tự tin với món này lắm. Ăn nó thế nào hả bác?
  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chợ tình Khâu Vai sao toàn trẻ con thế bác Kilotu ???


  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @bibianh: Nói thế nào nhỉ?Theo các anh Mèo mình gặp ở chợ, TC ngon thì phải có mùi hơi nằng nặng một chút, kiểu thum th.ủ.m í. Khó tả lắm. TC mà người ta bán ở Sapa là TC Kinh hoá rồi, khác khá nhiều so với TC nguyên bản.
    @Monster: Trai gái 13, 14 đã lấy vợ, thế 11 tuổi không đi tìm ******** thì đến bao giờ mới tìm.
    Hiện nay, chợ KV đã có nhiều người dưới xuôi tìm đến (như mình) nên việc thương mại hoá kiểu chợ tình Sapa đã bắt đầu nhen nhóm. Trước thì chợ tình KV không có mua bán hàng hoá gì cả, giờ thấy người ta bắt đầu mang hàng hoá đến bán rồi. Thế nên, già trẻ đều đi chợ cả. Kể cũng hơi buồn.
    Dù sao chợ tình Khau Vai vẫn còn giữ những nét độc đáo rất riêng của nó.

Chia sẻ trang này