1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ta đi qua- chênh vênh trên ngọn núi lửa...by booatoa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi koibitoyo, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nơi ta đi qua- chênh vênh trên ngọn núi lửa...by booatoa

    Chắc hẳn mọi người trong BOX Phú Thọ chúng ta đã đi rất nhiều nơi không chỉ ở Việt Nam mà còn rất nhiều nước. Vậy chúng ta hãy cùng post lên những bức ảnh mà chúng ta từng chụp hoặc thấy chúng thật là đẹp nào.
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép post trước các bạn nhé. Đây là bức ảnh bạn mình chụp khi tuyết rơi.
    [​IMG]
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tượng nữ thần tự do ở Odaiba, Tokyo.
    [​IMG]
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Sakura của Nhật, đâu đâu cũng thấy Sakura
    [​IMG]
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hoa anh đào đẹp thật đấy, mình rất thích mà từ trước đến giờ mới chỉ được thấy có 1 lần, càng tiếc nữa là hôm đó không mang theo máy ảnh, phải chụp bằng máy đt nhưng mà nhìn ảnh trong máy đt mà thất vọng nên mình thà xoá nó đi còn hơn.
    Hôm đó mới chuyển mùa từ đông sang xuân, ngập dưới đất khắp nơi vẫn còn đầy tuyết trắng tinh. Những cây anh đào khi mùa đông thì "trụi thụi lụi" chỉ thấy cành trơ, vậy mà chỉ mấy hôm sau đã được phủ đầy hoa trắng muốt. Đó chỉ là lần duy nhất mình đã được thấy hoa anh đào đến giờ, nhưng ấn tượng rất sâu sắc vì khi bước vào vườn anh đào, dưới đất thì tuyết, trên cây thì hoa, khắp nơi như chìm ngập trong màu trắng.
    Vào lúc đó (vả cả bây giờ nữa) bất giác mình lại nhớ đến bài Táng hoa từ (Bài từ chôn hoa, của Lâm Đại Ngọc trông Hồng lâu mộng), một đằng là hoa đào đỏ thắm, một đằng là hoa anh đào trắng muốt tinh khôi, một đằng là độ cuối xuân lúc hoa tàn rụng, một đằng là đầu mùa xuân hoa vừa chớm nở. Nghe tưởng như khác nhau là vậy, nhưng tất cả đều là hồn hoa, mong manh trong sương gió, nay nở mai tàn.
    Hoa bay hoa rụng ngập trời,
    Hồng phai hương lạt ai người thương hoa ?
    ...
    Tốt tươi xuân được mấy ngày
    Chốc đà phiêu dạt bèo mây thêm sầu.
    Nở rồi lại rụng đi đâu ?
    Trước thềm chôn hoa rầu rầu đòi cơn.
    ...
    Thân kia trong sạch muôn vàn,
    Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
    Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
    Chôn thân ta chưa biết bao giờ!
    Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
    Sau này ta chết, ai là người chôn?
    ...

  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác annonymous ơi, hoa anh đào và tuyết mà bác nhìn thấy là ở đâu vậy? Cách đây đã lâu chưa ạ?
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chụp đâu xa, Hà Nội mình cũng đẹp đấy chứ
    1. Ai biết hai ảnh này ở đâu, có thưởng ?
    2. Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng?
    Đáp án và phần thưởng công bố vào ngày offline nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Ảnh của cô bé này quen quen, hình như là có post biết ngoại thương f-net. Anh bạn này chắc học Ngoại thương?
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản là vương quốc của hoa anh đào, nhưng không phải chỉ ở Nhật mới có anh đào chứ . Hồi đó mình ở ngoại ô Paris, cách khoảng 30km về phía Tây Bắc, cách đây gần 3 năm rồi.

Chia sẻ trang này