1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ta đi qua- chênh vênh trên ngọn núi lửa...by booatoa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi koibitoyo, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về thành phố Venice (Venise, Venezia) của Italia
    Thành phố này khá đặc biệt, có thể coi nó như một hòn đảo bé tẹo (vẻn vẹn có 7,6km²) nằm ngay ở nách của Ý, nhưng thực ra nó là tập hợp của hơn 100 hòn đảo nhỏ xen kẽ với 150 con kênh, các đảo được nối với nhau bởi 400 cây cầu. Vì thế người ta hay gọi đây là thành phố nổi của Italia, nhưng thực tế nó đang bị chìm dần theo thời gian do mực nước biển tăng . Trong 1 thế kỷ qua nó bị "chìm" thêm 23cm, nơi bị tác động mạnh nhất cũng chính lại là nơi nổi tiếng nhất của Venice: quảng trường San Marco (St. Mark), trong 1 năm nó bị ngập đến 250 lần.
    Venice là thành phố duy nhất của châu Âu mà người ta không đi lại bằng ôtô, đường phố ở đây rất nhỏ trông như ngõ hẻm thôi và chỉ đủ cho chen nhau đi bộ, nếu không đi bộ thì đi thuyền hoặc phà cũng có thể đến được bất cứ đâu trong thành phố, nhà cửa cũng được xây trực tiếp trên mặt nước. Đây là cảnh rất đặc trưng ở Venice (ở châu Âu cũng có một thành phố khác mà kênh đóng vai trò như "đường phố" là Amsterdam của Hà Lan):
    [​IMG]
    Lại đặc biệt nữa là dù có rất nhiều cầu nhưng trên con kênh lớn nhất của Venice (La Canal Grande, trông hình như một khúc dạ dày ) lại chỉ có 3 cái nên Venice như bị con kênh này tách làm đôi.
    [​IMG]
    Điểm thu hút khách du lịch nhất của Venice như đã nói là nhà thờ và quảng trường San Marco, với sân chim bồ câu rất nổi tiếng. Nhà thờ này được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương, là nhà thờ theo kiến trúc byzantin được biết đến nhiều nhất, và vẫn tồn tại vững chắc từ thế kỷ thứ IX:
    [​IMG]
    Trước mặt nhà thờ đây là quảng trường cùng tên San Marco, Napoléon từng gọi nó là "căn phòng khách đẹp nhất của châu Âu":
    [​IMG]
    Còn đây là phía bên nhà thờ, trông ra biển Địa Trung Hải, đằng xa là một hòn đảo nhỏ:
    [​IMG]
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tí tởn nhờ ! Người thì chẳng khoe , khoe phong cảnh làm gì ?
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lộn sòng rồi bà con ơi, làm ơn nhìn lại cái tên topic của bác gì cái. Đây có phải chỗ thi bé khoẻ bé đẹp đâu.
    Mà khoe người làm gì để cho thầy xem xong thầy phán ngay một câu "chắc không đến lượt mình" (choáng lăn đùng ngã ngửa), thế có đau khổ không cơ chứ!!! Thôi thì tự biết còn chút nhan sắc sót lại cố giữ gìn để cho sau này vợ con nó vui lòng vậy !
    Giới thiệu thành phố Florence (Firenze) của Italia:
    Thành phố này cũng khá nhỏ (100km², nhỏ hơn cả Hà Nội) nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong lịch sử nghệ thuật và kiến trúc châu Âu. Đây chính là nơi khởi nguồn của thời đại Phục hưng ở. Người ta tính trong 1000 nghệ sĩ lớn nhất trong 1000 năm qua của châu Âu, thì có 350 người đã từng sống hoặc làm việc ở Florence. Đây cũng là quê hương của nhà điêu khắc, kiêm hoạ sĩ, nhà thơ và cũng là nhà kiến trúc kiệt suất Michelangelo.
    Florence có khá nhiều công trình kiến trúc và nghệ thuật quan trọng, nhưng biết đến nhiều nhất và coi như là biểu tượng cho thành phố thì có một là bức tượng chàng David, hai là nhà thờ Duomo.
    Bức tượng David của Michelangelo (Michelangelo''s David) chính là bức điêu khắc nổi tiếng nhất của nhân loại. Xung quanh nó có rất nhiều câu chuyện cho thấy tài năng của Michelangelo, với cả do quá nổi tiếng, dễ dàng search được nhiều trang giới thiệu rất hoành tráng nên xin miễn cho khoản trình bày! Chỉ xin nói rằng bức tượng trước đây đã được mang vào một bảo tàng của thành phố (ngay bên cạnh nơi đặt cũ) và một bản sao được thay vào đó.
    [​IMG]
    Toàn cảnh nơi đặt bức tượng, Palazzo Vecchio (Old Palace), nơi đã chứng kiến những biến đổi lịch sử quan trọng nhất của Florence (chụp buổi tối):
    [​IMG]
    Còn dưới đây là nhà thờ Duomo, nhà thờ lớn thứ 4 thế giới hiện nay (thứ 1 là San Pietro ở Vatican, thứ 2 là Nhà thờ lớn ở Seville - Tây Ban Nha, thứ 3 là một nhà thờ khác cùng tên Duomo ở Milan (nên để phân biệt người ta hay gọi Florence''s Duomo và Milan''s Duomo)). Nhà thờ được xây bằng đá hoa cương nhiều màu từ tkXIV. (Sorry vì không chụp được ảnh trực diện)
    [​IMG]
    Tháp chuông của nhà thờ:
    [​IMG]
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh thành phố Roma của Italia
    Đấu trường La Mã (Colosseo)
    [​IMG]
    Những gì còn lại của Roman Forum (Foro Romano)
    [​IMG]
    Những nghệ sĩ đường phố tại quảng trường Novano
    [​IMG]
    Bên trong Pantheon, đền thờ các vị thần dưới thời La Mã, ngôi đền này có mái hình vòm cung, ở giữa mái có một lỗ hổng khá lớn (có lẽ đường kính khoảng 2m gì đó) tượng trưng cho thiên đàng (nghe có người nói rằng lỗ hổng đó nước mưa lại không thể lọt được vào, không biết có thật không, tôi không được chứng kiến nó khi trời mưa )
    [​IMG]
    Trinità de Trevi, chỗ này bà con hay đến đây để ném đồng xu xuống và ước (tất nhiên bây giờ thường chẳng ai tin điều ước sẽ thành sự thật nhưng hầu như ai đến Roma cũng làm như vậy vì hiếu kỳ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 01/12/2005
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Vatican
    Đây là một thành phố nhưng cũng là một quốc gia (quốc gia nhỏ nhất thế giới), diện tích chỉ có 0,44km², dân số chưa đến 1000, nó nằm trọn vẹn trong và chiếm một góc phía Tây của Roma. Những gì thành phố này có chỉ là nhà thờ St. Peter, bảo tàng Vatican và một chút phố xá gọi là.
    Nhà thờ San Pietro (St. Peter, St. Pierre) là cơ quan đầu não, nơi làm việc của giáo hoàng Thiên chúa giáo. Phía trước nó là quảng trường San Pietro.
    Từ mặt trước:
    [​IMG]
    Nhìn từ nóc nhà thờ xuống quảng trường San Pietro:
    [​IMG]
    Bên trong nhà thờ, nơi hành lễ (chụp từ trên xuống):
    [​IMG]
    Bảo tàng Vatican (Musei Vaticani): bà con đến đây chủ yếu vào soi phòng Sistine Chapel (Cappella Sistina), trước đây từng là nơi ở của các giáo hoàng. Căn phòng này có cái trần rất nổi tiếng, ảnh dưới đây chỉ chụp một đoạn ở giữa trần nhà, ở gần dưới ảnh có bức tranh "The Creation of Adam", một kiệt tác nữa của Michelangelo (đây là bức hoạ đại diện cho cả bảo tàng Vatican, đúng ra vào đây không được dùng máy ảnh nhưng tôi không những đã chụp trộm lại còn dùng cả chân ):
    [​IMG]
    Còn đây là đám người đứng ở dưới ngửa cổ lên để xem bức tranh này (thực ra nó cho từng đợt người vào, ngó nghiêng nửa tiếng rồi nó đuổi hết ra để cho đợt khác vào):
    [​IMG]
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những bức ảnh mà bác annonymous chụp làm em máu rồi đấy, đợt tới phải kiếm cái máy Pro tập chụp ảnh mới được.
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hợ, mình nói rồi mà, máy của mình "bán pro" còn chưa được chứ chưa nói gì đến pro. Còn ảnh một số thành phố khác nữa để khi nào ngồi chọn ra rồi post tiếp sau. Hận một nỗi là TTVN nó không cho post ảnh quá 200k nên một số ảnh phải down rate của nó nên nhìn không được nét, hoặc phải thu nhỏ lại quá đáng nhìn cũng không rõ. Up lên host khác thì cũng ..lười.
  8. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hình như gặp đúng thổ dân Venice rồi!

Chia sẻ trang này