1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nội Tâm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thăm nhau thích tới chửi nhăng
    Tiếng tàu thì rõ, viết nhằng ra oai
    Việt nam quốc ngữ thi tài
    Giờ đây cũng ngại với ai? người tàu.
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    dũng
    mạnh mẽ
    thọ
    trường sinh

    ai ham muốn cũng có tình muốn với
    diêt đi đời
    tan ác nghiệt

    quyết chí còn gì mà hối lại
    cãi gì ai

    khi vì tướng quân phơi mình giữa trận
    lúc thanh bình nước cũng bỏ người đi
    tranh thắng bại cũng là hồn của nước
    mất đi rồi danh tướng cũng là không

    quân không tướng
    nước không người cai trị
    máu đỏ muôn đời nhuộm mãi chẳng thể phai

    nợ không hết
    trả có gì mà hết
    sống trên đời
    bỏ hết kiếp...
    còng lưng


    nay có thể còn viết thêm, để nhớ
    mai đi rồi
    ta tra nợ cho ma
    hồn đất nước suốt đời xa mãi mãi
    đến khi nào
    về được
    đất quê cha.

Chia sẻ trang này