1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tận cùng nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi le_minh_quang, 17/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sau khi đọc tiép những lời tâm sự của bạn thì mình thực sự đã hiểu ra cái cốt lõi nguyên nhân vì sao.
    Mình tính cũng ko viết tiếp nữa,vì mình càng viết thì càng gieo lại những cơ hội cho bạn,trong khi bạn lại muốn tình yêu ấy ngủ yên và tìm quên đi qua những nét bút.
    Nhưng cũng đã lỡ rồi, mình mang những trải nghiệm tình yêu để chia sẻ cùng bạn luôn.
    Những dòng xanh dòng đỏ mà mình tô đậm ấy là nguyên nhân chính gây lên vì sao.
    Cái 20,30 hoặc 40 tuổi thì bỏ qua 1 bên vì càng yêu nhiều thì càng lọc lõi sự đời,ko thể nói là bao nhiêu tuổi mới thực sự trải nghiệm nhiều trong tình yêu.
    Nói thật là bạn chưa thực sự và cảm nhận lý do vì sao chia tay => Vì nếu bạn hiểu và cảm nhận được thì sẽ ko có topic " Tận cùng nỗi đau ".
    Thường 1 người sống nội tâm thì thường suy nghĩ logic thấu đáo hơn những người khác.Phải nói là khá thông minh.
    Nhưng có 1 điều là bạn viết khá hay nhưng khi viết rồi thì bạn lại ko chịu nghiền ngẫm kỹ lại những vì mình viết ra,xem đó như bài văn để trải lòng mình ra cùng mọi người, tựa tựa như là 1 trách nhiệm để cho lòng thanh thản.
    Mình cũng thông cảm cùng bạn vì lúc đang say đắm trong tình yêu thì ta làm sao mà nhìn thấy những bất trắc nảy sinh.Nhưng thôi,bây giờ mình sẽ mổ sẽ những vấn đề chính.
    Quên,cái phần P/S đó mình nói thằng bạn mình,chứ ko phải nói bạn..Vì bạn viết chung chung chưa trải lòng hết thì sao mà hiểu nguyên nhân vì sao.Và vì vậy mình cũng trả lời những khía cạnh trong cái chung chung ấy thôi.

    Và ko ngờ bạn chưa hiểu rõ hết => Trong nước VietNam thì tất yếu phải đồng hành cùng bạn gái ( Từ Bắc vào Nam )
    Còn đằng này lại khác là gái đi du học thì làm sao bạn bay sang đó động viên khích lệ được chứ ( Tuyệt đối ko bay sang ) nên để gái tự về => Bạn hãy nhìn thật kỹ cái vấn đề đó chưa.

    Vidu: Bạn đi du học,thời gian nhiều là hoc,còn lại ít thời gian là đi làm thêm ( Đi ngủ,nói chuyện với người thân,gặp bạn bè ) là chiếm hết thời gian rồi.Bỗng dưng cô bạn gái bay sang thăm,và lúc đó bạn sẽ như thế nào ? Sắp xếp thời gian để hướng dẫn chăm sóc ăn uống ngủ ghê,trong khi thời gian bạn lại ko có ( Chưa kể gặp nhau ko vừa ý lại giận hờn vu vơ ) và trong thời gian xa nhau khi đó vẫn nói chuyện trực tiếp qua dien thoai,yahoo => Nếu như bạn thì bạn sẽ như thế nào ? Bực bội ko ? Muốn bỏ phứt đi ko ?

    Bạn nên nhớ 1 điều là gái đi du học chứ ko phải gái đi lấy chồng mà bay sang gặp mặt,dien thoai,sms nhớ thương rồi lại giận hờn sao ko quan tâm người ở lại ( Phải hiểu cho người đi thì mình mới thanh thản mà đợi chờ được chứ )
    Bạn lại nói là thu xếp thêm lần nữa để bay sang => Mình dám chắc nếu bạn bay sang thì vĩnh viễn bạn sẽ mất luôn gái.
    Bạn nên hiểu là vì sao gái ko dien thoai nói thẳng là chia tay mà chỉ nói qua mail thôi => Vì gái vẫn còn tình cảm với bạn,nhưng từ khi gái đi du học thì bạn quấy nhiều quá nên gái mệt,nên gái buông xuôi.

    Thường là lời nói đi đôi với thực hành mới dễ thành công bạn à. 3 tiếng "anh yêu em" người nội tâm rất khó có thể thốt ra,nhưng vì tình yêu nên phải thốt ra thì người kia mới hiểu chứ,dấu trong lòng thì ai mà hiểu.

    [:D] Đói bụng quá nên mình viết hơi ẩu,lỗ mãng => Có gì 17h mình sẽ trải lòng cùng bạn trong vấn đề này.



    [:D] Chắc phải theo hầu chị @ke_chien_bai vài năm nữa quá.Chị Bại hỉ.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @NoBiTa_VN :Chị không có cùng quan điểm với em.
    Theo KCB, cô kia không còn yêu bạn chủ topic nữa, vì hàng tỉ lý do. Nên bạn ý muốn sang hay ở nhà cũng không hề làm thay đổi điều gì hết. Chuyện sang là để giải quyết vấn đề tâm lý cho chính bạn ý: mình đã cố gắng làm hết mọi điều có thể, chứ đâu lấy lại được gì đã mất đâu?
    7 năm, sang 3(4 lần) mà cô kia không có thời gian để dành cho người yêu mình thì buồn cười lắm em ạ. Em đừng tự hiểu linh tinh. Xưa nay, những mối tình du học đa số là chia tay.Thời gian, khoảng cách, sự thay đổi về cách sống, tâm hồn...Hay đơn giản chỉ là nhận ra người kia không phải là một nửa của mình...hoặc có khi chả tại vì sao.
    Không có cách nào giữ lại những thứ không phải của mình, trăm phương nghìn kế, bài nào cũng vậy mà thôi.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Có thể chị Bại chỉ nghe nói là những mối tình du học xác xuất chia tay là khá cao. Nhưng nghe nói chỉ là nghe nói mà thôi.
    Còn riêng em được chính kiến tận mắt 2 mối tình du học và giờ đã nên duyên vợ chồng ( Mối 1 là đã định cư theo Vợ ở nước Úc,mối 2 ở tại VietNam ) => 1 đứa là bạn thân gần 15 năm, 1 đứa là đứa cháu gái họ.

    Mối 1. Giai 32 tuổi, gái 26 tuổi => Giai đó quen gái ở VietNam, yêu nhau 3 năm,gái du học,giai ở lại.Được 1 năm giai và gái điều quen người khác,ngưng liên lạc. Sang năm thứ 2 giai và gái quay lại, cuối năm 2 thì gái được Mẹ bảo lãnh,Giữa năm 3 gái bảo lãnh giai diện vợ chồng đám hỏi( Mẹ gái bảo trợ ) và giờ đang chung sống ở Úc.
    - Gái đẹp,giàu,có học thức,họ hàng bề thế.( Qua Úc quen chàng kia vạm vỡ,đẹp trai,có thẻ xanh ) nhưng ko hợp.
    -Giai bình thường,đủ ăn,tốt nghiệp 12,bán dép ngoài chợ,họ hàng mua bán.( Quen gái dễ thương,công nhân ) nhưng ko hợp.
    Gần 3 năm giai chưa 1 lần sang thăm gái,và gái chỉ về 1 lần làm đám hỏi với giai tại VietNam rùi 6 tháng sau đi phỏng vấn và đi định cư. Giai và gái chỉ liên lạc qua dien thoai ( Bằng chứng lúc đi phỏng vấn thì giai đưa ra cả trăm cái sim trò chuyện với gái )

    Mối 2. Đứa cháu gái của em đi du học bên Mỹ => Bên đó cũng có 1 chàng có thẻ xanh,lo lắng quan tâm và tặng cho gái cái thẻ visa có 4000.
    Trong thời gian gái du học. Sau thời gian đi học thì giờ rảnh gái làm đủ thứ nghề,phụ bưng bê rửa chén quán phở,làm thâu ngân ở siêu thị,bán bánh pizza.Nói chung là ko có thời gian rảnh rỗi,khuya chỉ ngủ được 5h thôi.

    Gái ko lấy và trả lại thẻ visa sau khi quen chàng được 5 tháng.Con cháu nói nó ko có thời gian mà chàng kia xum xuê bên cạnh,gọi dien thoai suốt ngày.Bực bội,chán ngấy => cho đi luôn

    Giai thì ở VietNam làm kỹ thuật viên vi tính,lương đủ ăn,gia cảnh bình thường.
    Thời gian giai và gái chuyện trò qua dien thoai chỉ tầm được 1h trong 1 tuần 1 lần.
    Kéo dài 4 năm gái về VietNam. 6 tháng sau đó giai và gái đám cưới và giờ làm chủ 1 nhà hàng nhỏ ( Số tiền gái dành dụm lúc đi làm thêm bên Mỹ )
    Em cũng có nghe những chuyện đó lắm, nhưng ít bao giờ tin lắm. Em chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe mà thôi.
    * Ngay như chị @ke_chien_bai hiểu 1 người nội tâm như thế nào rùi.
    Ghen tuông,lải nhải,soi xét và tỉ mỉ,tốt bụng và thường hay tự kỷ Có 2 mối gái bỏ em vì gái chịu ko nổi đức tính tốt ấy :-??
  4. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn chủ toppic, rất tâm đắc với một câu của bạn "Ke_Chien_Bai": dù cs có thế nào thì vẫn phải bước tiếp. Nhiều lúc gặp trắc trở trong cs, mình cũng luôn tự động viên mình cs vẫn tiếp diễn, mình ko thể dừng cs này lại đc vì vậy hãy sống tích cực hơn để khi ngoảnh lại ko có gì hối tiếc. Đúng là đc sinh ra trong cs này đã là một điều may mắn vì vậy những giây phút buồn bã này chỉ là nhất thời, rồi mọi thứ sẽ qua thôi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em chứng kiến 2 cái thành vợ chồng, còn KCB chứng kiến hơn chục đôi chia tay nhau, nhiều quá chả đếm, chả để ý nữa. Em nghe nhưng không tin, rồi lại chỉ tin điều mắt thấy tai nghe là sao? :))
    Chuyện 1 của em đã chia tay nhau, nếu gặp ở bên đấy người hợp hơn thì đã không có đám cưới rồi. Quay lại vì có thể tình chưa dứt, chưa thấy người khác hợp hơn, tốt hơn, chứ đâu phải yêu đương sắt son không thay đổi bao nhiêu năm đâu em.Lấy ví dụ có nghĩa gì?
    Nói đi nói lại thì điều quyết định tình yêu chính là con người của 2 người yêu nhau. Tính cách thế nào , có hợp nhau không, tình yêu có đủ không...và số họ có lấy được nhau không đã.:P
    Không biết NoBiTa_VN có đồng ý vậy không?
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thôi đành đồng ý với chị Bại vậy.
    Vì em thấy trong 1 topic phải có tranh luận sôi nổi hào hứng,cần những trải nghiệm thực tế thì mới nghiệm được ra chân lý trong tình yêu và cuộc sống.
    Thường trước giờ em chỉ vào vấn véo vài cái rùi đi luôn,chứ ít bao giờ trở lại topic để mà vấn véo tiếp nữa. Nhưng từ khi đọc được cái câu của anh haitest nói là phải tranh luận sôi nổi hào hứng thì topic mới sống động ( Cái bài viết anh haitest nói ở đâu em quên mất tiêu rùi [:D] )
    Nhưng ở topic này thì chỉ có chị em mình tranh luận thôi => Còn chủ tóp đi đâu mất tiêu rùi,nên cũng hơi nản chị nhỉ.
    Em cũng có qua cái topic " Con bé khỉ gió gì gì đó trong mục "Tâm Sự" Vào chủ yếu là khơi sáng kết nối nhiều bạn hơn,nhưng ngòi bút của em hơi cứng ( Em nghỉ học năm lớp 11 ) nên cách viết văn ko có mền mại như Chị Bại,anh Haitest,anh Khách,anh Mr.li nên con pé khỉ khô gì đó tính nói mỉa mai châm chọc em => [:D] em quay lại phán vài câu :))
  7. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn, khi không còn ai lại nghe Metallica. Bao năm mà vẫn cứ là điểm dựa tinh thần khi không có ai. Thích bài Welcome home. Cả lũ người bị nhốt vào trại, thằng điên thằng không. Sau đó tất cả cùng vùng lên giết sạch bác sĩ thầy thuốc quản giáo. Những áp lực tâm lý theo dòng nhạc cứ thế trào dâng. "Nghe Metaliic thì bao nhiêu nỗi buồn ấm ức cứ như đấm vào mặt mình. Nặng nề. Còn nghe Pink Floyd thì nó cứ nuốt, nuốt dần hết nỗi buồn của mình cho đến hư không"

Chia sẻ trang này