1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tán tỉnh,xả xì trét, cảm xúc thăng hoa, một thoáng lơ đãng....nơi Box Beat....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi timail, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambao1980

    phambao1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi all! Lần họp sắp tới của BB là bao giờ thế? Tôi muốn join và trao đổi một số điểm.
  2. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    GP4 ở www.guitar-pro.com chỉ down được 90% thôi , nhưng kể tiếp đi nào !

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  3. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    GP4 ở www.guitar-pro.com chỉ down được 90% thôi , nhưng kể tiếp đi nào !

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  4. H_Jude

    H_Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giá như lúc này mà chưa từ bỏ chơi nhạc thì tui cũng muốn tham gia lắm, nhưng đã lỡ hữa với chính mình rùi.
    có vài điểm cần góp ý cho các bạn, đấy là đánh đàn khoẻ tay lên, dã cho nát móng thì thôi. hôm nọ các bạn chơi hơi yếu nên tiếng đàn chẳng lên rõ. thôi nhé, sẽ way lại sau
    Dù sao thì tôi cũng xứng đáng là bạn của nhứng người tốt
  5. H_Jude

    H_Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giá như lúc này mà chưa từ bỏ chơi nhạc thì tui cũng muốn tham gia lắm, nhưng đã lỡ hữa với chính mình rùi.
    có vài điểm cần góp ý cho các bạn, đấy là đánh đàn khoẻ tay lên, dã cho nát móng thì thôi. hôm nọ các bạn chơi hơi yếu nên tiếng đàn chẳng lên rõ. thôi nhé, sẽ way lại sau
    Dù sao thì tôi cũng xứng đáng là bạn của nhứng người tốt
  6. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho hồi thứ nhất ....
    Phần này mô tả tình hình trong quá trình PaulCook đi đaolô cái GP4, híc... khi 2 tên PaulCook lên đường trên căn phòng trống vắng chỉ vỏn vẹn 1 cái Compiutơ phát ra âm thanh của Beatles, đã vậy nó còn vang lên ca khúc And I love her. Sinh vật duy nhất trong căn phòng trống vắng đó là Timail, Nofreeman, Tuanbeat nổi hứng cùng phát biểu: "Đến đây tập mà lại nghe sao, hát, hát hát... And I love her cho máu".
    Vừa dứt lời Tuanbeat vớ ngay cây đàn ghi ta đã so dây xong, đang dựa vào tường và từng tứng tưng, âm thanh phát ra từ cây đàn rất phê. Rồi, phần nhạc đã xong.... hát đê --> Tuanbeat hét to... Timail và Nofreeman nhìn nhau rồi cùng I give her all my love... ui cha phê hơn cả cái Kompiutơ hồi nãy....hic, quá xúc động và để tự cổ vũ cho mình cả 3 tên TiNoTu cùng vỗ tay tán dương, ấy thế mà chưa thấy PaulCook về... sau khi nhấp giọng thứ nước tuyệt hảo chỉ có tại nhà Cooking, cả 3 bắt đầu nói xấu 2 tên PaulCook cho bõ công chờ đợi, lâu thật là lâu sau vẫn không thấy tăm hơi của PaulCook bộ 3 TiNoTu lại tiếp tục hoàn thiện bài And I love her....vừa hát vừa ngắm cảnh qua khung cửa sổ nhà Cooking --> ôi... darling ... đẹp tuyệt...híc...hic...hic...đang cao trào thì PaulCook về tới nơi và câu chuyện tiếp như các bạn đã biết...hic
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  7. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho hồi thứ nhất ....
    Phần này mô tả tình hình trong quá trình PaulCook đi đaolô cái GP4, híc... khi 2 tên PaulCook lên đường trên căn phòng trống vắng chỉ vỏn vẹn 1 cái Compiutơ phát ra âm thanh của Beatles, đã vậy nó còn vang lên ca khúc And I love her. Sinh vật duy nhất trong căn phòng trống vắng đó là Timail, Nofreeman, Tuanbeat nổi hứng cùng phát biểu: "Đến đây tập mà lại nghe sao, hát, hát hát... And I love her cho máu".
    Vừa dứt lời Tuanbeat vớ ngay cây đàn ghi ta đã so dây xong, đang dựa vào tường và từng tứng tưng, âm thanh phát ra từ cây đàn rất phê. Rồi, phần nhạc đã xong.... hát đê --> Tuanbeat hét to... Timail và Nofreeman nhìn nhau rồi cùng I give her all my love... ui cha phê hơn cả cái Kompiutơ hồi nãy....hic, quá xúc động và để tự cổ vũ cho mình cả 3 tên TiNoTu cùng vỗ tay tán dương, ấy thế mà chưa thấy PaulCook về... sau khi nhấp giọng thứ nước tuyệt hảo chỉ có tại nhà Cooking, cả 3 bắt đầu nói xấu 2 tên PaulCook cho bõ công chờ đợi, lâu thật là lâu sau vẫn không thấy tăm hơi của PaulCook bộ 3 TiNoTu lại tiếp tục hoàn thiện bài And I love her....vừa hát vừa ngắm cảnh qua khung cửa sổ nhà Cooking --> ôi... darling ... đẹp tuyệt...híc...hic...hic...đang cao trào thì PaulCook về tới nơi và câu chuyện tiếp như các bạn đã biết...hic
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  8. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai: Cooking lăn đùng ra ốm và những buổi tập sau đó.
    Cái điều này quả là tệ, tôi chẳng nghĩ rằng nó lại đến nhanh như gió vậy. Tất cả mọi người không ai nhận vai trò vocal, thế là tôi nhận luôn, chứ không lại để cả box chẳng có ai hát hay sao. Sang buổi tập thứ hai, đã có GP4. Tất cả chúng tôi đều bật lên để xem thử, nhưng rồi kết quả là vẫn tập theo quyển sách do tuanbeat mang theo. Nhưng hát vẫn sai nhịp và đàn vẫn chưa khớp. Mọi người lại ra về với lời hứa sẽ cố gắng hơn. Hầy đau thương bắt đầu, tối hôm trước do khuân đồ chuyển lên tầng trên, mồ hôi mồ kê đổ ra nhưng do chủ quan tôi mặc kệ không đóng cửa kín thế là kết quả là bị cảm, giọng lều phều còn người thì không còn sức, buổi tập hôm sau bị phá sản. Nhưng vẫn còn vớt vát là mọi người hôm đấy được một buổi offline. Liền tù tì mất khoảng 2 tuần sau tôi mới có thể lấy lại được giọng và bắt đầu nhưng vẫn chưa khả quan. Buổi tập sau đó có thêm anh takbeat, hôm đó chúng tôi vẫn tập như bình thường và bắt đầu vẫn là And I Love Her, sau đó có Yesterday do anh takbeat chơi (tiếc là hôm 9/10 anh ấy không chơi bài này). Chúng tôi vẫn tập luyện đều đều như vậy vào các buổi chủ nhật, nhưng rồi tinh thần mọi người bắt đầu xuống không được hào hứng như ban đầu, để vực lại chúng tôi đã quyết định sẽ làm một buổi ra trò vào ngày 9/10 để các thành viên hăng hái hơn. Hơn nữa còn một yếu tố quan trọng nữa đó là sinh nhật của Julia, chính cái đấy cũng làm chúng tôi phải xem xét lại cách chơi và đồng thời chính nó đã giúp phần lôi kéo được mod trangsarah tham gia vào buổi tập sau. Nhưng lại có một vấn đề là mọi người nhắc đến trống rất nhiều nhưng rồi cậu ta đều bận và không đến được thế là đành chơi không có trống.
    Thật là tai hoạ đến rồi đi, người thêm phần hào hứng. Hồi hai đến đây là kết thúc. Muốn biết chuyện sảy ra như thế nào mời các bạn xem hồi ba cũng là hồi cuối sẽ rõ.
     
  9. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai: Cooking lăn đùng ra ốm và những buổi tập sau đó.
    Cái điều này quả là tệ, tôi chẳng nghĩ rằng nó lại đến nhanh như gió vậy. Tất cả mọi người không ai nhận vai trò vocal, thế là tôi nhận luôn, chứ không lại để cả box chẳng có ai hát hay sao. Sang buổi tập thứ hai, đã có GP4. Tất cả chúng tôi đều bật lên để xem thử, nhưng rồi kết quả là vẫn tập theo quyển sách do tuanbeat mang theo. Nhưng hát vẫn sai nhịp và đàn vẫn chưa khớp. Mọi người lại ra về với lời hứa sẽ cố gắng hơn. Hầy đau thương bắt đầu, tối hôm trước do khuân đồ chuyển lên tầng trên, mồ hôi mồ kê đổ ra nhưng do chủ quan tôi mặc kệ không đóng cửa kín thế là kết quả là bị cảm, giọng lều phều còn người thì không còn sức, buổi tập hôm sau bị phá sản. Nhưng vẫn còn vớt vát là mọi người hôm đấy được một buổi offline. Liền tù tì mất khoảng 2 tuần sau tôi mới có thể lấy lại được giọng và bắt đầu nhưng vẫn chưa khả quan. Buổi tập sau đó có thêm anh takbeat, hôm đó chúng tôi vẫn tập như bình thường và bắt đầu vẫn là And I Love Her, sau đó có Yesterday do anh takbeat chơi (tiếc là hôm 9/10 anh ấy không chơi bài này). Chúng tôi vẫn tập luyện đều đều như vậy vào các buổi chủ nhật, nhưng rồi tinh thần mọi người bắt đầu xuống không được hào hứng như ban đầu, để vực lại chúng tôi đã quyết định sẽ làm một buổi ra trò vào ngày 9/10 để các thành viên hăng hái hơn. Hơn nữa còn một yếu tố quan trọng nữa đó là sinh nhật của Julia, chính cái đấy cũng làm chúng tôi phải xem xét lại cách chơi và đồng thời chính nó đã giúp phần lôi kéo được mod trangsarah tham gia vào buổi tập sau. Nhưng lại có một vấn đề là mọi người nhắc đến trống rất nhiều nhưng rồi cậu ta đều bận và không đến được thế là đành chơi không có trống.
    Thật là tai hoạ đến rồi đi, người thêm phần hào hứng. Hồi hai đến đây là kết thúc. Muốn biết chuyện sảy ra như thế nào mời các bạn xem hồi ba cũng là hồi cuối sẽ rõ.
     
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ ba: Nỗ lực tuyệt vời.
    Chúng tôi cứ tập luyện đều đều cho đến khoảng 2 tuần cuối thì bắt đầu tăng tốc. Tay trống đã đến gặp và nói rằng có thể theo bất kể chúng tôi chơi như thế nào (tốt quá). Tuần áp chót: tuần tự chúng tôi tăng buổi tập là 3 buổi, mỗi buổi tập khoảng 3 giờ đồng hồ thậm chí hơn, rát cổ đau tay nhưng không ai nói gì chỉ hướng tới một mục tiêu quan trọng là ngày 9/10. Ngoài những buổi vào chủ nhật thì tôi, tuanbeat, PaulLennon đều có những buổi tập khác để luyện lại tăng cường thêm phần chuẩn xác. Tuần áp chót này cũng là tuần khiến chúng tôi mệt nhất vì không những tập luyện mà còn phải chạy đi tìm địa điểm tổ chức. Trước đó mọi người đã thống nhất là chơi tại Nhạc Tranh vì nó có không khí beat nhưng đến khi tôi và tuanbeat tới liên hệ thì lại có trục trặc là không thể chơi trống được. Thật là... nhưng trong cái rủi lại có cái may chúng tôi nhận được lời đề nghị tham gia cùng của nhóm left-handed bên box Sở thích, đồng thời họ cũng giúp chúng tôi tìm được cái địa điểm mà các bạn đã đến hôm đó. Đồng thời ngay trong buổi chúng tôi đi xem địa điểm tôi và anh timail đã liên hệ được với anh tuanbass. Ngày hôm sau, tôi đưa PaulLennon và tuanbeat cùng anh Seathndr đến xem địa điểm đồng thời tranh thủ tập luôn tại đó. Những ngày sau đó chúng tôi lại phải chạy đến đó để mượng địa điểm, tóm lại là nhờ vào cái khả năng của tuanbeat chúng tôi đã thuyết phục được với giá cả chấp nhận được.
    Tuần cuối cùng, chủ nhật mọi người đều đến đầy đủ để tập luyện, hôm đấy có sự tham gia của anh tuanbass. Hôm đó chúng tôi định là sẽ tập ở nhà tay trống nhưng do cậu ta bận nên đành chuyển sang địa điểm tại Thái Thịnh là nơi trước kia anh tuanbass thường tập. Buổi hôm đó chúng tôi tập khá nhiều bài, duyệt đi duyệt lại và được anh tuanbass sửa cho rất nhiều (rất cảm ơn anh). Cuối buổi mọi người ra về với lời hẹn thứ 3 tiếp tục. Thứ ba 7/10, mọi người lại tập trung ở địa điểm đã tập lần trước, lần này có tay trống tham gia cùng với tiếng đàn và lời hát của anh Seathndr. Hăng máu vì có trống trợ giúp chúng tôi làm liền tù tì 3 tiếng, và nếu không vì một nhóm khác vào hát karaoke thì chắc là 10h tối chúng tôi mới đứng dậy mất. Trước đó mọi người đã hẹn nhau ngày hôm sau sẽ đem trống đến đồng thời tranh thủ thử luôn giàn âm thanh và tập luân. Thứ tư 8/10 tôi là người đến đầu tiên sau đó là PaulLennon rồi tuanbeat, nofreeman rồi Julia, cacmen, Linh (tay trống), huymartha, bạn gái của huymartha đến. Do mọi người đến muộn nên chỉ kịp lắp giàn trống vào và phải cố gắng thuyết phục lắm anh chàng mixer mới chịu cho chúng tôi thêm vài phút tập thêm. Hôm đó tôi lại có vấn đề trục trặc là họng lại có vấn đề, húng hắng ho. Lo sốt vó, thế là lại dầu thuốc tống đủ thứ vào để cho nó ổn (nhờ trời là ngày hôm sau nó khỏi hẳn) và được nhận một lời nhắn từ NFM và tuanbeat :"bác nhớ giữ giọng nhé". Ngày thứ 5 9/10, chúng tôi lại là những người đến sớm nhất để chuẩn bị mọi thứ từ trang trí cho đến kiểm tra âm thanh, dạo thử đàn, kiểm tra mic... Và... đương nhiên là sau đó các bạn đã biết rồi đấy. Tổng kết lại chúng tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức cũng như trong cách chơi nhạc, đồng thời chúng tôi cũng phải cám ơn anh Seathndr cùng anh tuanbass đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, cũng như phải khen ngợi tinh thần của PaulLennon mặc dù đau tay nhưng vẫn cố gắng luyện tập, của tuanbeat cho dù tập đến trầy cả da tay mà không kêu ca gì, cũng cảm ơn luôn ban hậu cần đã giúp chúng tôi trang trí, chuẩn bị. Tóm lại, chúng tôi, bằng tất cả những cố gắng của mình đã dùng hết sức mình cũng như lòng nhiệt tình và tình yêu với The Beatles để làm nên một buổi offline vào ngày 9/10. Tuy vậy vẫn còn những sai sót mà sau này chúng tôi cần phải kiểm điểm lại và sửa chữa chúng. Rất mong sau này sẽ được sự ủng hộ của các bạn.
    Àh mà quên mất, tôi, chính bản thân tôi có một trục trặc đó là với cái bài Julia ấy. Hừm nếu mà không có cái cô nàng Julia ở đó thì tôi có thể hát rất đạt, nhưng mà cô ta có ở đó thì tôi không thể nào mà diễn đạt cho trôi chảy được. Hừ hừ hiện tượng gì thế nhỉ? Mỗi lần cố là một lần get in trouble. Thế nên hôm đó các bạn mới thấy một Julia buồn và yếu đến thế, mà đáng lẽ ra nó là bài cực kì hay và tình cảm. Tiện đây xin lỗi mọi người luôn. Này Julia, hôm nào có khi anh phải gặp trực tiếp để tập luyện trước mặt em để cho nó khỏi gặp trục trặc như vây.
    <P> </P>
    Được cooking sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này