1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tán tỉnh,xả xì trét, cảm xúc thăng hoa, một thoáng lơ đãng....nơi Box Beat....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi timail, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội hôm nay rét ghê gớm. Dậy muộn, chỉ kịp đánh răng và làm hai khúc bánh chưng tròn như cái bánh tét với độ lớn cỡ cổ tay thằng nhóc hai tuổi, thì phải đi tập với BB với lý do thông báo các cụ như sau: "Con đi đám cưới, không ăn cơm nhà." Các cụ cũng đến phát sợ vì lời nói dối trắng trợn như thế. Có đời thủa ngày hôm nay xấu như ma, thằng hâm nào cưới chứ? Nhưng mà đã biết là nó lớn rồi, cũng phải để tự do để còn đặng kiếm thằng cu cho các cụ bế, nên cứ tạm gật đầu cho đi. Phải nói là cái phòng tập này nằm ở chỗ mà bước vài bước tới nữa là đến bến du lịch sông Hồng. Nếu không phải đi tập thì chắc là cũng thử xuống đó làm cái vé đi thử xem sao. Chú Paul với bộ mặt ngơ ngác thiếu đói phàn nàn là em chưa kịp ăn gì cả. Nói thật thì cũng khá khẩm hơn nó là được hai khúc bánh dằn bụng nên thôi thì cứ bảo nó ăn cái gì. Tuấn 8 vẫn như thường lệ đến muộn (vị này chưa bao giờ đến sớm cả.) Sau khoảng ba vòng cầu thang tối như hũ nút cũng vào được cái phòng khá kín với độ rộng cỡ khoảng 4x6m. Túm năm tụm ba, chỗ này vài đứa chỗ kia vài đứa. Thằng nào chơi thì ngồi giữa, thằng nào nghe thì ngồi góc. Phải nói đúng là hôm nay giai thanh gái lịch không bút nào tả xiết (thằng nào nói điêu ma bóp cổ chết.) Nhìn cách mỗi 8 hùng dũng vươn cao như nòng súng thế kia chắc là các vị cũng đủ hiểu là không khí nó thế nào. Thật! Tập tành gì mà ỉu như bánh đa quá hạn ngâm nước mười ngày đến mức khán giả kêu ầm trời mới chịu thay đổi phong cách chơi. Nói tóm lại là trong số danh sách bài chơi hôm nay thì chả thằng nào nhớ được là đã bốt lên như thế nào. Tối về so sánh lại thì thấy vẫn đầy đủ, thậm chí còn thừa ra mấy bài.
    [​IMG]
    Tập xong thì cả nhóm rút ra 9 Láng Hạ để chờ mọi người đến nộp quỹ. Nhưng thất vọng cái là, nhìn trên giấy tờ số người đẹp vật vã nhưng mà nguy cơ là 8 và Tak phải bù (như đã hứa) thì rất cao. Chả ma nào đến, ngoài thầy Đỗ Tư Tuấn, nhưng mà thầy cũng gây thất vọng không kém với lời hứa nộp tiền sau. Chương bít chán đời đập đầu vào tường đôm đốp.
    [​IMG]
    Phải nói thêm là hắn cũng nhận được điện của Barry từ SG. Nhắc tới Barry thì anh em cũng đã có chương trình đón tiếp rất cụ thể (Barry ra ngoài này vào thứ ba tuần sa. Barry nhớ mang quần áo ấm vì thời tiết ngoài này đang rét.)
    Đói! Đói! Cái bụng của 8 sôi lên ùng ục và điều duy nhất anh có thể lào phào thốt lên là: "Đi ăn đê." Lẩu. Món này được chọn vì ấm và dễ ăn cũng như không sợ thằng này ăn thằng kia nhịn. Lẩu phố Văn Cao được lựa chọn.
    [​IMG]
    Sau khoảng hơn 1h ăn uống cộng với nhận được vô số lời hứa (không bao giờ thành sự thật) qua điện thoại thì cuối cùng cả lũ cũng ợ lên khoan khoái. Về nhà bây giờ thì sớm. Lại uống tiếp cho sướng. 8 lại có việc. Quay qua Capuchino, sau một hồi lằng nhằng nhận xét cũng như chọn chỗ với xung quanh là vô số cái nhìn dò hỏi của đám nhân viên thì cũng kiếm được chỗ ấm. Lại hát. Dở cái là hát kiểu gì mà cuối cùng em Lizzy ngủ mất, còn em Trang thì lạnh rùng mình mà anh Tak chả nghĩa hiệp cho tý ấm (rõ ràng là hai vị ngồi cạnh nhau.)
    Anh nói thật chứ, chú đánh thế này anh hát thế đ@''o nào được.
    [​IMG]
    Anh Chương cứ oánh tiếp đi. Mặc kệ anh Nam nói. Em hâm mộ anh lắm.
    [​IMG]
    Riêng anh chiếm tới hai phần ba khuôn hình, chừa lại một phần ba cho em Trang.
     Ơ, thế hóa ra chụp chị à? (@Trang - nói với Lizzy)
    [​IMG]
    Kết thúc lúc 8h30.
    À mà chính thức thông báo: chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 7/12 tại Cafe Capuchino số 58 Nguyễn Chí Thanh lúc 7h30.
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cook up ảnh nhanh thế, !
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,hôm nay đi trông thi cả sáng nên ko đến ghép nhạc được! Buổi sau ghép nhạc tiếp Tuanbeat sẽ đến xin góp vui cùng mọi người vài tiết mục.Do thời gian ko có nhiều để tập nên xin đánh Chord 2 bài đã tập và biểu diễn trước đây là:If I fell và Dont let me down. 2 bài này chơi rồi nên sẽ đến ghép luôn với band.
    Lần này có làm lại bài I saw her standing there ko nhỉ? Bài đấy đánh sẽ bốc ra phết!Sẽ làm nóng sân khấu lên đấy! Năm ngoái tổ chức 8-12, chọn các bài của John khá nhẹ và sâu sắc nên cuối chương trình hơi chầm, BBB phải chơi mấy bài kiểu như Please Please Me, I saw her ....để làm nóng sân khấu lên không thì khán giả không chịu về vì chưa đã....
    Chúc cho đêm diễn sắp tới thành công mĩ mãn!
  4. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã sẵn sàng sau buổi tổng duyệt hôm nay..
    Chỉ còn một lưu ý nhỏ, Band nhạc khi lên diễn nhớ ăn mục trang phục ngon lành hơn tí, cái này sẽ thống nhất với anh em chứ cứ xuềnh xoàng như mấy lần trước xem video lại thấy chưa được đẹp mắt lắm...:D
    Lần này anh em sẽ đề ra khẩu hiệu "Ăn mặc đẹp chỉ để phục vụ khán giả (nữ)"
  5. The_Beatles_Club

    The_Beatles_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yeah, bac tuanbass nói rất đúng, anh em BBB lần này phải ăn mặc thật đẹp, sặc sỡ vào, có áo beatles càng tốt. Không sợ trời lạnh, lên sâu khấu sẽ nóng ran ngay mà, mặc áo khoác rồi lên sân khấu cởi ra là ổn.
  6. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác cho anh em biết đóng góp để tham gia BTN ntn ?
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi nhận được câu hỏi của một khán giả hâm mộ thế này: "thế em có phải mua vé vào không?!". Tôi xin được thay mặt box Beatles trả lời mọi người thế này: liveshow unplugged ngày 7/12 tới open tới tất cả mọi người. Chúng tôi không có ý định quảng bá rộng vì muốn khán cho show tới cũng phải là những fan của The Beatles thực thụ, điều quan trọng nhất là chúng ta có một không khí thật đầm ấm, gần gũi.
    Chúng ta đã thuê được 1 địa điểm khá lý tưởng nhưng với một cái giá không rẻ chút nào. Thật may mắn là lần này Box Beatles chúng ta vẫn còn có những đại gia "Việt kiều" như Takbeatles, Tuanbass... một lần nữa xin được cảm ơn các anh và nhắc nhở các thành viên khác về nhiệm vụ nặng nề đó đang đè nặng lên chúng tôi.
    Danh sách bài hát do bác Barry hát chưa fixed được, chúng ta có thể thay đổi tuỳ theo lựa chọn của bác ấy. Dự kiến sắp tới chúng ta sẽ có một buổi offline đón chào sự hiện diện của thành viên BB Barry Gibson lặn lội từ miền Nam xa xôi ra cùng chúng ta vào tối thứ 3 ngày 4/12 này. Anh em lại ăn lẩu nhé!. Nếu hôm đó có thể thì sẽ cố có được một buổi tập ghép cùng Barry Gibson .
  8. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi box mới có một buổi tập, một buổi thác loạn nhiều ca ,nhiều tăng đến như thế, rất vui và vẫn là cái khí thế và tinh thần ăn chơi không biết mệt mỏi của tất cả những ai có mặt...rất tuyệt vời
    Buổi hôm qua hoành tráng và nhiều chi tiết thế mà bác Cuk tóm tắt quá, làm giảm hết cả hưng phấn anh em cũng như giảm sự tò mò tiếc nuối cho các thành viên vắng mặt..
  9. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã fix các bài sẽ diễn cùng với PaulLennon và đã tập luyên tốt. Ngoài ra tôi cũng đã tập thêm một số bài của BBB để có thể góp sức cho thêm phần xôm tụ. Dự tính tôi sẽ ra HN vào khoảng chiều mai 5/12/06. Bác Paul liên hệ được chỗ ở thì báo tôi biết gấp. Ngoài ra thì không có gì cần bàn thêm. Hẹn gặp các thành viên Box Beat tại HN và chúc live show thành công tốt đẹp!!
    All we are saying is give peace a chance!!
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Chú Nam bảo anh làm mất hứng của anh em. Hê hê hê, cái hay nhất anh không trưng ở đây đâu. Với lại các cụ bảo rồi: ăn ít cho thòm thèm, ăn no ăn chán để làm gì? Thông tin mình cũng bơm vá cho mập mờ để cho mọi người, dbl khá giả (nữ), háo hức chứ.
    Thông báo thêm: đã đổi mật khẩu The Beatles Club vì không biết ai đã dùng nó để bốt linh tinh. Trên tinh thần đã nói từ trước là nick này chỉ dùng để đưa ra các thông báo chính thức của Box cơ mà.

Chia sẻ trang này