1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tán tỉnh,xả xì trét, cảm xúc thăng hoa, một thoáng lơ đãng....nơi Box Beat....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi timail, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hơi bận nhưng tối nay cũng cố đến xem anh bạn BG biểu diễn. Cho tớ góp 1 con cua (100k) nữa nhé.
  2. botitna

    botitna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hẹn sớm gặp các bác tối nay nhé !!!
    Được botitna sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 08/12/2006
  3. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc tuyệt vời quá, phải nói công sức các bác chuẩn bị cho đêm nhạc này thật đáng khâm phục. Có một điều duy nhất hơi tiếc là chúng ta phải về sớm quá, trong khi khán giả vẫn còn thòm thèm muốn được nghe nhiều ca khúc bất khác của Beatles cũng như của John mà chưa thấy.
    Địa điểm rất tuyệt. Xin một lần nữa cảm ơn BBB và BTC chưong trình
  4. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    fí thế!!!! sáng nay online xong ngủ một mạch đến 6h tối mới dậy, h mới đọc, cứ tưởng các bác có sẵn rồi, :(
  5. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    em chả giúp đc jì.mỗi công thổi bóng bay
  6. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    xem xong lại càng thấy tiếc!!!!
    cảm ơn các bác BBB, các bác đã làm thật chu đáo cho anh em
    hy vọng sớm được xem những bức hình nóng hổi nhât của Box nhà ta :)
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Trên đời này không ai yêu cũng khổ
    Được quá nhiều người yêu chắc đã sướng gì hơn
    Anh đã chết vì viên đạn người hâm mộ
    Hai sáu năm rồi thế giới vắng Lennon
    Hai sáu năm rồi thế giới vắng Lennon
    Đôi mắt nâu cặp kính tròn lạc mốt
    Con trai anh có thể rất giống cha
    Nhưng trên đời này John Lennon chỉ một
    Để hôm nay khi giật mình tỉnh giấc
    Chứng cuồng Beatles dường như ngấm vào tôi
    Không có trống thì gõ bàn làm trống
    Tiếng vỗ tay thay cho tiếng Anh bôi
    Thế cũng đủ thành ban nhạc Rock
    Để gào thi cùng chiếc cassette loa rè
    Hát vang lên giai điệu mình yêu thích
    Imagine và Let it be
    ...........................
    Sống vì yêu và chết cũng vì yêu
    Tình yêu huyền hiện hình thành âm nhạc
    Cây cầu nối hai đầu sống chết
    Lennon về trên những phím ghitar.....
    Còn một khổ nữa mà tớ không nhớ nổi. Lâu lắm rồi còn gì. Tớ nhớ hồi trước khi tớ đọc Khúc tưởng niệm này đã sửa câu "mười năm ........." thành 17 năm. Thế mà hôm nay nghe đọc lại đã thành 26 năm rồi...... Nhanh quá đi.....
    Trong tớ bây giờ không còn chứng cuồng Beatles như ngày xưa nữa nhưng vẫn rất thích nghe nhạc Beat, vẫn có thói quen mở Beat vào những ngày đầu tháng 12 để tưởng nhớ.... Hôm nay tự nhiên lại thích đến chỗ đông người nghe những người có nhiều tình cảm với Beat hát, ngân nga lại một số old melody. Vì thế mà dám một mình xông vào Capuchino ngồi (trông cực kỳ kỳ quặc và lạc lõng...... chưa bao giờ tớ thấy mình lại ngớ ngẩn đến thế).
    Tớ rất thích bài And I love her. Cảm ơn các bạn nhé.
    Chỉ có điều tớ thấy tiếc là vì tổ chức ở quán nên không khí hơi bị loãng. Tớ chỉ toàn nghe thấy tiếng gọi nước, tiếng đòi bàn ghế, và cái cảnh mọi người đi ra đi vào.... Mấy người ngồi cạnh tớ thì đâu có yêu Beat. Họ toàn nói chuyện đâu đâu ấy. Vì thế mà tớ chẳng nghe thấy gì cả.
    Túm lại là chỉ nhiệt tình thôi thì chưa đủ mà cần có phong cách tổ chức pro nữa mới đủ để tạo nên một đêm nhạc có sức sống.
  8. time_master

    time_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chú Tuanbass oánh Oh My Love hay quá :x... hôm nào cháu vác đàn sang nhà chú học :x :D... Hôm nay mọi người diễn thật hoành tráng :D khán giả cứ nhảy tưng tưng
  9. tu_ngong101

    tu_ngong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    minh thay duoc co moi bai let it be thoi
    am thanh loang qua'' , tieng chong'' at ca? tieng hat
    du sao cung cam on cac bac da co gang het minh
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm này không có chỗ chuyên cho biểu diễn sân khấu nên âm thanh hay biểu diễn gì đó khó mà tập trung như chỗ khác được. Em nghĩ rằng mọi người đa số đều thấy hay vì mọi cảm xúc đều giản dị và rất thật chứ không đến nỗi như là đang xem DIỄN. Thế là đủ!
    Thích Rock ''n Roll Music do B.G thể hiện và thích Don''t let me down nhất vì thích sẵn bài này. Ngoài ra, thích gần hết.
    P/S Tuấnbeat: Mod nói hơi bị nhỏ nên em ngồi gần mà cũng phải căng tai mới nghe thấy , mới lại dáng điệu hơi bị Thảo mai. Hơi bị phục!

Chia sẻ trang này