1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tập hợp của các tín đồ Rock thành phố Cảng !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-the-HunteR, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nơi tập hợp của các tín đồ Rock thành phố Cảng !

    Hải Phòng là một thành phố trẻ,nhân lực dồi dào, không thiếu gì tiềm lực. Dân Hải Phòng, nhất là tầng lớp thanh niên, phải công nhận là "máu", sống sôi nổi nhiệt tình, thích khẳng định bản thân (tất nhiên là thanh niên ở thành phố lớn nào thì cũng vậy thôi nhưng không phải là không có lý do khi mà dân Hải Phòng được cái tiếng "máu"). Do có một cảng biển cũng tương đối nên Hải Phòng "được tiếng" là nguồn cung cấp đồ nghề cho dân chơi rock chuyên nghiệp cũng như không chuyên trên khắp miền Bắc. Thật ra cũng không hoàn toàn đúng như vậy, loại "hàng độc" này không phải lúc nào cũng sẵn có, nhưng nếu kiếm được đúng nguồn thì có thể mua được vừa rẻ vừa tốt, mặc dù chủ yếu là đồ second-hand, "hàng cáy" đánh từ nước ngoài về ; nếu bạn muốn đồ xịn với giá cả chấp nhận được thì cũng có...
    Đáng ra với những điều kiện khá thuận lợi đó, Hải Phòng cũng có tiềm năng để trở thành một cái lò sản sinh ra những anh tài cho rock Việt Nam như Hà Nội, như Sài Gòn. Nhưng thật đáng tiếc là cho đến nay, nhắc đến điều này, nhiều tín đồ rock người Hải Phòng vẫn lắc đầu thở dài hoặc cười xoà một cái "cho qua"...Tại sao vậy ?
    Nguyên nhân đầu tiên và cũng là vấn đề muôn thuở :không có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với rock, hay nói đơn giản một chút là không có nhạc mà nghe ! Cả một dải trung tâm thành phố dịch vụ băng đĩa đua nhau nở toé loe, đèn đóm sáng trưng, nhạc xập xình suốt ngày, xem ra chẳng thua gì khu Tower Records kinh doanh âm nhạc ở Bangkok, Thái Lan, nhưng số lượng đĩa rock thì như muối bỏ biển, đó là chưa nói về chất lượng. Kể ra thì chịu khó giành một ngày "bơi" trong cái đống tạp pí lù ấy may ra cũng tìm được mấy cái đĩa Tàu xịn như ngày xưa tôi đã từng vớ được gần đủ bộ Pantera "made in China". Nhưng mà thấm tháp gì so với trên Hà Nội này, chỉ cần gần một giờ đồng hồ quanh quẩn ở Hàng Bông, Bảo Khánh hay mấy hàng CD trong phố cổ là có trong tay bao nhiêu đĩa hay mà đỡ phải nhọc sức tìm. Có một hàng gọi là "chuyên doanh âm nhạc trí tuệ" là hàng của thằng cha Thành Dũng thì cái kệ để CD rock cũng thật nghèo nàn và lạc hậu. Ông này ngày xưa không hiểu túm đâu được một số chương trình độc, giữ bo bo như mèo giấu ****, thỉnh thoảng "xón" ra một tí đĩa copy, mà cũng chỉ có vậy. Cũng phải thông cảm thôi, vì thời buổi kinh doanh này người ta đặt mục đích kiếm lời lên hàng đầu mà, dạo này lại thấy thằng cha này quay sang buôn đĩa phim (rất nhiều phim "ngoài luồng")...Chán. Đó là điểm thiệt thòi đầu tiên của rockfan Hải Phòng so với rockfan ở những nơi khác.


    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...



    Được Orion-the-HunteR sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 18:13
  2. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ hai là không có sân chơi, trong khi ở Hà Nội đã từng có thời sân chơi rock nở rộ, hay như hiện giờ mỗi tháng đôi lần cũng có show để đi xem lấy "phê"; hay ở trong Sài Gòn bây giờ đang rục rịch có cả trào lưu ngầm (underground) - cái này thì chưa xác nhận được... thì ở Hải Phòng từ trước đến giờ vẫn chỉ là một con Zero tròn trĩnh, rỗng hoác. Sài Gòn có Trúc Mai, Metal ; Đà Nẵng có Hải Quỳnh; Hà Nội có Ngọc Khánh... làm nơi tụ tập của các tín đồ rock chán cảnh phải nghe nhạc ở nhà một mình, thì ở Hải Phòng cũng chẳng có. Có mỗi cái quán gì ở Hàng Kênh mình vừa mới nghe lao xao hơi tí tiếng tăm, đến xem thế nào thì dẹp mẹ nó mất rồi . Ngày xưa nghe phong phanh ở đâu có thằng nghe rock "chiến" lắm là phải đến tìm xem mặt làm quen bằng được, ra đường thấy chú nào mặc áo Iron Maiden, Sepultura... là lại giật thót cả mình (của đáng tội, ở Hải Phòng lắm đồ Siđa kiểu này, nhưng mà có phải ai mặc áo rock cũng là rockfan đâu, buồn cười ngày xưa thấy có thằng đánh giày mặc cái áo Skid Row đẹp ơi là đẹp còn định đuổi theo đòi mua lại)... Các rock band Hải Phòng thành lập xong, tập tành cẩn thận cũng chẳng có chỗ mà đánh, mà còn sợ hơn là không có công chúng ủng hộ, không có người xem. Thành phố có mấy tụ điểm rất ngon, nhìn xa trông rộng có thể làm sàn diễn live được, nhất là khu quảng trường trước Nhà hát lớn, nhưng chỉ được sử dụng vào những ngày lễ lớn, xem ra các rockband khó mà chen chân vào được, cứ tưởng tượng những ngày như 30/4, 2/9, tối 30 Tết người ta toàn hát những bài ca ngợi Đảng, ca ngợi thành phố quê hương giàu đẹp mà các ông rocker vác guitar lên dập "Seek and Destroy" thì có mà bị mời xuống sớm. Thế mà có lần không tin vào tai mình khi nghe một tay guitar lead trẻ đánh thuê trong dàn nhạc điềm nhiên chen đoạn intro bài "For the Love of God" của Steve Vai vào giữa một ca khúc chủ đề "bà mẹ Việt Nam anh hùng", thấy mà choáng, công nhận thằng cha đó ranh thật. Lần khác đi xem hội diễn sinh viên ở trường Hàng Hải thấy một chú giở ngón taping loạn xì ngầu trông cũng khá "vừa mắt", hay một em ca sỹ táng bài "Ngọn lửa cao nguyên" của Trần Tiến trông cũng ra dáng Hard Rock lắm...Nhưng những kẻ may mắn như thế không có nhiều, phần lớn vẫn phải chịu cảnh "tập không ai biết, diễn không ai hay", dẫn đến sự tan đàn xẻ nghé của một số rock band có tài thực sự khi chưa hề có một buổi diễn ra mắt. Câu chuyện về nhóm nhạc sau là một ví dụ : nhóm này gồm có ba người, thành lập cũng cách đây khá lâu, trưởng nhóm là một anh bạn của tôi tên Duy. Nhóm mang một cái tên khá ấn tượng, khá "máu" : Ocean Cowboys. Duy là trưởng nhóm và có lẽ cũng là người có triển vọng nhất, hắn chơi được nhiều nhạc cụ,trong ban hắn đảm nhận phần guitar, ngoài ra còn có Thành đánh bass và Quang đánh trống. Không như nhiều nhóm khác khởi đầu bằng việc cover lại Nirvana; Ocean Cowboys lại thích chơi lại nhạc của Motorhead, ZZ Top hay The Clash; những ban nhạc mà tên tuổi còn khá lạ lẫm với phần đông các rockfan hiện nay chứ đừng nói là rockfan ở Hải Phòng. Nghe Duy và các bạn của hắn chơi "Love Me Like A Reptile", "Overkill" của Motorhead hay "Concrete and Steel" của ZZ Top chắc hẳn các bạn sẽ không nghĩ đây là một rockband đến từ Hải Phòng ! Tuy nhiên nhân sự bất ổn và không có đất diễn chính là lý do làm cho nhóm không tồn tại được. Ngoài Duy ra thì trong hai thành viên còn lại chẳng ai thực sự có nhiệt huyết, họ chơi rock chỉ cho vui thôi và hình như chỉ thích chơi cho nhau nghe. Đó chính là lý do làm cho Ocean Cowboys ít được người khác biết đến. Đùng một cái do hoàn cảnh gia đình Duy phải sang Pháp định cư, thế là Ocean Cowboys tan tác mà chưa có buổi diễn ra mắt nào. Cho đến nay ông Thành bass cũng đã đi Úc còn ông Quang thì vào Nam làm ăn, chả thấy tăm hơi gì nữa... Trong những năm tới không biết sẽ còn bao nhiêu anh tài trụ lại được với rock ở Hải Phòng đây ?
    Tìm cách chuyển qua đánh cho các quán bar ư ? Càng tối tăm hơn nữa. Ở những nơi đó phần lớn chỉ cần một tay keyboard đệm những bài thịnh hành cho mấy em ca sỹ phòng trà hát, làm sao mà nâng cao được ngón nghề chứ đừng nói đến việc phổ biến rock rộng rãi cho công chúng được. Gần đây cũng đã có quán bar ở Hải Phòng có giàn nhạc sống hẳn hoi nhưng chỉ biểu diễn nhạc cổ điển và flamenco, chứ còn cơ hội để các rockband non trẻ có dịp thử lửa ở các sân khấu nhỏ vẫn là...không tưởng.


    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  3. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Giữa lúc đó thì trên diễn đàn ttvnonline này, một câu lạc bộ của các rockfan Hải Phòng bắt đầu rục rịch thành lập. Kể ra thì cũng là tin vui vì nếu mọi sự thuận buồm xuôi gió thì trong thời gian...không xa các tín đồ rock ở Hải Phòng sẽ không còn phải chịu cảnh bị cô lập, nghe và chơi nhạc một cách mò mẫm nữa. Cái gì vào tổ chức, có quy củ mà chẳng tốt hơn. Tuy nhiên lập ra một cái câu lạc bộ trên mạng, kê ra một danh sách thành viên thì chẳng có gì là khó, quan trọng hơn là cái câu lạc bộ đó sẽ hoạt động thế nào, tồn tại ra sao. Bao nhiêu tấm gương tày liếp đi trước : RFC trong Sài Gòn, HNRC ở Hà Nội ngày nào hùng mạnh là thế, với bao nhiêu con người tài năng và tràn đầy nhiệt huyết, thế mà cũng sập tiệm. RFC thậm chí đã ra được báo, tổ chức sinh hoạt thường xuyên, tại sao lại có thể rã đám ? HNRC ngày xưa sập cũng chỉ vì bất đồng nội bộ, thứ nữa là do nguyên nhân "tài chính", một mình bác Nam metaleri làm sao mà gồng lưng chạy gạo được ? Cho đến bây giờ HNRC đang trên con đường phục hồi, nhưng khó khăn vẫn còn đầy trước mắt... Đấy là người ta còn có điều kiện hơn hẳn, chứ mấy thằng Hải Phòng trên ttvnonline chỉ được cái mồm loa đi doạ người khác, trong khi chẳng có cái gì đáng kể cả, để rồi xem bao giờ HPRC ra đời được nào ?
    Trước mắt, việc thành lập một quán café rock làm nơi tụ tập cho các tín đồ ở Hải Phòng là điều rất khó thành hiện thực. Chưa thấy có nguồn tài chính nào là đáng kể cả, mà money thì luôn là cái khởi đầu cho mọi thứ ở thời điểm này...trừ phi có thằng nào tình nguyện hy sinh cái nhà mình đang ở làm địa điểm, rồi mất thêm mấy chục triệu nữa trang bị cho ra dáng cái quán café, rồi lại chấp nhận lỗ bét nhè trong nhiều tháng đầu liên tiếp, rồi lại phải đi thương lượng với mấy chú công an phường, mấy cụ tổ dân phố khi có "live show" à ? Ai dám đây ? Gì thì gì cứ động đến chuyện tiền nong là khối chú tịt ngòi rồi. Tụ tập ở các quán Trung Nguyên, Dilmah, Qualitea (cái này dưới Hải Phòng không thiếu) ư ? Để mà bàn về rock trong không khí sặc sụa mùi tình ca Việt Nam thời showbiz, rap Thái Lan à ?
    Lập một website cũng không phải là việc quá phức tạp, nhưng có cái gì mà đưa lên đó mới là quan trọng, hay là lại toàn "mình tên X., 19 tuổi, thích rock, mong được làm quen với tất cả các bạn gái cùng chung sở thích..." ? Còn chuyện ra một tờ báo của riêng rockclub thì...
    Nhưng mà dù sao cũng hy vọng cho sự ra đời của HPRC. Biết đâu "cái khó ló cái khôn", với lại dân Hải Phòng mình được cái "liều có tổ chức", nói gì làm vậy, đôi khi lại dẫn đến thành công. Nhưng xin có lời nhắn mấy vị rằng nên thực tế hơn một chút, không có cái gì tự nhiên có sẵn cho mình ngồi mà xơi cả. Trước hết cứ duy trì được một HPRC trên mạng là ổn lắm rồi, còn lại tuỳ tình hình mà xem xét phát triển thêm, đó là nếu thực sự muốn tạo ra một sân chơi bổ ích cho mình và cho người khác. Còn lại thằng nào mà muốn biến đây thành chỗ đàn đúm tụ bạ lăng nhăng thì xin mời cài số lùi phắn khẩn trương đi là vừa, rock không phải trò đùa đâu.
    Dù sao thì cũng mong có một ngày đẹp trời, khi mà đông đảo các tín đồ đứng chật kín trước quảng trường Nhà hát lớn, đồng thanh ca bài "Knockin' on Heaven's Door", khi mà các rockband Hải Phòng giành được sự kính nể tại các hội diễn, liên hoan toàn quốc...
    Mơ ước bao giờ chẳng đẹp. Còn bây giờ về Hải Phòng ai đi đường tầm 2,3 giờ sáng thấy một thằng đeo kính cận lầm lũi bước đi trên vỉa hè mấy con phố "đẹp" (Trần Phú, Điện Biên Phủ,Trần Hưng Đạo...) thì đó là tôi đấy. Đừng gọi vì tôi chẳng nghe thấy gì với đôi dây headphone cắm chặt vào tai đâu. Đi nghe rock ban đêm kiểu đó thú vị ra phết, thấy thành phố mình hoàn toàn khác lạ dưới ánh đèn đường bàng bạc. Chỉ có điều đừng nên đi vào những chỗ tối quá...
    When I'm walking the dark road
    I am the man who walks alone...


    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  4. Liquid-Oval

    Liquid-Oval Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải viết một bài dài dằng dặc thế này cho mất công hả anh ? It isn't worthy... Em chắc rằng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để mà đọc hết. Còn cái lũ idiot đang rồ lên chuyện lập club kia thì thây kệ chúng nó, no need to care about these goddamn moron. Đôi khi thấy nghe rock một mình còn hay hơn là tụ tập ngoài quán. Bên này chỉ khi nào có live show thì em mới đến những nơi đông người.
    Don't ever judge me !
  5. Be_tong_cot_thep_new

    Be_tong_cot_thep_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu tâm tư tình cảm của chú.hehe
    Chú nghe nhạc lúc 2-3 giờ đêm cẩn thận bọn cớm nó tưởng ăn cắp nó táng cho bỏ mẹ !!!!
    Tôi đây, 1 thằng con trai đang sống ở HN nhưng thật ra tôi được sinh ra ở HP cứ mỗi hè đến tôi lại về HP thăm họ hàng, ông bà. Tôi đem theo 1 đống đĩa ROCK cho thằng em họ. Vì nó bảo ở dưới đó ít đĩa ROCK lắm
    hè này tôi về Hp, quả thật ở đây cũng có nhiều người nghe ROCK đấy. !!!!
    Như bạn nói HP vẫn chưa có quán cafe ROCK nào. Vậy thì đã sao, căn bản là các bạn phải có 1 niềm đam mê thực sự.!!!
    Khi tôi về HP tôi tụ tập một số bạn bè của tôi lại, kéo về nhà tôi để cùng nghe nhạc và bình luận. Có ai bắt chú phải ngồi nghe nhạc ở nhà 1 mình đâu nếu như chú viết bài nay sớm hơn 1 chút thì lúc đó tôi cũng lôi chú đến cái hội của tôi rồi !!!. Tiếc răng bây giờ tôi về Hn mất rồi ...Ý tôi muốn nói là ko nhất thiết phải có quán café, nếu các bạn đam mê ROCK các bạn có thể rủ về nhà nhau mà nghe., bàn luận... thế có phải vui hơn ko..
    Tôi rất thích những thanh niên HP, ko phải vì họ ăn chơi, họ sành điệu, mà vì tính cách của họ ...
    Tôi sẽ quay lại HP để xây dựng phong trào ROCK, tôi luôn luôn nhớ về HP quê tôi, nới tôi được sinh ra và lớn lên tới năm 4 tuổi
    Con người ta làm sao có thể quên được cái gốc gác của mình, ngay cả đến súc vật cũng còn biết.......

    ***CLIFF BURTON TAY BASS HUYỀN THOẠI***
  6. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở Hải Phòng hồi 2-3 tuổi ở nhà ngoại. Năm 2000, có ra chơi Kiến An, lúc đó còn nông thôn lắm, giờ chắc khá hơn.
    Đâu có gì phải bi quan, cách quan 3,4 năm Rock Sài Gòn cũng hẻo như Hải Phòng bây giờ vậy.
    Điều cần thiết đầu tiên là phải có nhiều dĩa, càng nhiều càng tốt. Nhiều dĩa tự khắc sẽ đông người nghe.
    Sài Gòn có nhiều dĩa vì có người cung cấp. Ngoài đó không có ai cung cấp dĩa rất khó phát triển.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  7. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Thực sự kính nể bác về khả năng nhìn nhận đánh giá.Quả đúng như vậy đấy.Vậy sao bác ko vén tay vào giúp cho anh em Rockfan HP có 1 sân chơi nhỉ.Do ít được tiếp xúc với rock nên tôi thấy khả năng nghe của anh em còn hạn chế.Theo như anh nói thì anh có vẻ nghe rock đỉnh lắm,ngon lắm vậy thì giúp bọn tôi đi.Còn nếu anh ko tham gia vào mà chỉ ở ngoài để mà chê trách bình phẩm thì...chán lắm.Tôi ko biết lấy gì để cảm ơn vì sự hướng dẫn của anh đối với những người mới khởi đầu chập chững như bọn tôi.Thôi đành vote cho anh năm sao nhé
    Anh bê tông cốt thép à?Nếu quả thực như vậy thì cảm ơn anh lắm lắm.Khi nào anh xuống HP thì báo trước với bọn em 1 câu.
    Led
  8. Be_tong_cot_thep_new

    Be_tong_cot_thep_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hẹn các chú vào mùa hè sang năm nhé !!!!

    FIGHT FIRE WITH FIRE
    ENDING IS NEAR
    FIGHT FIRE WITH FIRE
    BURSTING WITH FEAR
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nhớ ngày nào còn ở dưới HP, mình cũng "máu" lắm! Suốt ngày đi lùng mua đĩa Rock, nhưng mà tìm đỏ mắt cũng chỉ được vài. Hồi xưa hay mua ở chỗ ông Thành Dũng nhưng ông này lại toàn Rock cổ điển và ông ý cũng chỉ toàn nghe Rock cổ điển, toàn thấy Led Z, CCR,... thỉnh thoảng mới có vài cái Pan, Meta, còn đâu toàn Gun, toàn những thứ mình không khoái lắm, đã thế toàn là đĩa in lại, không phải đĩa "Tàu xịn".
    Lại nhớ cái hồi mình đến với Rock thật tình cờ! không hiểu ở đâu ra mà mình được nghe cái đĩa November Rain của Gun. Lúc đầu thấy bình thường rồi càng nghe càng thấy hay, thấy thấm hơn (phải chăng đây là cái chất của Rock), và thế là biết đến Rock band đầu tiên: Gun N' Rose (band này về sau mình rất ghét nghe, trừ vài bài như "November R" hay "Knockin' on",.... Và rồi dần dần tìm đến với nhiều band hơn, biết nhiều thể loại hơn và độ máu cũng càng ngày càng tăng.
    Đã có lúc mình nghĩ đến tình trạng của Rock HP, cũng biết rằng ở HP cần có một nơi sinh hoạt, ví dụ như một quán Cafe Rock và đã từng nghĩ đến việc sẽ mở một quán Cafe Rock như vậy. Như cái quán ATU ở Hàng Kênh mà anh Orion nói tới, em cũng biết khá nhiều vì quen với anh chủ quán, cũng là một người say mê Rock. Như rồi quán ý đóng cửa cũng chỉ vì vấn đề tài chính, làm ăn không có lãi. Nhiều lần đến quán, mấy anh em ngồi nghe Rock với nhau, khách vào lại bảo vặn nhỏ tiếng hoặc mở nhạc nhẹ nhàng. Hic! Chẳng lẽ lại đuổi khách ra à? Đã có lần tôi định đầu tư thêm tiền để có thể duy trì quán đó nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng thể vì cái máu của mình mà bỏ đi bao nhiêu tiền của gia đình để duy trì cái không thể duy trì. Cái ngày quán đóng cửa tôi cũng buồn lắm! Buồn vì không biết đến bao giờ mới lại có một quán Cafe Rock để có thể đến nghe, bàn luận về Rock như thế ở HP.
    Rồi đến khi lên HN, thấy phong trào Rock ở đây phát triển thế nào thì lại thấy buồn cho Rock HP. Biết bao nhiêu bạn trẻ cũng tìm đến với Rock như mình trước đây nhưng lại chẳng thể có nhiều thông tin để tiếp cận. Khi thấy mấy bạn Rockfan Hải Phòng lên tiếng, mình cũng lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì ở HP vẫn có nhiều người tìm đến và say mê với Rock, và lo vì chẳng biết hội Rockfan này sẽ đi đến đâu, có thể tồn tại bao lâu và làm được những gì cho phong trào Rock HP.
    Nhưng dù sao cũng nên hy vọng và cố gắng giúp Phong trào Rock có thể đứng vững!
  10. richname05

    richname05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    các rockfan Hải Phòng nếu thiếu đĩa quá thì bàn bạc với nhau xem nhà ai có điều kiện có thể nối mạng và có máy ghi thì tìm các trang web download mp3 xuống rồi dùng máy ghi ghi lại vài đĩa chia cho bạn bè nghe,nếu ai có ý định mở rộng hơn thì sẽ tính sau.Trang web này có khá nhiều mp3 nhưng tỗc độ download thì chậm lắm : vào winmx.com download phần mềm ở cuối trang,chúc các rockfan và nhạc rock ở Hải Phòng phát triển
    send me an angle

Chia sẻ trang này